logo
REVIEW>> ĐỢI KHI TÔI CÓ TỘI
doi-khi-toi-co-toi
Tìm truyện
Donate

ĐỢI KHI TÔI CÓ TỘI

Tác giả:

Đinh Mặc

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 3

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 915

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Ân Phùng x Vưu Minh Hứa.

Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học tội phạm x Cảnh sát.

2. Nội dung:

Vưu Minh Hứa là nữ cảnh sát của Chi cục Cảnh sát Nhạc Sơn, trong một lần nghỉ phép ở Tây Tạng cô nhận được thông báo có hung thủ đã g iết bốn mạng người đang tẩu thoát ở Tây Tạng, thế là Vưu Minh Hứa kết thúc kỳ nghỉ phép của mình truy tìm tên hung thủ đang lẩn trốn kia.

Tại đây, cô gặp được Ân Phùng là một tác giả viết truyện trinh thám và cũng là một nhà tâm lý tội phạm nổi tiếng, xui xẻo là vị giáo sư Ân này đụng độ với hung thủ nên bị đối phương “đập” cho một trận, tuy không c hết nhưng bị mất trí nhớ cũng may IQ của anh vẫn không hề giảm sút chỉ là tâm tính như một đứa trẻ tám, chín tuổi mà thôi.

Từ đó những chuyện dở khóc dở cười liên tục xảy ra.

Trong quá trình hồi phục trí nhớ Ân Phùng luôn lẽo đẽo theo sau Vưu Minh Hứa cùng cô điều tra phá án, mà không biết rằng trước khi mất trí nhớ anh luôn khắc chế không cho mình tiếp xúc quá nhiều những vũng lầy của tội ác.

Bởi vì đằng sau một giáo sư tâm lý học nổi tiếng người người người ngưỡng mộ chính là một nhân cách hoàn toàn khác.

3. Cảm nhận cá nhân:

Lâu rồi mình mới đọc lại thể loại trinh thám, đặc biệt là của tác giả Đinh Mặc. Thật ra khi mua “Đợi khi tôi có tội” thì mình không nghĩ là sẽ đọc mà chỉ nghĩ sẽ sưu tầm cho đủ bộ mà thôi nhưng khi nghe spoil về nam chính mình đã không nén được kích động ngồi gỡ seal của em nó ra sau hơn một năm xếp xó tủ.

Có thể nói “Đợi khi tôi có tội” là một bộ truyện được đầu tư kĩ lưỡng về nội dung, nhân vật và tình tiết xoay quanh những nhân vật xuất hiện, cứ ngỡ đáp án đã bày ra trước mắt, nhưng không, càng dấn sâu sâu vào điều tra kết quả lại khiến mình phải bất ngờ, có cả xót xa và tiếc nuối. Nhưng mình phải khâm phục vì đây mới đúng là logic theo đúng những sự việc diễn ra.

Chỉ là đọc xong “Đợi khi tôi có tội” mình thấy mệt não thật sự, cảm thấy trinh thám sinh ra không dành cho mình, nhưng mà những bạn nào thích thể loại này thì chắc hẳn phải suýt xoa không ngừng vì độ hấp dẫn của “Đợi khi tôi có tội”.

4. Đánh giá nội dung: 9.6/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.9/10

- Hình thức:

Bản thường/Bản đặc biệt: Bản đặc biệt tặng kèm thư của tác giả Đinh Mặc gửi cho độc giả Việt Nam.

Bìa xuất bản: 9.4/10

Bookmark: Có kèm theo bookmark.

BÌNH LUẬN