logo
REVIEW>> ĐẦU XUÂN TƯƠI SÁNG
dau-xuan-tuoi-sang
Tìm truyện
Donate

ĐẦU XUÂN TƯƠI SÁNG

Độ dài: 149

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 6412

Có nhiều người có trí thông minh siêu việt, học hành và quá trình trưởng thành với họ mà nói, đó là sự tổng hợp của muôn vàn thuận lợi.

Thế nhưng, chỉ những ai ở trong chính cuộc đời đó mới thấu hiểu, có những bài học mà trí thông minh không phải là đơn vị đo lường, họ phải học bằng con tim, bằng sự cảm nhận, thậm chí bằng cả nước mắt.

*

Hai mươi hai tuổi, cô gái Thượng Chi Đào mang trong mình sự hăng say của tuổi trẻ, biết rõ bản thân là một người không có gốc gác tốt, không tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, tìm được một công việc nơi Bắc Kinh xa hoa chắc chắn là một giấc mơ mà nếu có được, hẳn cô sẽ cười cả trong giấc ngủ.

“Buồn ngủ gặp chiếu manh”, sau khi rải hồ sơ xin việc vô tội vạ, Thượng Chi Đào được vào làm ở một công ty hàng đầu vượt ngoài mong đợi của bản thân.

Thượng Chi Đào của năm ấy với dáng người thẳng đứng, gương xinh đẹp hiền dịu, sự chân thành nơi con người cô không chỉ thể hiện trong hành động và lời nói, dường như từ trong ánh mắt cũng lấp lánh lan tỏa.

Thương trường là chiến trường, ở đây cô được tiếp xúc với nhiều người, nhiều khía cạnh, có người đáng yêu có người đáng ghét, ví dụ như anh chàng Loan Niệm mồm miệng đầy gai góc kia.

Loan Niệm là cái tên mà chỉ cần nhắc đến thì nếu là nam giới phải chậc lưỡi né tránh, là nữ giới sẽ háo hức đón nhìn, là thành viên tinh anh của tập đoàn, có được mọi thứ trong tay khi tuổi đời còn trẻ, dường như ông trời ưu ái cho anh thứ tốt đẹp trên cuộc đời này, vì vậy kiêu ngạo là điều mà một người đàn ông như anh khó tránh khỏi.

Thượng Chi Đào chính xác là cô gái quê chân chất ngước mắt nhìn chàng hoàng tử cao ngạo nơi ngai vàng cao xa. Sự hình dung từ thuở ban đầu vô tình thấm vào từng tế bào và mạch máu, để rồi ngày lại qua ngày, nó tự trở thành một sự tự ti ẩn giấu trong ánh mắt cô.

Vận mệnh như trò đùa khi Loan Niệm chính là người đầu tiên đã phản đối Thượng Chi Đào vào công ty, nhìn cô ngây ngô anh không thể chịu nổi, bản tính háo thắng như dây tầm gửi cứ lan tràn sinh sôi nảy nở, để đến một ngày nọ, bản thân Loan Niệm bị mắc trong một mớ những hỗn độn do mình gây ra. Chỉ là, mồm miệng anh còn đủ nhanh nhạy nhưng con tim thì đã dần mờ mịt vì một thứ tình cảm khó khẳng định bằng lời.

Nam châm hút nhau vì trái cực, Loan Niệm và Thượng Chi Đào cũng như thế, một người hướng nội, kẻ kia hướng ngoại, người kiệm lời cần mẫn, người cao ngạo hùng hồn.

Loan Niệm là viên thuốc đắng bọc đường, thơm ngon đầy dụ hoặc, Thượng Chi Đào nửa tự ti nửa ngập tràn ham muốn sa vào hố sâu dục vọng với Loan Niệm. Vẫn như bản tính xưa nay vốn có, Loan Niệm tự tin bước vào cuộc chơi tình ái cùng một mẫu người hoàn toàn trái ngược với sở thích bấy lâu nay của mình.

Cách gầy dựng mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng khác lạ: Thượng Chi Đào có thể rụt rè khi hỏi ý kiến anh trong cộng việc, Loan Niệm có thể cạnh khóe nhắc nhở cô, rõ ràng là thầy nhưng lại không phải là thầy. Loan Niệm dẫn dắt cô đi từng bước một, vì anh đã nhìn thấy, trong đôi mắt cô là ngọn lửa mạnh mẽ, dưới bàn tay nhỏ nhắn kia là một sức mạnh kinh hồn. Anh biết cô là người có ý chí cầu tiến, chỉ bảo cô tự nhiên trở thành một công việc Loan Niệm cảm thấy tự hào, có mâu thuẫn, có tranh luận.

Nhưng rồi về đêm, hai con người ấy lại quấn quít, tựa như ban ngày họ là hai con người thế giới khác. Và chỉ đến đêm, trong không gian riêng tư, hai con người ấy lại quay về với bản năng vốn có, họ khát khao được yêu thương và sưởi ấm nhau.

Chuyện tình cảm dù có đẹp đẽ mấy, thế nhưng nếu chỉ một phút lơ đễnh quên đi nền tảng cho mối quan hệ giữa hai người họ, lãnh hậu quả chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.

Đường đời thì dài mà đời người thì ngắn, liệu rằng sai lầm của Thượng Chi Đào và Loan Niệm có thể cứu vãn, cả quãng thời gian chung đụng sớm tối kia có mang một ý nghĩa nào đó với hai người bọn họ?

“Thời gian giống như biển cả rộng lớn

Chúng ta lại đang mệt mỏi vẫy vùng

Nhớ nhung ở một bên, bên kia lại có chút lo âu

Ai sẽ là người buông tay đây?” (*)

*

Loan Niệm là người đàn ông khó có thể yêu mến ở ngay cái nhìn đầu tiên, anh khó ưa bởi anh hoàn hảo, anh có gương mặt đẹp, dáng người hấp dẫn, gia cảnh tuyệt vời khỏi phải bàn. Gọi Loan Niệm là chàng hoàng tử cũng không ngoa, bởi trong đế chế ngành quảng cáo, anh luôn ở vị thế cao ngất ngưởng.

Con người Loan Niệm có gu thẩm mỹ, làm trong ngành quảng cáo, tiêu chuẩn cái đẹp của anh lại càng cao, vây quanh anh là những bóng hồng tuyệt mỹ, sự hào hoa của anh tỷ lệ thuận cùng sự lạnh lùng. Với Loan Niệm mà nói, “tình yêu” và “hôn nhân” có lẽ là hai từ sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc đời mình.

Như gã lãng tử ngao du qua bao vùng trời, để đến một ngày nọ Loan Niệm biết đến một bông hoa đồng nội, bông hoa ấy không mang sắc đẹp kiêu sa mà nhẹ nhàng e ấp, bông hoa ấy không có thân lá sung mãn nhưng có bộ rễ dẻo dai, gã lãng tử ấy từ từ từng bước một, mê đắm bông hoa và nghiện mùi hương.

Mình từng đọc một vài bộ truyện khác, các nam chính ấy mỗi người một vẻ, nhưng có lẽ người như Loan Niệm là hiếm có khó tìm. Anh độc đáo và hoàn mỹ, trải nghiệm cuộc đời với Loan Niệm là một chuyện cực kỳ nhẹ nhàng. Vậy nên anh khó có thể hiểu được nỗi khổ sở của những người không “hoàn mỹ” khác.

Loan Niệm tính rõ tốt nhưng ưa nói lời cay độc, sẵn sàng giang tay giúp đỡ cho Thượng Chi Đào lúc khó khăn nhưng cứ vờ vịt không thẳng thắng, có thể vì thế mà đường tình duyên với anh gập ghềnh trắc trở chứ không êm xuôi như mọi người vẫn tưởng.

Thượng Chi Đào được khắc họa khá sơ sài khi bối cảnh cô quá cơ bản so với Loan Niệm. Thế nhưng chỉ khi bạn đọc truyện, bạn mới đủ cảm nhận được tài hoa của tác giả khi dẫn dắt người đọc đi hết giai đoạn này sang giai đoạn khác, chính bản thân người đọc sẽ tự hòa mình thành nhân vật, sẽ có những lúc bạn hờn tủi vì tự ti, giận dỗi vì muốn được người mình thích chú ý, sẽ có lúc vui vẻ cười khúc khích vì những mẫu chuyện nhỏ với những người bạn thân, và cũng sẽ có lúc đau xé ruột gan và mơ mơ hồ hồ vì chuyện tình cảm.

Một Thượng Chi Đào gần gũi nhưng không “bàn tay vàng”, cô tự lực cánh sinh, biết mình có khuyết điểm nào cô sẽ bù đắp ngay vào đó. Dẫu biết là một quyển tiểu thuyết nhưng mình rất hâm mộ sự kiên trì bền bỉ trong học tập của Thượng Chi Đào.

Câu chuyện không chỉ đơn giản xoay quanh chuyện tình yêu của Thượng Chi Đào và Loan Niệm, mà nó còn là một bản hòa ca thắm đượm tình cảm chân thành của những người bạn, rơi nước mắt không chỉ vì mỗi khúc mắc cho tình yêu của nam nữ chính, bạn sẽ còn thấy cả xót xa và tiếc nuối cho nhiều người hơn nữa.

“Đầu xuân tươi sáng” với mình mà nói là một câu chuyện với khối lượng truyền tải rất lớn, là một bức tranh toàn cảnh với đầy đủ bạn bè, người thân, người yêu, những đấu đá trong công việc, những tranh cãi trong chuyện thường ngày, có nước mắt và tất nhiên cũng có cả hạnh phúc.

Gọi đây câu chuyện tình yêu lãng mạn sóng gió của Thượng Chi Đào cũng được, mà nhắc tới nó dưới cái tên “Hành trình đi tìm hạnh phúc” của cô cũng chẳng sai. Một câu chuyện mà những ai từng va vấp trên đường đời sẽ có đủ kiên nhẫn để theo dõi, ai đang khó khăn khi đối mặt cuộc sống hẳn sẽ cảm thấy có chút vui vẻ yêu đời. Vài ba câu chữ cùng cảm xúc giản đơn của mình chắc chắn không thể lột tả hết câu chuyện, hoan nghênh các bạn cùng đến trải nghiệm và chia sẻ bạn nhé.

____

(*) Trích bản dịch lời bài hát Người sẽ yêu ta bao lâu do Lão Can Ma thể hiện

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN