logo
REVIEW>> CÙNG BẠN GÁI CŨ MẤT TRÍ NHỚ THAM GIA TỔNG NGHỆ
cung-ban-gai-cu-mat-tri-nho-tham-gia-tong-nghe
Tìm truyện
Donate

CÙNG BẠN GÁI CŨ MẤT TRÍ NHỚ THAM GIA TỔNG NGHỆ

Tác giả:

Đường Mật

Designer:

Độ dài: 74

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 823

Đường Trừng là nữ diễn viên tuyến mười tám ngoài việc được biết đến bởi mỹ mạo như tiên thì chính là tai tiếng với bạn diễn. Cơ hồ là bất kỳ nam minh tinh nào hợp tác với cô, ngay cả Mạc thiếu gia cùng Thịnh đại thần mới nổi gần đây cũng từng cùng cô có tin đồn tình ái.

Vốn dĩ, chuyện “đời tư” của Đường Trừng đã rối như tơ vò, cô lại bị buộc tham gia chương trình yêu đương thực tế với tất cả những “người tình tin đồn” đó. Càng đáng quan ngại hơn nữa là, ngay trước khi tham gia tổng nghệ, Đường Trừng gặp tai nạn trong lúc quay phim, đứt cáp treo, ngã xuống, MẤT TRÍ NHỚ.

Đáng buồn hơn nữa, cái sự mất trí nhớ của cô là mất trí toàn tập, ngoại trừ gu thường thức không đổi, thì trong đầu cô chẳng còn gì. Người khác reset lại thì được làm lại từ đầu, còn Đường Trừng, cho dù không nhớ gì thì hiện thực vẫn bày ra trước mắt. Theo như lời của trợ lý của cô thì: bởi vì tính cách cô ngang ngạnh, lại không chịu luồn cúi, không uống rượu tìm kim chủ, thế nên công ty cố tình bỏ mặc cô, không có tài nguyên, cũng không giúp cô xử lý truyền thông, mới khiến cho danh tiếng cô nát bét như hiện tại.

Mà muốn thoát khỏi sự trói buộc này, Đường Trừng chỉ có một sự lựa chọn: tham gia chương trình yêu đương thực tế, cọ nhiệt hăng say, cọ càng nhiều càng tốt, chỉ như thế cô mới có thể kiếm đủ tiền để chấm dứt cái hợp đồng đang hủy hoại cô kia.

Vấn đề này vừa đi, vấn đề khác lại xuất hiện. Nhìn vào danh sách nam khách mời tham gia lần này, Đường Trừng có cảm giác như thái dương đang giật giật, đầu đau còn hơn cả lúc gặp tai nạn ngã xuống. Ai có thể nói cho cô biết, vì sao bốn nam khách mời thì có tới ba người từng dính tin đồn tình cảm với cô không? Là cố tình chơi cô đúng không?

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Đường Trừng quyết định chọn người có vẻ không liên quan đến cô nhất để cọ nhiệt - ảnh đế Giang Kỳ.

Nghe nói từ khi xuất đạo đến nay, Giang ảnh đế luôn đi theo con đường điện ảnh chính quy, là “ông chồng” quốc dân chưa tình dính bất kỳ một tin đồn nào với bạn diễn, ngay cả một nụ hôn màn ảnh cũng chưa từng có. Một đại minh tinh vừa đẹp lại vừa nóng bỏng tay, còn không có dính líu gì đến cô, không cọ nhiệt thì chính là có lỗi với tổ tông. Vì thế, Đường Trừng nhanh chóng quyết định: ôm chặt cái đùi to này.

Thế nhưng Đường Trừng nào có biết, người tưởng chừng không liên quan nhất lại là người gian gian díu díu mập mờ với cô nhất. Bạn trai cũ sáu năm trước bị cô đá, mối tình đầu thời học sinh chính là Giang ảnh đế đang đứng trước mặt cô. Nhưng cô không nhớ, còn liên tục thả thính anh, nhiều lần khiến Giang Kỳ suýt không thể giữ được giá mà quăng đi mặt nạ cao lãnh của mình.

Giang Kỳ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng có một ngày không nhịn được nữa mà bùng nổ: “Em không nhớ rõ tôi?”

Đường Trừng: “? Nhớ rõ? Nhớ rõ ai???”

Giang Kỳ: “Một lần nữa làm quen lại, Giang Kỳ, bạn trai cũ bị em đá sáu năm trước.”

Đường Trừng: !!!Cứu!!!

***

Đây là một thế giới trong sách, nhưng người xuyên thư không phải Đường Trừng mà là Triệu Sanh Sanh. Mà 80% nguyên nhân Triệu Sanh Sanh xuyên sách là bởi vì bức xúc cốt truyện rác của nguyên tác, bất bình thay nữ phụ kiêm hắc nguyệt quang xinh đẹp, tài giỏi Đường Trừng bị tác giả bôi đen nên cô nàng liền theo chân giang cư mận hăng say battle tác giả, cuối cùng khiến bản thân bị lôi tới thế giới này.

Được trở thành nữ chính, Triệu Sanh Sanh có vui không? Vui, đương nhiên vui, ai được làm nữ chính mà không vui. Nhưng cô nàng lại càng sợ, bởi vì cái cốt truyện bỏ đi này cũng chỉ có vài dòng nguệch ngoạc về tình cảm nam nữ chính, cái kết thì máu chó đến không thể máu chó hơn.

Triệu Sanh Sanh cố gắng từng bước bám sát nguyên tác, không cầu mong làm nên tình yêu kinh thiên động địa, chỉ mong có thể tồn tại. Thế nhưng từ lúc tham gia chương trình yêu đương thực tế cùng nam chính và hắc nguyệt quang của nam chính, Triệu Sanh Sanh cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Rõ ràng, theo nguyên tác, Đường Trừng bởi vì cọ nhiệt sẽ bám lấy Thịnh đại thần, sau đó tạo ra tam giác tình yêu với Thịnh Dặc và fangirl số một của anh ta là Hi Bội Bội.

Thế nhưng, từ lúc bắt đầu, rõ ràng mục tiêu của Đường Trừng là nam chính Giang Kỳ. Cái ánh mắt kia, hành động kia, lời nói kia… không phải là đang thả thính Giang ảnh đế, đánh chết Triệu Sanh Sanh cũng không tin. Mà Giang ảnh đế có vẻ cũng rất hưởng thụ sự “tán tỉnh” này. Nhìn ngoài mặt thì như không quan tâm mà hết lần này đến lần khác đớp thính của Đường minh tinh, còn hở chút là ghen tuông với Thịnh đại thần. Cái bùng binh tình yêu này, làm gì còn chỗ cho cô nàng nữa.

Triệu Sanh Sanh không biết nguyên nhân gì khiến cho cốt truyện thay đổi, là do cô xuyên đến hay là bởi vì “hắc nguyệt quang” Đường Trừng nay đột nhiên biến hoá. Nhưng dù sao thì trong nguyên tác ngoài một dòng tình yêu sâu sắc thì cũng chẳng miêu tả gì về cảm tình của “nữ chính” Triệu Sanh Sanh và “nam chính” Giang Kỳ, hơn nữ Triệu Sanh Sanh luôn cảm thấy CP Giang Đường mới là chân ái. Thế thì sao cô không bắc ghế, dọn hạt dưa, mỗi ngày xem CP của mình rắc đường, thả cẩu lương cơ chứ.

Nhưng làm ơn, có ai đó có thể mang cái tên Mạc Thiếu Tôn ngốc nghếch này đi không. Cái tên đần này năm lần bảy lượt không những không giúp đẩy thuyền, còn suýt chút nữa khiến CP của cô chìm xuồng. Tức á!!!

Cũng may là người có tình thì sẽ luôn về bên nhau, cái kết HE đã được viết nên cho CP Giang Đường. Nhìn thuyền mình đẩy cập bến, Triệu Sanh Sanh vui vẻ, đến lúc chuẩn bị quần áo, phong bao rồi!

***

Nữ chính Đường Trừng theo nguyên tác là một tiên nữ hạ phàm. Xinh đẹp, thông minh, đáng ra nên là nữ minh tinh được người người ngưỡng mộ. Đáng tiếc tính cách cô quá cứng ngắc, không cúi đầu, hay dựa kim chủ nên cuối cùng bị công ty đóng băng hoạt động, còn chịu tiếng xấu.

Có lẽ, trước khi mất trí nhớ, Đường Trừng chịu tác động của nguyên tác, hành động theo thiết lập là một bình hoa chỉ biết để người khác quay vòng vòng, không dám phản kháng. Thế nhưng, sau khi mất trí nhớ, hoặc cũng có thể do tác động của việc Triệu Sanh Sanh xuyên đến, mà tính cách thực sự của cô mới được mở ra.

Đường Trừng người cũng như tên, ngọt ngào đáng yêu, bên má luôn mang theo hai lúm đồng tiền, nói chuyện cũng dịu dàng, mềm mềm dính dính như hũ mật. Thế nhưng, chỉ có Giang Kỳ biết, cái miệng nhỏ của Đường Trừng có thể tuôn ra những câu mắng chửi không hề tục tĩu lại khiến người ta tức chết.

Đường Trừng sau khi mất trí nhớ giống như rũ bỏ được tất cả gông cùm xiềng xích, trở thành một tiểu tinh linh lanh lẹ đáng yêu, trình độ thả thính số hai thì không ai chủ nhật. Nhưng cô cũng là một người rất có nguyên tắc, thích một người sẽ chỉ vây quanh người đó, không cho bất kỳ một người nào khác cơ hội, cũng tuyệt không có mập mờ với nhiều người.

Giang Kỳ vốn là một hỗn thế ma vương, bởi vì tính cách ngang tàng không ai quản nổi mà năm lớp mười một anh bị mẹ mình quẳng tới nhà ông ngoại ở Giang Nam để quản giáo. Cũng chính ở đây, Giang Kỳ gặp được mối tình đầu của mình - Đường Trừng.

Rõ ràng, lúc đầu chính cái miệng nhỏ của cô liên tục gọi “anh ơi, anh à”, cũng chính là cô đồng ý sẽ làm bạn gái anh, ở bên anh mãi mãi, vậy mà không hiểu vì sao, sáu năm trước, cũng chính cô là người nói chia tay.

Sau đó, cô thi vào đại học nổi tiếng, còn tên nhóc học dốt là anh thì xuất ngoại. Cứ thế, bọn họ đều đã có lối đi riêng. Thế nhưng, năm đó, khi anh một mình trở về tìm cô, thấy cô cùng Thịnh Dặc, anh đã tự hỏi bản thân: cuộc đời này của anh có thể không có cô không? Câu trả lời là không. Cuộc đời này của Giang Kỳ nhất định phải có Đường Trừng, không phải là cô thì không được. Vì thế anh từ bỏ sự nghiệp trở thành tay đua F1, về nước tham gia giới giải trí.

Vốn dĩ ly biệt gặp lại chính là ủ mưu đã lâu. Bởi vì là cô, cho nên tất cả đều là cam tâm tình nguyện.

Giang Kỳ là một nam thần quốc dân, nhìn qua thì tính cách có vẻ cao lãnh, không gần nữ sắc. Nhưng, sâu bên trong Giang ảnh đế chính là một trung khuyển, thích làm nũng còn dễ tổn thương. Ngoài miệng rõ ràng là từ chối Đường Trừng, cùng cô giữ khoảng cách nhưng mà thính đến miếng nào là dính miếng đó. Còn liên tục bị Đường Trừng thính đến đỏ mặt. Rõ là muốn tham gia tiết mục với cô còn làm kiêu, khiến cho người đại diện kiêm bạn thân Trình Cao Dương không ít lần phải đội quần.

***

Đây là một câu chuyện sủng, ngọt, hài hước. Cốt truyện dù không mới lạ nhưng nhân vật được đắp nặn mang màu sắc rất riêng. Nhân vật xuyên không không bị thần thánh hoá, còn rất có tự giác của fan, ra sức đẩy thuyền. Tình tiết nhanh gọn, cua gắt không kịp đội mũ bảo hiểm, với phương châm chỉ có thứ bạn không ngờ đến chứ không có chuyện tác giả không viết ra được tạo ra rất nhiều tình tiết gây cười.

Nhấn mạnh là nhân vật phụ rất đáng yêu, nam chính thì siêu siêu siêu dễ thương, mỗi lần cần tư vấn tình cảm đều mở đầu bằng câu #tôi có một người bạn# =)) Nữ chính siêu ngọt ngào, cái miệng thì hỗn mà tâm cũng không hiền, nhưng mà với những người chân thành với cô ấy, Đường Trừng cũng sẽ dùng hết sự chân thành để đối tốt lại.

Truyện không có trà xanh, bạch liên hoa bởi vì một mình nữ chính có thể cân hết mấy vai này, nữ phụ tuổi gì với chị. Nam phụ thì vừa lên sân đã bị nam chính làm cho nghẹn lời, anh trai mưa chưa kịp mưa đã bị xua ra tận Thái Bình Dương rồi.

Vì thế, nếu bạn đang cần một chút vitamin hài hước, hãy nhảy hố và nhớ đội mũ bảo hiểm nhé. Chúc bạn đọc truyện vui và hẹn gặp lại lần sau.

_____

*tổng nghệ: chương trình giải trí, gameshow, chương trình truyền hình, ect…

*luyến tổng: chương trình thực tế chủ đề tình yêu, ví dụ: We got married

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN