logo
REVIEW>> CỨ VẬY MÀ YÊU EM
cu-vay-ma-yeu-em
Tìm truyện
Donate

CỨ VẬY MÀ YÊU EM

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 96

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1301

Ngày ấy quen biết em, cùng em đi qua bao nhiêu năm tháng, theo em trải qua đủ mọi vui buồn, chiều chuộng em đã trở thành bản năng, cho em mượn bờ vai cũng chẳng phải đôi lần. Thời gian chầm chậm trôi qua như nước chảy, còn anh thì cứ vậy mà yêu em.

Nam Vận sinh ra trong một gia đình khá giả, cha cô dưới sự trợ giúp của mẹ cô có thể coi như một doanh nhân khởi nghiệp thành công, mà họ ít nhất còn có bóng dáng của một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng khi cô lớn lên, gia đình ấy đã chẳng còn là gia đình khi xưa.

Người mẹ cô yêu thương đã rời bỏ cô khi cô chưa kịp trưởng thành, mà cha cô, ông dẫn về một người phụ nữ cùng một đứa con riêng. Điều đáng ngạc nhiên là, đứa con riêng này, em gái cùng cha khác mẹ của cô lại xấp xỉ tuổi cô.

Người cha nhu nhược ham lợi ích, người mẹ kế giả tạo trong ngoài bất nhất, đứa em gái hống hách kiêu căng, ba người này nhìn thế nào cũng giống một gia đình hơn, còn Nam Vận, ngược lại không khác gì người ngoài.

Vậy nhưng, sống trong hoàn cảnh ấy không có nghĩa cuộc sống của Nam Vận chỉ toàn điều không vui. Cô có một chàng trai luôn ở bên cô, dịu dàng với cô, nâng niu cô như bảo bối.

Anh ấy chính là vị thần vui vẻ của cô, niềm vui và hạnh phúc mà anh mang đến cho cô không biết kể bao nhiêu mới hết, nó to lớn tới mức dường như đủ để át đi mọi muộn phiền trên đời này.

Tên của anh ấy là, Lâm Du Dã, à không, là Lục Dã mới đúng.

Lâm Du Dã vốn tên Lục Dã, là con trai của Lục gia danh tiếng lẫy lừng, là giám đốc sát phạt của cả một công ty lớn.

Ấy thế mà, trước mặt Nam Vận, anh chỉ là con trai của quản gia, một Lâm Du Dã đẹp trai nhưng nghèo tới mức phải làm việc bán mạng ngày đêm cho ông chủ Lục Dã.

Thời điểm Lục Dã quen biết Nam Vận anh mới 10 tuổi, gia đình lại lâm vào cảnh sa cơ lỡ bước, nguy hiểm trùng trùng. Bởi vậy nên Lục Dã mới phải đi theo cậu của mình để tránh khỏi sóng gió lúc ấy.

Cuối cùng nhờ cơ duyên với mẹ ruột của Nam Vận mà tới nhà họ Nam nương nhờ, anh cũng đồng thời trở thành con trai của quản gia, Lâm Du Dã.

Lục Dã dùng cái tên Lâm Du Dã đồng hành cùng Nam Vận suốt bao nhiêu năm, từ lúc cô còn là một bé gái 5 tuổi tới khi trở thành thiếu nữ đôi mươi duyên dáng biết yêu.

Ngày còn bé Nam Vận đã rất thích dính lấy Lục Dã, hai người cùng nhau lớn lên, có thể coi như một cặp thanh mai trúc mã vô cùng tiêu chuẩn. Tình cảm giữa hai người êm đềm như nước chảy thành sông, bắt đầu từ thích thích thành thương thương rồi tới yêu yêu.

Khi cô nhóc Nam Vận lần đầu tỏ tình với Lục Dã vào năm 14 tuổi, anh đã dặn lòng mình không được trở thành cầm thú rồi từ chối Nam Vận.

Chỉ là, đếm xem được bao lâu, một năm sau, con gái người ta cũng mới 15 tuổi đầu thôi nhưng cầm thú hụt đã trở thành cầm thú chính thức rồi.

Tất nhiên, nói thì nói vậy thôi chứ Lục Dã nâng niu Nam Vận còn hơn cả bảo bối trong lòng, cô gái nhỏ của anh hoạt bát đáng yêu, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Sức sống của cô nhiều đến mức dù chia cho Lục Dã một ít thì vẫn dư thừa.

Lục Dã lớn hơn Nam Vận 5 tuổi, vậy nên anh luôn là người che chở và bảo vệ cho Nam Vận, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời cô đều có dấu vết của anh ở đó. Anh biết trong lòng mình, Nam Vận quan trọng tới mức nào.

Vì cô, anh nguyện sắm hai thân phận, dù cha anh đã "đông sơn tái khởi" thành công nhưng anh vẫn không muốn công khai thân phận Lục Dã của mình với cô. Anh không cần làm một Lục Dã danh vọng chói lóa, anh chỉ muốn làm một Lâm Du Dã giản dị nhưng có thể ở bên cô mọi lúc cô cần.

Nhưng Lục Dã không thể cả đời sống dưới danh phận Lâm Du Dã đúng không? Vậy nên đây mới là vấn đề, là vấn đề mở đầu cho những ngày tháng bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

Trong mắt Nam Vận, Lâm Du Dã chính là một chàng trai nghèo có dung mạo đáng ngưỡng mộ lại cần cù chịu khó. Cô biết anh làm việc cho một ông chủ tên Lục Dã, mà ấn tượng của cô về Lục Dã thì chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Chỉ vì Lục Dã mà Lâm Du Dã của cô phải tăng ca suốt ngày suốt đêm, giống như cả cuộc sống đều dành cho công ty vậy. Không chỉ thế, Lục Dã còn là một thiếu gia ăn chơi trác táng, cặp kè với minh tinh, là một kẻ bại hoại về đạo đức không sai đâu được.

Rồi đến một ngày, Lâm Du Dã lại đứng trước mặt cô nói rằng, anh là Lục Dã, cảm giác lúc ấy của Nam Vận phải diễn tả như thế nào?

Đùa, còn từ gì ngoài từ "tức sôi máu" nữa chứ? Tất cả mọi người đều biết Lâm Du Dã là Lục Dã, riêng cô là không biết, còn bị anh dùng thân phận Lục Dã trêu chọc bao nhiêu lần. Cô còn coi cả một ngăn kéo đầy chìa khóa siêu xe có tổng giá trị lên tới không biết bao nhiêu tiền là một bộ sưu tập mô hình.

Cô biết Lục Dã giấu giếm cô không phải vì có ý đồ xấu xa, mà tình cảm giữa hai người càng sẽ không vì chuyện này mà rạn nứt. Nhưng cái chuyện lừa đảo có hệ thống này là chuyện không thể chấp nhận, yêu là yêu mà giận là giận, xứng đáng đuổi ra khỏi nhà thì phải thực hiện ngay và luôn.

Dưới thái độ nói được làm được của cô vợ nhỏ Nam Vận, Lục Dã ngậm ngùi không biết làm sao đành kéo vali đi ở nhờ, suy nghĩ kế sách dỗ dành Nam Vận.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, đám bạn bè chí cốt của anh rất nhiệt tình giúp anh dựng một vở diễn "chuyên nghiệp" để anh tìm đường về nhà. Sau bao ngày cùng đường bí lối, Lục Dã chọn tin tưởng bạn bè.

Nhưng rồi sao? Đời người thường sẽ có một hai cái dại không thể chấp nhận được, giống như Lục Dã đặt hy vọng vào kịch bản "chuyện tình Tây Phụ" của "đạo diễn" Từ vậy. Kết quả chính là kéo dài thời gian ăn nhờ ở đậu của mình mà thôi.

Cuối cùng, Lục Dã vẫn phải đích thân ra tay, một phát trúng đích, một lần ăn ngay, được trở về với căn nhà thân yêu của mình.

Từ đó trở đi, chúng ta chỉ còn những ngày tháng tận hưởng những giây phút ngọt lịm tới từ Nam Vận và Lục Dã mà thôi.

“Cứ Vậy Mà Yêu Em” của tác giả Trương Bất Nhất là một câu chuyện cực kỳ ngọt ngào, không có gì ngoài sự ngọt ngào cả. Motip truyện không phải mới nhưng tác giả chú trọng xoáy sâu vào tình cảm của hai nhân vật chính cũng như cuộc sống đơn giản ngọt lụi tim của họ.

Truyện không có nhiều nút thắt hay cao trào và càng không có những pha bẻ lái khét lẹt. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng không hẳn là nhàm chán, vì ngọt ngào thì chẳng ai chê ít cả đúng không các bạn.

Có thể là bộ “Cứ Vậy Mà Yêu Em” sẽ không thể đáp ứng yêu cầu về một câu chuyện sâu sắc, kịch tính của bạn nhưng cũng vẫn là một lựa chọn không tồi để bạn đọc vào những lúc cần thư giãn đó.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN