logo
REVIEW>> CP TUI ĐU LUÔN BE
cp-tui-du-luon-be
Tìm truyện
Donate

CP TUI ĐU LUÔN BE

Tác giả:

Khanh Tiểu Song

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Designer:

Độ dài: 78

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 467

Văn án:

Tô Ly có kinh nghiệm đu cp cực phong phú, không biết từ khi nào biến thành một kẻ “độc nãi”*, theo thuyền nào thuyền ấy cũng chìm nghỉm. Sau đó rốt cục phát hiện vấn đề chủ yếu là xuất hiện trên người cậu chèo chính – Phó Mịch. Phàm là chèo thuyền người khác với Phó Mịch đều không có kết quả tốt đẹp.

Đối với việc này, Phó nhị thiếu gia bày tỏ: “Tôi giới thiệu cho cậu chèo một thuyền mà vĩnh viễn không bao giờ chìm nhé?”

Tô Ly hưng phấn xoa tay: “Ai với ai?”

Phó nhị thiếu: “Tôi với cậu.”

Tóm tắt: Tui muốn chèo một thuyền không BE. (T-T)

*Độc nãi: là một hình thức cổ vũ ngược, kéo đồng đội xuống, xuất phát từ thể thao điện tử.

***

Tô Ly xuất đạo từ nhỏ nên sớm được hào quang vây quanh, gia đình còn rất mực yêu thương cưng chiều cậu. Tô Ly dường như chẳng thiếu thứ gì cả. Ngoài đồ ăn, đu OTP là sở thích lớn nhất của cậu.

Là một công dân ưu tú của thế kỉ hai mươi mốt đầy gương mẫu và nhiệt huyết, Tô Ly không những chăm chỉ đóng phim mà còn cần cù đi soi hint CP. Cậu rất mê OTP của Phó Mịch với một bạn diễn nữ khác, còn ngày ngày điểm danh và gặm đường trên diễn đàn của fan.

Châm ngôn sống của nhóc ngố: Tui có thể ế, nhưng CP tui đu nhất định phải real!

Thế nhưng thuyền cậu chèo mới ra khơi được ít lâu thì đã chìm nghỉm. Khi có dịp hợp tác chung với Phó Mịch trong một bộ phim cổ trang, Tô Ly còn thấy anh dùng ánh mắt rất đỗi thâm tình nhìn bạn diễn nữ thì đáy lòng hơi cay cay.

Phó ảnh đế luôn cảm giác ánh mắt của nhóc Tô nhìn hắn có gì đó là lạ. Bé con luôn rất lễ phép với người khác nhưng đối xử với anh lại khá lạnh nhạt. Nếu Phó Mịch đọc được suy nghĩ trong đầu của Tô Ly thì có lẽ anh cũng cạn lời.

Trong cái đầu quả dưa nho nhỏ của nhóc Tô đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt.

Tên bạc tình. Trông thì đẹp trai dữ vậy nè, sao lại là tra nam cơ chứ!

Sao khi đóng phim anh nhìn ai cũng thâm tình quá dzị!

Tô Ly lòng đau như cắt hận thù sôi sục, lại bại trận trước ánh mắt dịu dàng của Phó Mịch.

Một đoạn thời gian sau, Tô Ly nhảy sang thuyền Phó Mịch với nữ chính trong bộ phim đang đóng.

Không ngoài dự đoán, thuyền chìm.

Nhóc Tô đã offline, gọi thế nào cũng không tỉnh =)))

***

Sau một thời gian dài tiếp xúc cùng Tô Ly trong đoàn phim, Phó Mịch đã phải lòng nhóc Tô ham ăn siêng làm. Dù vào giới giải trí từ sớm nhưng cậu được gia đình bảo vệ rất tốt, tâm trí lại kiên định sáng trong, là một đóa hoa ngây ngô giữa bùn lầy và hào quang của giới này.

Phó ảnh đế bắt đầu lập mưu để rước người về nhà. Tô Ly còn non nớt nên không hiểu được, cũng không cảm giác được những hành động rất khác biệt mà Phó Mịch chỉ dành cho cậu. Dần dà, Phó Mịch không chỉ là nhân vật chính trong CP cậu đu mà còn trở thành một người thầy, người bạn tri kỉ của Tô Ly.

Ngay khi Phó Mịch thấy thời cơ đã khá chín muồi, tình cảm hai bên khăng khít nên chuẩn bị mở lời thì anh gặp một trở ngại cực lớn tựa tiếng sét lúc trời quang.

Tô Ly là fan CP của anh và người khác! Còn là một fan mẫu mực tiêu biểu trong group nữa.

Hóa ra tình cảm mờ ám giữa họ bấy lâu nay chỉ là anh tưởng bở. Đỉnh điểm của sự c hết trong tim nhiều chút là khi Phó Mịch biết Tô Ly đang viết bài hát kỷ niệm mười năm cho CP cậu đang chèo.

Trong lòng Phó Mịch vừa bực vừa ghen tị. Phó – bụng dạ thâm sâu khó lường – Mịch bắt đầu công cuộc vừa dỗ vừa dụ nhóc con quay trở lại con đường chính đạo, tốt nhất là nhanh chóng nhảy vào lòng anh.

Trước sức hấp dẫn quá lớn của Phó ảnh đế, nhóc Tô cực kì xoắn xuýt.

Cậu dường như đã phải lòng Phó Mịch, nhưng Phó Mịch đã có người thích, là CP cậu đang đu mà huhu. Làm Tuesday sẽ bị trời đánh năm tia sét đấy!

Nhóc con chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi, rồi tránh mặt Phó Mịch suốt một đoạn thời gian khiến anh đứng ngồi không yên. Lão cáo già không chờ được nữa, lập tức thổ lộ và giải thích mọi chuyện.

Diễn biến sau đó không có gì bất ngờ, họ về bên nhau trong sự chúc phúc của fan và người nhà.

Motip của bộ truyện này đối với tớ không quá đặc sắc, đoạn kết hơi nhanh và hơi cụt. Nhưng điểm sáng của truyện là những chi tiết chèo CP của Tô Ly, về nội tâm tan vỡ của cậu và group fan khi thuyền chèo chìm nghỉm.

Truyện khá đáng yêu và cute, gợi lại cho tớ nhớ về một thời điên cuồng gặm đường của OTP, rồi lại hụt hẫng vì họ không thể thành đôi. Tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng từng có một thời như vậy.

Dù OTP của bạn không thể tu thành chính quả, hãy vững tay chèo cho thuyền mới ra khơi =))) Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

______

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Pi Tròn Tròn

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN