logo
REVIEW>> CÔNG CHÚA TRÊN CAO
cong-chua-tren-cao
Tìm truyện
Donate

CÔNG CHÚA TRÊN CAO

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 163

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1468

Văn án:

Vị trưởng công chúa Quý Thính nắm quyền triều chính, phóng đãng trụy lạc chết rồi.

Hoàng đế đệ đệ mà nàng thương nhất ban cho nàng rượu đ ộc, người mà nàng từng cưng chiều nhất nay là tể tướng Thân Đồ Xuyên đích thân bưng rượu đ ộc đến trước mặt nàng.

Một lần sống lại, nàng trở về thuở còn hai mươi.

Năm ấy, nàng vẫn nắm giữ quyền lực, hoàng đế còn phải xem sắc mặt của nàng mà làm việc, Thân Đồ Xuyên vẫn là con trai của tội thần, bị đày vào Phong Nguyệt Lâu.

Tất cả mọi chuyện vẫn còn kịp…

Lần này, nàng không tiếp tục ngây ngốc chuộc Thân Đồ Xuyên về nhà mà cung phụng nữa.

Không những không chuộc mà còn muốn dùng hắn làm trò tiêu khiển, bắt nạt hắn, làm nhục hắn, để hắn nếm mùi vị bị giẫm dưới gót chân.

Trong phòng ngủ ở Phong Nguyệt Lâu, Quý Thính biếng nhắc nhìn người đàn ông trước mặt: Qua đây.

Ai cũng rõ con trai trưởng của Thân Đồ gia là một quân tử khiêm tốn, tính tình cương liệt, thanh cao, theo tưởng tượng của nàng thì chắc chắn hắn sẽ liều mạng phản kháng, nàng sẽ nhân cơ hội ấy mỉa mai, xỉ nhục hắn một trận ra trò.

Kết quả một giây sau, hắn đi qua thật.

Quý Thính: ?

***

Truyện mở đầu với tình tiết Quý Thính bị hãm hại, bị chính đệ đệ ruột của mình là đương kim hoàng thượng vu cho tội mưu phản. Kiếp trước Quý Thính sống hoàn toàn ngu ngốc, dại dột và cả tin. Để rồi nhận lấy kết cục thảm hại.

Quý Thính là trưởng công chúa Lẫm Khánh, tay nắm binh quyền do tiên hoàng trao lại, giỏi bày binh bố trận, thông thạo binh thư, từng cầm quân chinh chiến, là một hiện diện như tướng quân lẫy lừng, được tất cả quan võ của triều kính nể. Sau khi đệ đệ của nàng lên ngôi, trưởng công chúa chưởng quản binh quyền, giúp đệ đệ bình ổn ngai vị.

Tiên hoàng cho phép nàng vào triều làm quan, ngoài lấy phò mã thì còn được cưới thêm thị phu, quyền lợi ngang hàng với một hoàng tử thực thụ. Với nhiều lý do khó nói mà càng ngày nàng càng bị đồn đãi là phong lưu đa tình, cả phủ công chúa đầy mỹ nam, tiếng xấu vang xa.

Nhưng sự thật thì Quý Thính chỉ chung tình với Thân Đồ Xuyên - công tử nhà Thân Đồ tể tướng. Đến nỗi khi nhà tể tướng sa cơ thất thế, Quý Thính dùng hổ phù trong tay mình đổi lấy tự do cho hắn khỏi chốn phong nguyệt. Cưu mang Thân Đồ Xuyên trong trưởng phủ công chúa mấy năm trời, mãi cho đến khi nàng bị hoàng đế đệ đệ vu hại.

Nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức và tình cảm cho giang sơn yên ổn này, cho hoàng đế đệ đệ và nhất là Thân Đồ Xuyên. Song kết cục nhận lại chẳng đáng với những gì nàng nên có, bởi vì nàng chưa từng nhận được chút tình cảm nào của Thân Đồ Xuyên. Nàng lại giãy dụa vẫy vùng muốn chứng minh mình không có tội, nhưng đổi lại chính là Thân Đồ Xuyên tự tay mang chén thuốc đ ộc đến cho nàng.

Quý Thính tự sát khi bị dồn vào đường cùng, khi tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu, tình thân mà mình đã cho đi. Một kiếp này Quý Thính đã sai lầm rồi.

Mở mắt ra lần nữa, Quý Thính thấy mình đã quay lại năm mình hai mươi tuổi, khi đó nàng vẫn chưa vì tình mà dâng binh quyền lên cho hoàng đế, nàng vẫn là trưởng công chúa có tất cả trong tay.

Nàng quyết định phải thay đổi vận mệnh của mình và những người xung quanh mình, không để họ phải c hết oan khi bảo vệ nàng như kiếp trước.

Đầu tiên là tên Thân Đồ Xuyên, trong khi nàng chưa tìm hắn tính sổ mà hắn lại còn dám sập cửa trước mặt nàng, nàng nghĩ “phải dạy cho tên tiện nhân không biết trời cao đất dày này một trận”.

Những khúc mắc giữa Thân Đồ Xuyên và Quý Thính kiếp trước được quy kết lại chỉ bằng một chữ: Ghen. Kiếp trước Thân Đồ Xuyên ghen với tất cả nam nhân trong phủ của Quý Thính, quyết không chịu hạ mình để tranh giành, không muốn chia sẻ. Đó là nguyên cớ dẫn tới những hành động gây hiểu lầm của Thân Đồ Xuyên, dưới góc độ của Quý Thính thì hắn lạnh nhạt với nàng, tất cả vẫn không có gì đáng tha thứ.

Cho nên khi được trao lại cơ hội, Thân Đồ Xuyên quyết định buông xuôi sự ngang ngạnh không tốt, bằng lòng chia sẻ với người khác nhưng nhất định phải ở lại bên cạnh nàng, thế mà đến lúc làm thật thì lại nhận ra không hề dễ dàng chút nào.

Kiếp này khi Thân Đồ Xuyên trở lại thì gia tộc đã sa sút, bản thân đã bị gán vào tiện tịch, bị bán đến Phong Nguyệt Lâu. Có cơ hội sống lại, biết Quý Thính cũng giống như mình, hắn muốn thay đổi cho kết cục của hai người ở kiếp này.

Hắn dùng hết mưu kế chỉ thiếu nước tự dâng mình lên mà Quý Thính vẫn không thèm đếm xỉa, vắt cạn não mới chen chân vào phủ công chúa làm phò mã, tưởng được làm chính cung rồi thì bớt ghen, ai dè cứ tự ghen tự tủi thân muốn c hết thì Quý Thính mới đồng ý chuộc Thân Đồ Xuyên khỏi Phong Nguyệt Lâu, giá cả chuộc thân là free tặng kèm Phong Nguyệt Lâu vì Thân Đồ Xuyên là chủ.

Sau đó là cả một đoạn dài Thân Đồ Xuyên ghen bóng ghen gió tự ghen tự dìm c hết mình trong hũ giấm, Quý Thính EQ thấp lại vô tư luôn khiến Thân Đồ Xuyên tức khó thở, tức lên tức xuống

Theo đánh giá của mình thì xây dựng nhân vật Quý Thính kiểu ‘sấm to mưa nhỏ’, nàng chỉ được cái miệng mà thôi. Mang thù sống lại nhưng ngược không đến nơi đến chốn, hành động thì đôi khi như bị ngáo ấy, không hiểu thiết lập nhân vật như vậy mà tác giả buff thêm chi tiết nữ tướng làm gì nó hơi ô dề, chưa kể Quý Thính còn không biết võ nữa.

Tình tiết xuyên suốt và chủ đạo của cốt truyện là quá trình Quý Thính thay đổi vận mệnh của mình, bảo vệ người thân, chống lại hoàng đế, cuối cùng nàng lên ngôi hoàng đế.

Nếu như các bạn muốn đọc một bộ truyện nam chính mất hết liêm sỉ, hay ghen hay hờn nhưng lại yêu chiều vợ hết mực thì đây là một lựa chọn rất ổn, còn muốn đọc về nữ cường nghịch tập thì mình thấy Quý Thính chưa xứng.

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Dã Lam và những người bạn

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN