logo
REVIEW>> CÔ LÀ CHUYÊN GIA BẮT YÊU
co-la-chuyen-gia-bat-yeu
Tìm truyện
Donate

CÔ LÀ CHUYÊN GIA BẮT YÊU

Reviewer:

AI_Dưa

Designer:

AI_Tùng Lam

Độ dài: 111

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 1147

Yêu tộc – một chủng tộc luôn khiến con người dè chừng, bắt bớ vì cho rằng chúng gây nguy hại đến cuộc sống của mình. Yêu tộc và con người trong suy nghĩ của Mễ Oản luôn ở thế đối chọi, không đội trời chung, gặp nhau lần nào là chém gi ết lần đó. Chính bản thân cô là một đại sư bắt yêu, bởi vì gi ết quá nhiều yêu tộc nên bị chúng hợp lực đuổi gi ết, bị đánh ch ết, do yêu lực chưa tan nên linh hồn cô không thể đầu thai, bị Càn Khôn Đằng trói chặt suốt năm trăm năm trong một cái hố dưới cây tuyết tùng ở cánh rừng Mặc Lâm.

Có cô gái nhỏ Mễ Uyển vì chạy đi tìm thuốc ph iện, đánh bậy đánh bạ rơi xuống thẳng dưới đáy hốc cây, không biết vi diệu thế nào lại hút linh hồn Mễ Oản vào cơ thể, để Mễ Oản có cơ hội trọng sinh, trở thành cô bé Mễ Uyển béo múp míp.

Mễ Oản trọng sinh vào một cơ thể béo phì lúc nào cũng cồn cào ruột gan vì đói, lại còn bị giày vò bởi cơn ngh iện, Mễ Oản – lúc này đã trở thành Mễ Uyển - biết rằng mình phải cai ngh iện. Để giải quyết vấn đề cốt lõi, tránh cô ngh iện lại, quản gia và người hầu trong nhà hạn chế khẩu phần ăn của cô, không cho cô ăn no. Nhưng mà không no thì làm gì có sức mà cai ngh iện cơ chứ.

Mễ Uyển luôn lén trèo tường ra ngoài đi ăn khuya vào hai giờ sáng. Quen đường, quen nẻo, cô suốt ngày trèo qua tường nhà hàng xóm ra ngoài, nhân tiện quen được anh trai thụ yêu đẹp trai ngời ngời nhà bên, rồi lại tiện thể dùng thân hình béo múp làm vỡ chậu hoa cổ của người ta, vừa phải đền tiền còn mở ra con đường đền cả người sau này.

Anh trai thụ yêu có một mối liên kết chặt chẽ với Mễ Uyển. Thì ra pháp khí Càn Khôn Đằng vây khốn cô năm trăm năm lại được tạo thành từ linh lực của anh. Cứ mỗi khi Mễ Uyển cai ngh iện đến sức cùng lực kiệt, hao hết tinh lực thì mối liên kết giữa linh hồn và cơ thể lại bị buông lỏng, cô bị hút đến bên cạnh Phàn Thần, cho dù anh đang tắm đi chăng nữa.

Để có thể cảm ơn anh, để đút lót cho những lần sau mỗi lần linh hồn cô đi chơi sẽ được anh đẹp trai đưa về, Mễ Uyển bắt đầu tìm cách chữa trị cho Phàn Thần, tìm cách lấp đầy lỗ sâu thăm thẳm trong người anh.

***

Có một điều rất khác biệt ở thời đại này là con người, người bắt yêu và yêu tộc cùng chung sống hòa bình với nhau, dựa theo những điều khoản thỏa thuận. Yêu tộc không được phép làm hại con người, người bắt yêu không được tự ý làm hại yêu tộc. Do sau trận đại chiến năm trăm năm về trước, tỉ lệ sinh sản của yêu tộc vô cùng thấp, tỉ lệ thức tỉnh của người bắt yêu cũng chẳng cao hơn được bao nhiêu. Tránh việc tuyệt chủng không đáng có, hai bên bắt buộc phải chung sống hòa thuận với nhau.

Tuy nhiên, những năm gần đây yêu tộc càng ngày càng thoái hóa, có nhiều người không thể hóa hình do bị dính yêu độc, có nguy cơ thoái hóa thành động vật mãi mãi.

Trước kia, sư môn của Mễ Uyển có nghiên cứu về việc chữa trị cho yêu tộc, Mễ Uyển cũng có được một thân bản lĩnh. Vì niềm đam mê kiếm tiền cháy bỏng, vì để chiêm ngưỡng những số 0 lấp lánh trong tài khoản, Mễ Uyên dấn thân vào con đường bác sĩ thú y, à, phải nói là đại sư chữa yêu.

Mối quan hệ giữa con người và yêu tộc đâu phải tốt đẹp gì cho cam, khác tộc ắt có dị tâm, huống hồ là giữa những chủng tộc vốn có hận thù sẵn và luôn ở thế đối địch với nhau. Việc Mễ Uyển chữa trị cho yêu tộc, nhất là việc chữa cho đời sau sẽ tạo thành lợi thế cho yêu tộc, làm lệch cán cân hai bên.

Nhưng nhờ Phàn Thần, cô mới nhận ra một điều, yêu tộc và người bắt yêu là mối quan hệ cộng sinh, chỉ khi có yêu tộc sinh ra thì người bắt yêu mới được thức tỉnh để trở thành thiên địch của yêu tộc, khi yêu tộc xuống dốc thì chắc chắn người bắt yêu không thể nào phát triển hơn.

Yêu tộc được sinh ra do cây cối, động vật hấp thu linh khí của thiên địa mà thành, là giống loài thân cận tự nhiên nhất, là những đối tượng được mẹ thiên nhiên yêu thương nuôi dưỡng. Yêu tộc xuống dốc, yêu tộc thoái hóa nghĩa là tự nhiên đã không còn đủ linh khí, không còn đủ sức mạnh để nuôi dưỡng những sinh linh này nữa. Con người tàn phá thiên nhiên khiến yêu tộc căm hận con người, người bắt yêu lại giết chết yêu tộc, vòng luẩn quẩn này đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu năm nay.

Cuộc sống con người ngày càng phát triển, công nghiệp hóa, đô thị hóa càng lúc càng tăng cao. Những lòng biển ngập ngụa rác có thể gom thành đống cao vài mét, những đường nước xả từ trong các nhà máy xuống dòng sông, mang theo những công nghệ nhân tạo gây bệnh cho những loài động thực vật khác. Phát triển đồng nghĩa với việc phải đánh đổi, phải hi sinh. Và thứ phải hi sinh chính là thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên sẽ có cơ chế để bảo vệ bản thân mình, đến một lúc nào đó, khi thiên nhiên không thể chịu đựng được nữa, thì con người sẽ là giống loài phải chịu hậu quả đầu tiên, kéo theo là những loài khác, trong đó có yêu tộc.

Bao nhiêu năm nay, để làm giảm quá trình này, Phàn Thần mua đất khắp mọi nơi, phủ xanh đồi trọc, đất trống, phủ xanh sa mạc, nhưng cũng chỉ được phần nào. Mẹ thiên nhiên đã không chịu nổi, những mầm mống bệnh tật, những virus mới đột biến đã vượt ra ngoài khả năng tự tinh lọc của tự nhiên. Dịch bệnh lan tràn khắp nơi.

“Khi tuyết lở, không một bông tuyết nào là vô tội”.

Mặc dù Phàn Thần cứu được một lần, nhưng còn những lần sau, khi con người tiếp tục tàn phá thiên nhiên với những thứ còn khủng khiếp hơn nữa, như là hạt nhân nguyên tử, đến bao giờ thì các sinh linh trên Trái Đất sẽ bị diệt vong. Trái Đất sẽ vẫn tồn tại, ý thức tự nhiên vẫn sẽ còn, thứ bị bỏ quên chỉ là những thứ sống phụ thuộc vào tự nhiên. Nếu con người, yêu tộc và các giống loài khác diệt vong, trăm triệu năm sau tự nhiên sẽ lại phồn thịnh. Đến bao giờ con người mới có thể hiểu được và thay đổi ý thức bản thân mình.

“Cô là chuyên gia bắt yêu” là một câu chuyện ngọt ngào, thẫm đẫm chất nhân văn. Xuyên qua những lời văn hài hước, góc nhìn dí dỏm, mới lạ của tác giả sẽ đưa bạn đọc đến với những tình huống đáng yêu, khiến bạn có thể mỉm cười suốt cả một ngày. Câu chuyện tình yêu dịu dàng, bao dung của Phàn Thần dành cho Mễ Uyển được lồng ghép khá khéo trong những tình tiết gay cấn của truyện. Nhưng cũng thông qua đó là những thao thức, những lời cảnh tỉnh về ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Bộ truyện không phải là những giáo điều sáo rỗng hay những khẩu ngữ đao to búa lớn, cũng chẳng có lời nào nói rằng chúng ta phải thế này hay thế nọ. Tự bản thân mỗi người sẽ tìm được nét đồng điệu của riêng mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ khi đọc bộ truyện này.

____

“ “: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: SCR0811

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN