logo
REVIEW>> CHÚNG TA
chung-ta
Tìm truyện
Donate

CHÚNG TA

Tác giả:

Tân Di Ổ

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 2

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 331

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Chu Toán x Kỳ Thiện

2. Nội dung:

Kỳ Thiện và Chu Toán là thanh mai trúc mã.

Vốn nghĩ rằng hai người lớn lên cùng nhau sẽ giống những cặp thanh mai trúc mã khác yêu nhau rồi bước vào lễ đường.

Nhưng đời không như truyện cổ tích…

Kỳ Thiện hai mươi tám tuổi, đang ở trong một mối quan hệ yêu đương lấy hôn nhân làm tiền đề với Chu Tử Khiêm.

Còn, Chu Toán hai mươi tám tuổi vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, anh có vẻ ngoài anh tuấn, lại khéo ăn khéo nói, biết làm vui lòng người khác rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Vậy mà anh còn ra ra vẻ vô tội, thường thanh minh với Kỳ Thiện rằng mình không hề lăng nhăng, cũng không hề phóng túng, anh chỉ "từ chối không đủ dứt khoát, lại động lòng không đủ mãnh liệt" mà thôi.

Một người coi như đã yên bề.

Một người vẫn còn đang bận cưỡi ngựa xem hoa.

Nhưng trong một lần say rượu, Chu Toán phát hiện vẻ đẹp của Kỳ Thiện thật ra rất hợp gu của mình, thế là anh không thể ngồi yên nhìn cô ở bên người khác, ngay lập tức thực hiện kế hoạch theo đuổi.

Kỳ Thiện đương nhiên nhận ra Chu Toán không giống lúc trước, những hành động quan tâm và chăm sóc của anh khiến cô một lần nữa lại rung động vì anh. Nhưng cô không dám bước qua khỏi ranh giới này.

“Chu Toán.

Cậu còn nhớ, tôi từng hỏi cậu xem tôi là gì của cậu không? Lúc đó tôi thực sự rất muốn biết câu trả lời, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tôi của năm mười tám tuổi ấy, hoang mang mờ mịt với mối quan hệ của chúng ta mới hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy. Tôi của hôm nay đã hai mươi tám tuổi, vẫn không có cách nào thoát khỏi mối ràng buộc với cậu, nhưng tôi muốn thoát khỏi chính mình.

Chúng ta sinh cách nhau một ngày, uống chung bầu sữa mẹ, hai nhà thân nhau còn hơn cả ruột thịt, nhưng như vậy thì sao? Hoàn cảnh tạo nên tính cách, tôi biết. Bố mẹ tôi bình bình đạm đạm yên ổn qua ngày, thế nên tôi cũng muốn được giống như họ vậy, có một tình yêu bình dị, với cậu. Tôi nhận ra điều này từ những ngày bắt đầu có sự hiểu biết về giới tính. Xung quanh tôi toàn là cậu và dấu vết của cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tồn tại một tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, chỉ là vấn đề thời gian, xem ai sẽ là người phá vỡ vách ngăn mỏng manh mang tên “bạn thân" này trước mà thôi.

Tôi đã từng thích cậu, chính vì vậy cũng từng mong cậu cũng sẽ thích tôi. Tuy tôi biết trong lòng cậu có tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn. Vậy, cậu có thể buông tay tôi không? Để tôi đi tìm một nơi gửi gắm khác, có thể người ta không thân với tôi như cậu, không quan trọng bằng cậu trong lòng tôi, nhưng ít ra, khiến tôi bớt sợ hãi.

Được không, Chu Toán?”

Mối quan hệ của Chu Toán và Kỳ Thiện cuối cùng sẽ như thế nào?

Mời bạn tìm đọc “Chúng ta” để hiểu rõ những mối quan hệ lắt léo xoay quanh Chu Toán và Kỳ Thiện nhé!

3. Cảm nhận cá nhân:

Mình là một đứa cực kỳ thích thể loại thanh xuân yêu thầm và từng cực kỳ mong chờ “Chúng ta” của tác giả Tân Di Ổ được xuất bản. Chắc có lẽ vì quá mong chờ và hy vọng nên khi đọc xong bộ truyện này, cá nhân mình cảm thấy hơi thất vọng, bởi vì nhân vật trong truyện quá lý trí, quá thực khiến mình không thể nào chấp nhận kết thúc hai người bên nhau. Haizz, mình bị tác giả ép tới nỗi muốn bộ này SE luôn mới vừa lòng…

4. Đánh giá nội dung: 8.4/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 7.7/10

Bản dịch tốt, còn nhiều lỗi.

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản đặc biệt tặng kèm 4 postcard.

Bìa xuất bản: 8/10

Bookmark: Không.

BÌNH LUẬN