logo
REVIEW>> CHỒNG TÔI LÀ CỐ ĐẠI SƯ
chong-toi-la-co-dai-su
Tìm truyện
Donate

CHỒNG TÔI LÀ CỐ ĐẠI SƯ

Độ dài: 54

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 661

Lúc trước có Trư Bát Giới, trước khi tu hành chính quả còn phải trải qua kiếp nạn tình duyên, cưới Cao gia trang Cao tiểu thư làm vợ. Ngày nay có Cố Ngộ Năng, ba mươi năm khổ hạnh, rốt cuộc lục căn vẫn không tịnh, thoát không được tình kiếp với tiểu công chúa nhà họ Hướng. Đến cuối cùng cũng đành phải hoàn tục.

Phật duyên ít ỏi

Đành đoạn giữa đường

Một kiếp tình duyên

Gửi lại chỗ người.

***

Cố - Hướng hai nhà liên hôn, môn đăng hộ đối, kim đồng xứng đôi với ngọc nữ, vốn nên là chuyện đáng vui mừng. Hướng Vãn, nữ chính trong cuộc hôn nhân này đáng ra nên được người người hâm mộ. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là, vị hôn phu của cô không phải vị “cao tăng khổ hạnh” Cố Thăng kia.

Món quà đầu tiên anh tặng cho cô sau khi đính hôn là một cuốn “Bát Nhã Tâm Kinh”. Đính hôn ngày thứ hai, anh liền khăn gói quả mướp, không nói một lời lên núi làm nghiên cứu sinh ngành Phật học.

Một năm rưỡi đính hôn không liên lạc, cũng chẳng được mấy lần gặp mặt, bọn họ giống như những kẻ quen thuộc xa lạ, lúc gặp lại, ngay cả một câu “đã lâu không gặp” cũng chẳng buồn nói với đối phương.

Giữa bọn họ có một hiệp ước, chỉ cần dự án hợp tác giữa hai nhà kết thúc, ba Hướng nhận được cổ phần từ ông Hướng, việc đính hôn này cũng đi đời nhà ma. Hướng Vãn đã tính toán rất tốt, chỉ cần cùng Cố Thăng diễn vai ân ái hết đoạn thời gian này, cô liền đi đường dương quan của cô, anh đi cầu độc mộc của anh, không ai nợ ai.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, thiên đạo đã định, Hướng Vãn chính là tình kiếp của Cố đại sư, sao có thể để cô giữa đường bỏ của. Vậy là, sét đánh giữa trời quang, mẹ ruột bỏ đi bao năm bỗng trở lại, nói ba Hướng không phải là ba ruột của cô. Ấy vậy mà, ông “ba hờ” vẫn luôn yêu chiều cô như công chúa, sau khi biết việc này vẫn một lòng suy nghĩ vì cô. Vậy nên, Hướng Vãn quyết định, phải câu dẫn cho được Cố Thăng, giúp ba mình củng cố địa vị trong nhà họ Hứa.

Dưới sự xúi dại của cô bạn thân, Hướng Vãn quyết định nhân lúc thiên thời, địa lợi, bỏ đi mặt mũi của một đại tiểu thư, mặc lên bộ đồ ni cô quyến rũ, lấy hết can đảm gõ cửa phòng Cố Thăng, rủ anh đi suối nước nóng. Thế mà, cửa phòng mở ra, không đợi cô triển khai mị lực, chào đón cô là tiếng “Bát Nhã Tâm Kinh” yên ả phát ra từ radio.

Ký ức ùa về… Ôi con sông quê, con sông quê…

Giây phút ấy, bản radio ấy, sự quê hiện tại chồng lên nỗi nhục quá khứ khiến Hướng Vãn quyết định vứt giáo đầu hàng. Bà đây không làm nữa!!! Ai muốn đi quyến rũ tên Cố Bát Giới này thì làm đi!!!

Thu phục Cố đại sư bất thành, còn luôn trong trạng thái bị đe dọa bởi việc lộ tẩy bản thân không phải Hướng công chúa, Hướng Vãn quyết định phải đầu tư cho tương lai của mình. Nhưng từ trước đến nay, cô là con gái duy nhất của Hướng tổng, việc của cô là làm một đại tiểu thư, chưa từng quan tâm đến việc kinh doanh. Cũng may, cô còn có một thân tuyệt kỹ kéo đàn Cello, có lẽ trở thành một nghệ sĩ cũng là một việc đúng đắn.

Thế là, sau một năm rưỡi xa cách, bọn họ lại tiếp tục cách xa. Hướng Vãn theo đoàn nghệ thuật đi lưu diễn thế giới, bỏ lại Cố đại sư một mình, vẫn không hiểu vì sao bị vị hôn thê lạnh nhạt. Nhưng khác với một năm rưỡi cách xa lúc trước, lần này đổi lại, dưới sự xúi giục của toàn dân, Cố đại sư đã biết đi thăm vợ, bị vợ đuổi về không gặp liền sang nối quan hệ với ba vợ.

Cho nên khi Hướng Vãn lưu diễn xong trở về liền phát hiện giữa ba cô cùng Cố đại sư đã hình thành một mối quan hệ liên minh vững chắc. Hơn nữa, dưới sự giảng giải của Cố Thăng, ba Hứa cũng đã buông bỏ chấp niệm với người mẹ ruột không xứng kia của cô.

Nhưng, để đi đến kết cục, vẫn cần phải thêm chút sóng gió. Người mẹ không có đức làm mẹ của cô cùng với đám người thân như sài lang hổ báo cuối cùng vẫn khiến tin tức cô không phải con của ba Hướng lộ ra. Những kẻ khác đều đang chờ việc liên hôn hai nhà Cố - Hướng đổ vỡ, chờ để cười vào mặt Hướng Vãn. Thế nhưng, tất cả những gì bọn họ thấy chính là Cố Thăng mỗi ngày thành thật kiếm tiền cho Hướng Vãn mua đồ, đều đặn làm cơm chay mang đến cho vị hôn thê.

Biểu hiện khác thường của Cố Bát Giới (pháp hiệu của nam chính là Ngộ Năng, nên nữ chính hay gọi anh là Cố Bát Giới =)), cộng thêm lời xúi giục của cô bạn thân (công nhận là thân =)), Hướng Vãn muốn thuận nước đẩy thuyền, khiến cho Cố đại sư hiểu lầm là nam đồng nghiệp họ Phương kia muốn theo đuổi cô.

Vầng, lại là một lần không thắng nổi ý trời. Lần này, Cố đại sư chậm nhiệt, không hiểu phong tình, còn chưa nhận ra đối phương là tình địch, Hướng Vãn đã bị nghiệp quật. Hóa ra Phương Luân kia là gay, còn dám công khai tỏ tình với vị hôn phu của cô trước mặt cô.

Giây phút đó, Hướng Vãn muốn hóa thành “bà đầm” =)) (lá Q(uê) trong bộ bài tây).

Nhưng cũng nhờ có sự việc này mà Cố đại sư chính thức hoàn tục, chấp nhận sự thật bản thân không thể đắc đạo, dành hết quyết tâm để “cua lại vị hôn thê”.

***

Hướng Vãn là con gái độc nhất của Hướng tổng. Lúc cô chưa đầy một tuổi, mẹ ruột liền bỏ đi theo mối tình đầu, một mình ba Hướng chăm lo, yêu chiều cô. Lúc nhỏ bị bắt cóc, ba ở nước ngoài chưa về tới, ông bà nội trọng nam khinh nữ muốn bỏ mặc cô đã hình thành một vết thương lớn trong lòng cô. Ngoài ba ruột và anh trai cứu cô lúc nhỏ, cô không còn tin ai, tính cách cũng trở nên kiêu ngạo, không nhường một bước.

Rồi không hiểu duyên phận ra sao, cô gặp lại anh trai lúc nhỏ. Cô thích thầm anh nhiều năm như thế, giờ lại được làm vị hôn thê của anh. Thế nhưng, anh trai kia quên cô mất rồi, còn năm lần bảy lượt dùng “Bát Nhã Tâm Kinh” đập vào mặt cô một thực tế là: anh trai nhỏ muốn xuất gia, anh trai nhỏ không yêu cô.

Cho dù mạnh mẽ thế nào, nhưng Hướng Vãn cũng là con gái. Người ta đã không thích, cô sao còn phải mặt dày mà đâm đầu vào? Thế nhưng, lúc cô muốn từ bỏ, lúc cô gặp khó khăn, khi bão tố lần nữa ập tới, vẫn là anh trai năm nào xuất hiện, ở bên cạnh cô. Mặc dù miệng anh chỉ biết giảng kinh Phật, nhưng chính những điều anh nói lại khiến cho lòng cô bình tĩnh lại.

Hướng công chúa một đời kiêu ngạo, ương ngạnh, chỉ duy nhất chịu làm chim hoàng yến trong lòng Cố Thăng.

Cố thiếu gia, Cố đại sư, Cố Bát Giới, Cố Ngộ Năng… tất cả đều là tên gọi của Cố Thăng - đại thiếu gia nhà họ Cố giàu có nhất vùng. Anh vừa mới sinh ra đã cùng em gái sinh đôi bị kẻ xấu hãm hại mà lạc cha mẹ. Anh được đại sư ở chùa Phúc Âm cứu giúp, nuôi nấng đến năm mười ba tuổi thì được Cố gia tìm về. Mặc dù Cố Thăng một lòng hướng Phật, thế nhưng sư phụ nói lục căn anh chưa tịnh, hồng trần chưa dứt, không thể quy y.

Cố Thăng vốn không tin, cho đến khi anh gặp Hướng Vãn. Anh vốn là một người khổ hạnh, những tưởng lòng đã bằng phẳng, thế nhưng trước mặt cô trái tim lại lăn tăn gợn sóng. Mặc dù không phải hồng thủy mãnh liệt, lại day dứt kéo dài, đến cuối cùng chỉ có thể buông giáo đầu hàng.

***

Đây là một câu chuyện rất thú vị, hài hước, ngọt ngào, lại có những phân đoạn về tình thân vô cùng sâu sắc. Nữ chính là người xinh đẹp, kiêu ngạo, đối với người tốt với mình thì hết lòng, đối với những kẻ mang danh người thân mà một bụng ý xấu cũng chưa bao giờ nương tay.

Nam chính là một thẳng nam, một lòng hướng Phật, những kẻ muốn quấy rối anh đều bị anh dùng “Bát Nhã Tâm Kinh” đánh cho tan tác. Cố Thăng là một nhân vật rất thú vị, là một thẳng nam nhưng không ung thư, còn rất có duyên.

Các tác giả dẫn dắt câu chuyện hay lồng ghép thực tế về tình hình bệnh dịch cũng rất khéo léo, mang lại cảm giác chân thực và gần gũi. Đây quả thực là một câu chuyện giải trí đáng đọc, hy vọng bạn sẽ nhảy hố và có những phút giây vui vẻ.

P/S: Xì poi là thực ra nữ chính vẫn là Hướng tiểu thư hàng real. Bà mẹ nữ chính rất “cực phẩm” là một sản phẩm kết hợp giữa trà xanh và bạch liên cao cấp, cuối cùng cũng bị nghiệp quật.

_____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN