logo
REVIEW>> CHO MÁ EM THÊM HỒNG
cho-ma-em-them-hong
Tìm truyện
Donate

CHO MÁ EM THÊM HỒNG

Tác giả:

Giang La La

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 71

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1223

Bị một người mình vô cùng yêu thương lừa dối là cảm giác như thế nào?

Ôn Từ đã từng tin tưởng Thịnh Kinh Lan, tâm sự cho anh nghe những rắc rối nỗi lòng cuộc đời mình, trao cho anh tình yêu ngây ngô đầu đời của người con gái. Thế nhưng có đôi khi sự thật lại quá tàn nhẫn, hoá ra người cô yêu thương chỉ vì kế hoạch báo thù của mình mới tiếp cận cô, cùng cô trở thành một cặp.

Lần đầu gặp Thịnh Kinh Lan, cô đã bị ấn tượng bởi ánh mắt ấy. Đôi mắt anh nhìn cô vừa thẳng thắn vừa trần trụi, hệt như một con sói rình mồi, đang giăng lưới chờ cô sa vào bẫy. Và đúng thật sự là như vậy, anh theo đuổi cô một cách lộ liễu, vừa mặt dày lại vừa giảo hoạt. Mà Ôn Từ lại là bé cừu non hàng thật giá thật, làm sao có thể chơi lại chú hồ ly đáo để này đây?

Đường đường là người kế thừa duy nhất của nhà họ Ôn, cô tiểu thư xinh đẹp dịu dàng mang khí chất băng thanh ngọc khiết, song thật ra Ôn Từ lại có một trái tim nổi loạn, thích uống rượu đua xe, thích xem phim kinh dị, muốn thoát khỏi sự quản lý nghiêm ngặt của mẹ cô. Thế nhưng mỗi lần đối mặt với một Thịnh Kinh Lan đầy sành sỏi, cô lại không thể giữ nổi lý trí và bình tĩnh, chỉ cần người ta lừa nhẹ một cái là cô đã lộ nguyên hình.

Hai mươi mấy năm sống trên đời, cô chưa từng gặp qua người nào như vậy. Dù không làm gì, không nói gì mà chỉ cần ngồi bên cạnh anh, cô cũng đã cảm nhận được hơi thở của sự tự do thoải mái. Cho dù bản thân có trốn tránh nhưng trong lòng cô biết rõ, rằng cô không phản cảm với việc anh tiếp cận mình, thậm chí còn có sự chờ mong.

Anh luôn xuất hiện bên cạnh cô đúng lúc tâm trạng cô không ổn định, tặng cô những món quà tuyệt đẹp, cùng cô trải nghiệm những điều nói theo kiểu mẹ cô là “không hợp với quy củ”. Dần dần Ôn Từ cũng mềm lòng trước người đàn ông mang tên Thịnh Kinh Lan. Dẫu biết người này là “cờ đỏ” tràn ngập nguy hiểm, cô vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cố chấp hướng về phía nguồn sáng ấy.

Tình cảm dành cho anh càng lúc càng cắm rễ sâu trong lòng Ôn Từ. Rõ ràng đã tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng quản tốt trái tim mình, nhưng thật ra cô lại đánh rơi nó từ lâu. Càng ngày cô càng ỷ lại vào anh, quen với cái ôm ấm áp và giọng điệu đầy ngả ngớn. Nhưng, phó thác cả cơ thể và trái tim cho một anh chàng lãng tử là chuyện vô cùng đáng sợ.

Người đàn ông cô yêu giống như một cơn gió tự do, không hình thức, không vướng bận, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Cô không thể thăm dò tâm tư anh, cũng không đoán trước được kết cục tình yêu của hai người.

Có điều Ôn Từ không ngờ được rằng, cái kết cho tình yêu đầu đời của cô lại cay đắng đến thế. Hoá ra từ đầu tới cuối cô chỉ là con rối bị giật dây, là món chiến lợi phẩm anh dùng để đả kích người khác.

“Chúc mừng anh nhé Thịnh Kinh Lan, anh thành công rồi đó.”

Là cô quá ngây thơ nên mới tin lãng tử sẽ quay đầu vì mình. Là vì cô ngốc nghếch nên mới rơi vào biển tình nồng nàn mà anh tỉ mỉ bày ra.

Thật ra lời mẹ dạy không sai, là do cô ngỗ nghịch cố chấp nên mới hết lần này đến lần khác tiến đến bên cạnh người đàn ông thâm sâu khó lường này.

Đã đến lúc cô phải dứt khoát buông tay thôi, tạm biệt mối tình đầu khờ dại.

“Không cắt đứt triệt để, sau này chắc chắn sẽ vấn vương.”

“Tuy anh lừa tôi nhưng cũng đã giúp tôi rất nhiều, thế nên tôi cũng không muốn gây sự quá ồn ào. Chúng ta chia tay trong hòa bình, được không?”

“Không được.”

“Tại sao? Chả nhẽ anh rất thích tôi, không phải tôi thì không được à?”

Đúng thế, thật sự không phải cô thì không được.

Ôn Từ nào đâu biết rằng, Thịnh Kinh Lan đã biết cô từ rất lâu. Năm anh 18 tuổi, cô thiếu nữ xinh đẹp có đôi tay mềm mại ấy đã khiến trái tim anh mất khống chế.

Người đàn ông “khó nắm bắt” trong mắt cô thực ra lại chẳng hề phức tạp như cô nghĩ. Hoàn cảnh gia đình đã khiến anh trở thành cậu ấm đầy phản nghịch, nhưng trong tim anh lại chỉ chứa một bóng hình duy nhất. Tiếp cận cô không phải vì thù hận, mà là vì yêu thích đến độ không thể nào buông tay.

Song Ôn Từ lại chẳng hề tin, mà Thịnh Kinh Lan cũng chẳng buồn giải thích. Anh cứ chăm chăm “cường thủ hào đoạt”, nào đâu biết rằng càng làm như vậy càng đẩy cô ra xa mình hơn. Đến khi cô thật sự rời đi, anh mới hay bản thân đã chìm sâu vào lưới tình không thoát ra được nữa.

“Ôn Khanh Khanh, con người anh rất xấu tính, thích nhất là lật lọng.”

“Ôn Từ, cho anh theo đuổi em một lần nữa nhé!”

Anh sẽ theo đuổi cô mãi, đến khi cô bằng lòng mới thôi.

Lại là một bộ truyện ngọt ngào hay ho của tác giả Giang La La mà mình muốn gửi đến mọi người đây. Nếu bạn nào yêu thích những mỹ nhân sườn xám băng thanh ngọc khiết, thích gu đàn ông bề ngoài ngả ngớn nhưng bên trong chung tình, chắc chắn đây sẽ là một bộ truyện không thể nào phù hợp hơn dành cho bạn.

Thịnh Kinh Lan được xây dựng với lớp vỏ bọc điển trai lãng tử, thay bồ như thay áo, nhưng thật ra anh “có tiếng mà không có miếng”, sâu thẳm bên trong lại là một người đàn ông chung tình. Chính vì cái vẻ cà lơ phất phơ này đã khiến Ôn Từ hiểu lầm sâu càng thêm sâu, làm anh phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để theo đuổi lại người đẹp :3

Ngoài chuyện tình yêu của nam nữ chính, thì câu chuyện về gia đình của anh Lan, về việc tại sao mẹ Ôn Từ lại quản cô nghiêm đến vậy, cũng là những “ẩn số” thú vị mà chỉ theo dõi truyện bạn mới tìm ra được lời giải đáp.

Hãy cùng mình nhảy hố để khám phá những câu chuyện xưa, và xem anh Lan làm cách nào để có được trái tim của chị Từ thêm một lần nữa nhé!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Làn Truyện

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN