logo
REVIEW>> CHINH PHỤC BẦU TRỜI, CHINH PHỤC EM
chinh-phuc-bau-troi-chinh-phuc-em
Tìm truyện
Donate

CHINH PHỤC BẦU TRỜI, CHINH PHỤC EM

Reviewer:

AI_ALLIN

Designer:

AI_ALLIN

Độ dài: 86

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1203

Hãng hàng không Chiêu Viễn xin kính chào quý khách. Tôi là cơ trưởng Trình Ngộ Phong, chào mừng quý khách đến với thành phố A trên chuyến bay số hiệu 1303 đi từ thành phố S. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 30 độ C. Trời hơi nóng, thích hợp để hâm nóng các mối quan hệ và kể chuyện tình...

Chuyện kể về Trần Niên, cô bé 18 tuổi đã gánh hết những vận xui mà cả đời người có khi còn chưa gặp phải.

Năm 18 tuổi, lần đầu được đi máy bay, cô lại gặp sự cố hàng không, xém chút mất mạng. À, và chuyến bay đó là do… tôi cầm lái…

Chúng tôi đã tiêu tốn vận may của nhiều năm trời để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Còn tôi, hẳn là phải mất thêm vận may của nhiều năm nữa, để quen được cô ấy.

Trần Niên là con gái độc nhất của nhà họ Diệp, bị bắt cóc năm 8 tuổi, rồi lại bị bỏ lại giữa đường, mất trí nhớ, được nhận nuôi bởi một gia đình nghèo nơi thôn quê hẻo lánh.

Trần Niên bị bắt cóc, nhưng nhờ đó cô lại có thêm một gia đình thứ hai, mà ở đó, dù nghèo khó, nhưng mẹ cô lại yêu thương và cho cô nghị lực lớn để thoát khỏi vùng đất trũng còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cô học hành đến nơi đến chốn và trở thành một con người có đủ cả đức lẫn tài.

Ngược lại, vì để có tiền nuôi cô ăn học, mẹ cô phải đi làm công nhân ở tận thành phố A, sau đấy làm giúp việc cho ông cụ nhà tôi, cho đến khi mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Di nguyện duy nhất của bà là giấu Trần Niên việc bà mất, đồng thời, chăm sóc hỗ trợ cô bé đến tuổi trưởng thành, rốt cuộc lại rơi đến chỗ ông cụ nhà tôi và dĩ nhiên là… cả tôi nữa.

Tôi trong khả năng có thể giúp đỡ hỗ trợ cho cô bé, ban đầu là theo sự phó thác của ông nội, càng về sau thì lại càng đi vượt khỏi sự kiểm soát của chính bản thân. Tôi trở nên ấn tượng bởi tính cách và con người của cô bé. Tôi rung động trước lời tỏ tình của cô bé vào sinh nhật thứ 18. Đến nỗi mà “lời từ chối thiện chí” mà tôi đưa ra lại có vẻ chứa đựng cả sự phân vân và chờ mong vào tương lai.

“Chờ em 21 tuổi, rồi lại nói tiếp”.

Năm ấy, tôi 28, còn em mới vừa tròn 18 tuổi...

Tôi hơn em 10 tuổi, đã nhìn ngắm nhiều phong cảnh hơn em, tiếp xúc nhiều người hơn em, từng trải hơn em. Nhưng em lại có hơn tôi 10 năm nữa để trải nghiệm. Rồi em sẽ vào đại học, em sẽ gặp gỡ những cậu trai khác trẻ trung, tài giỏi. Tôi lấy tài cán gì để giữ chân em?

Thế nhưng, lời hứa năm 21 tuổi của chúng tôi rốt cuộc đã không thể thành hiện thực. Vì tôi đã gục ngã trước em chỉ một năm sau đó. Từng bước lại từng bước, em tiến vào cuộc sống, vào trái tim tôi và không chịu đi ra nữa. Giờ phút tôi bảo em “không cần ứng cử nữa, em sắp có bạn trai rồi”, trái tim tôi cũng như em, vỡ oà trong hạnh phúc.

Giờ phút ấy, tôi biết, bầu trời cao xanh kia và em, là hai thứ duy nhất mà tôi khao khát và muốn ở cạnh dài lâu, dài lâu…

“Chinh phục bầu trời, chinh phục em” là một câu chuyện truyền cảm hứng.

Trần Niên dù có tuổi thơ đầy ắp bất hạnh vẫn nhưng lại có thừa vận may. Bằng vận may của cả đời người, cô đã sống sót sau chuyến bay định mệnh; cô gặp gỡ và kết giao với những con người lương thiện, để suốt quãng đường trưởng thành của cô luôn được bảo ban và che chở.

Có thể nói Trần Niên sẽ chẳng quá đặc biệt nếu cô không được tồn tại và phát triển trong một vũ trụ xoay quanh cô. Cô có chị họ Lộ Chiêu Đệ làm bạn khuê mật, cô có Trình Ngộ Phong yêu thương, có người mẹ khốn khổ tỉnh tỉnh mơ mơ mang cô về nuôi, và sau này là cha mẹ ruột cho cô một mái ấm gia đình. Cô còn có bạn bè bên cạnh suốt quá trình trưởng thành và bộc lộ năng lực.

Và chính bởi được nuôi dưỡng bởi lòng tốt nên trong cô mang một sứ mệnh lớn lao: lan tỏa tình yêu thương và cảm hứng. Cô đáp lại thịnh tình của người khác; cô giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh; cô cảm thông và vực dậy tinh thần của những con người chán chường, thất bại, để họ cũng tin vào tương lai và tin vào bản thân.

Vợ chồng Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu cũng là hai nhân vật mang lại cho người đọc niềm tin vào cuộc sống. Họ yêu thương nhau, ở bên cạnh nhau và cùng nhau cố gắng sống chỉ vì mục tiêu: tìm lại đứa con gái bị bắt cóc cách đây 10 năm.

Dung Chiêu bệnh nặng nhiều lần đứng trước cửa sinh tử nhưng vì khát vọng tìm con mà lại quay về; Dung Chiêu trước ca phẫu thuật chỉ có 40% cơ hội sống thì bao sự yếu đuối đều tan biến mất. Bà mạnh mẽ gật đầu, vì bà biết đằng sau 40% cơ hội đó là chồng và con bà, hai con người mà dù chỉ 1% cơ hội bà cũng cam lòng đấu tranh.

Diệp Minh Viễn trên chuyến bay định mệnh, ở giờ phút sinh tử nắm chặt tay truyền sức mạnh cho cô bé ngồi bên. Ông bảo, giờ phút này, ông nghĩ đến con gái. Có ngờ đâu, cuộc đời là sự trải dài của những mối nhân duyên, cô bé ngồi cạnh bên lại chính là đứa con gái mà ông vẫn luôn kiếm tìm.

Nhưng câu chuyện về lan truyền cảm hứng không dừng ở đó. “Chinh phục bầu trời, chinh phục em” còn có một nhân vật đắt giá khác là Lộ Chiêu Đệ, cô bé mà mình cũng yêu quý như nữ chính.

Giữa những chương truyện đầu, mình đã sợ câu chuyện sẽ đi theo lối mòn chung của những bộ truyện “nhận nhầm con”: cô chị họ được nhận về nuôi, được yêu thương chăm sóc; sau đó lại có cảm tình với nam chính nên dù phát hiện ra sự thật vẫn quyết định tu hú chiếm ổ, thậm chí còn hãm hại nữ chính để che giấu.

Bởi vì tác giả đã khéo léo cho Lộ Chiêu Đệ nhiều lần đứng ở bờ vực “hắc hoá”. Quá trình hình thành và phát triển nhân cách của cô được xây dựng trong một môi trường đủ tiền đề cho sự biến chuyển theo chiều hướng xấu.

Cô sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cái nghèo quấn lấy cô, những chì chiết mắng chửi của cha mẹ bủa vây cô. Sau đó, cô được nhà họ Diệp nhận về yêu chiều chăm sóc như một nàng công chúa. Và cũng không ít lần, cô thầm ngưỡng mộ Trình Ngộ Phong, người đàn ông bên cạnh em gái mình.

Nhưng may mắn thay, câu chuyện lần này lại không đi theo hướng đó. Bởi vì Lộ Chiêu Đệ quá lương thiện và mỗi lần đấu tranh ở giữa ranh giới của cái tốt và xấu, bên tai cô luôn văng vẳng lời hứa với Trần Niên: mãi là chị em tốt...

Chuyến bay số hiệu 1303 của cơ trưởng Trình Ngộ Phong tưởng chừng là tình huống “gặp nhưng không ở lại” của các nhân vật, nhưng lại là khởi đầu cho hàng loạt sự xoay chuyển vận mệnh.

Đó là lần gặp gỡ lần đầu tiên giữa Trần Niên và Trình Ngộ Phong; là cái nắm tay vững vàng truyền niềm tin giữa cha con Diệp Minh Viễn và Trần Niên; là tiền đề cho ước mơ trở thành người có ích cho xã hội của cậu bé Giả Huy Hoàng - con trai của tên buôn người và nhiều hành khách khác.

“Chinh phục bầu trời, chinh phục em” không hẳn là một món ăn hấp dẫn, nhưng lại là một món tráng miệng vừa đủ ngon cho một bữa thịnh yến. Nếu bạn đã bão hoà với drama, với tranh đấu, với những phiền toái ngoài xã hội, đây là một sự lựa chọn tốt dành cho bạn.

Mình không quá thích những câu chuyện nhẹ nhàng không có cao trào, nhưng mình thật sự đã giở chương cuối ra đọc khi vừa bắt đầu được hơn ⅓ truyện. Bởi vì những nhân vật trong truyện được tác giả khắc họa quá sức tốt đẹp và trong trẻo. Mình lo sợ trái tim vỡ nát nếu cô bé Lộ Chiêu Đệ trở nên xấu xa. Mình không nỡ khi Trần Niên phải tiếp tục gánh vác những bất hạnh. May mắn thay, tất cả những điều đó đều không xảy ra.

Mình chẳng còn gì giữ lại cho nội dung câu truyện cả. Bởi vì đây là một câu chuyện HE với nội dung dễ đoán và không có biến cố. Tuy nhiên, dù dễ đoán nhưng mình vẫn phải len lén xem trước kết cục. Dù đã xem trước kết cục nhưng mình vẫn hài lòng đọc một mạch đến hết, đủ để thấy câu chuyện có sức hấp dẫn của riêng nó, mà mình tin là các bạn cũng sẽ thích.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thuyết Thư Các

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN