logo
REVIEW>> CHIỀU THEO SỞ THÍCH CỦA EM
chieu-theo-so-thich-cua-em
Tìm truyện
Donate

CHIỀU THEO SỞ THÍCH CỦA EM

Tác giả:

Khương Chi Ngư

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 106

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1038

Giới thiệu:

Bản thân là một thông dịch viên, Chu Yến Kinh đã nhìn thấy vô số cảnh đẹp.

Nhưng không gì có thể sánh với cảnh đẹp của non sông tổ quốc.

Cùng với vẻ đẹp mềm mại, thướt tha khi mặc sườn xám của Đan Chi.

***

Sinh viên khắp đại học B đều biết ở hẻm Thanh cổng phía Nam có một tiệm sườn xám tên Kinh Chi. Bà chủ tiệm sở hữu vẻ đẹp vô cùng kinh diễm, làm rung động biết bao trái tim thiếu nam trong trường.

Đối với những cậu trai trẻ người non dạ chuyên đến hóng hớt ở tiệm mình, Đan Chi hoàn toàn không quan tâm. Bởi cô đã bắt được ngôi sao sáng nhất cho riêng mình - Chu Yến Kinh.

Họ quen biết nhau từ thuở niên thiếu, tới lúc trưởng thành lại về bên nhau. Anh chứng kiến cả thời thanh xuân tươi đẹp của cô, từ vẻ thiếu nữ non nớt ngây ngô tuổi mười sáu thay dần bằng nét thành thục dịu dàng.

Một thoáng kinh hồng chẳng thể sánh bằng tế thủy trường lưu, hạnh phúc vẹn toàn.

***

Ấn tượng chung nhất của người ngoài về Mạnh Đan Chi là sườn xám và dịu dàng. Nhưng trái ngược với ngoại hình của mình, Đan Chi lại là một cô gái nhỏ có cá tính mạnh, tinh nghịch và đôi lúc rất ham ăn.

Anh trai cô là bạn thân của Chu Yến Kinh. Mạnh Đan Chi từ bé đã lon ton bám theo hai người. Không biết từ khi nào, tình cảm cô dành cho Chu Yến Kinh đã biến chuyển từ tình anh em thành tình yêu.

Sau một lần say rượu loạn tính, anh trai Đan Chi bắt quả tang Chu Yến Kinh bước ra từ phòng em gái mình. Động đến em gái là không có bạn bè gì nữa, hai người đánh nhau một trận.

Gạo nấu thành cơm, hôn sự hai nhà cũng định. Đan Chi trở thành vị hôn thê chính thức của Chu Yến Kinh, tuy rằng đôi lúc cô cũng mơ hồ chẳng rõ anh có thích mình không, hay ở bên cô chỉ là trách nhiệm.

Nhưng quả thực, Chu Yến Kinh là một người yêu, một người bạn, một người chồng tương lai rất đáng tin cậy. Những lúc cô gặp khó khăn, lạc lối, buồn chán vì sự kém cỏi của bản thân; Chu Yến Kinh luôn là người đồng hành giải quyết những rắc rối đó. Anh khiến cô lâm vào bể tình càng sâu.

Chẳng qua, có điều mà Đan Chi chưa biết, Chu Yến Kinh đã phải lòng cô từ rất sớm.

Là một phiên dịch viên tài năng chuyên tiếp xúc với các chính khách quốc gia, có thể nói Chu Yến Kinh đã khá lõi đời. Dù tuổi còn trẻ nhưng anh đã leo lên được chức cục trưởng, nhiều lần xuất hiện trên báo quốc gia. Anh là niềm tự hào của trường đại học B, được với số người mến mộ.

Ai cũng thắc mắc không biết bóng hồng nào sẽ tóm được trái tim anh. Chu Yến Kinh vốn luôn kín tiếng về đời tư, nhất là trong chuyện tình cảm.

Một ngày nọ, anh bất ngờ công khai vợ sắp cưới.

Đó là bà chủ một tiệm sườn xám khí chất thanh nhã dịu dàng đang nổi tiếng trên mạng. Quả thực họ rất xứng đôi, hẳn là duyên trời tác hợp.

Nhưng chỉ có Chu Yến Kinh biết, là anh tương tư cô từ lâu. Chỉ khi ở bên Mạnh Đan Chi, anh mới là chính mình. Cô chính là sắc màu rực rỡ trong thế giới đen trắng của anh. Bởi vậy, Chu Yến Kinh bằng lòng nuông chiều cô, trao cho Mạnh Đan Chi mọi điều tốt đẹp nhất mà anh có.

***

Chốt lại, theo góc nhìn chủ quan của tớ, “Chiều theo sở thích của em” là một bộ truyện ngọt sủng nhẹ nhàng. Ban đầu tình tiết truyện khá chậm, về sau mới dần lôi cuốn hơn. Kết truyện có hậu và cực kì viên mãn.

Bài review trên đây của tớ mới tiết lộ khá ít nội dung truyện, còn rất nhiều điều thú vị nữa. Nếu bạn muốn đọc về một tình yêu phô trương rực rỡ thì đây không phải là một bộ truyện phù hợp. Ngược lại, nếu bạn muốn chìm đắm trong một tình yêu khá bình dị và mềm mại để thưởng thức vào một ngày mưa hay một đêm thu se lạnh, tớ highly recommend bộ này nha. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Sapoche

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN