logo
REVIEW>> CHIẾC BẬT LỬA VÀ VÁY CÔNG CHÚA
chiec-bat-l-a-va-vay-cong-chua
Tìm truyện
Donate

CHIẾC BẬT LỬA VÀ VÁY CÔNG CHÚA

Tác giả:

Twentine

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 2

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 325

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Lý Tuân x Chu Vận

2. Nội dung:

Chu Vận gặp Quái Thú Lông Vàng vào ngày đầu tựu trường năm nhất đại học, ấn tượng đầu tiên anh để lại cho cô là dáng người rất cao, khuôn mặt thanh tú, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Đương nhiên, điều cô ấn tượng nhất chính là mái tóc màu vàng chóe của anh, nổi bần bật như bóng đèn cao áp, chói lóa dưới ánh mặt trời thế kia quả là có một không hai.

Nhưng ai mà ngờ được, cái tên Quái Thú Lông Vàng này chính là thủ khoa ban tự nhiên năm nay - Lý Tuân.

Ban đầu, Chu Vận thật sự không có hảo cảm với Lý Tuân vì thái độ ngông nghênh, không xem ai ra gì và còn rất độc miệng của anh. Thế nhưng, cô dần dần bị anh thu hút, có lúc Chu Vận tự hỏi chính bản thân mình: Chẳng lẽ mình thích tự ngược thế à?

Hay bởi vì ngày hôm ấy cậu gọi cô là: "Công chúa bệ hạ!" khiến trái tim cô rung động.

Tự mãn, khắc nghiệt và gai góc.

Những tính cách đó tạo nên một Lý Tuân khiến ai nấy dè chừng khi tiếp cận.

Cho đến khi, anh gặp Chu Vận - một cô gái "ngốc nghếch" nhưng lại vô cùng nhạy bén trong lĩnh vực IT. Thường ngày luôn thích châm chọc cô, nhưng thật ra là anh cũng đã thích cô rồi.

Nhưng với tính cách của anh thì đương nhiên sẽ không theo đuổi Chu Vận rồi, mà sẽ lên kế hoạch để "cô nàng ngốc nghếch" bước vào thế giới của anh.

"Lý Tuân… cậu chọn mình đi. Mình tuyệt đối sẽ không phản bội cậu."

"Cuối cùng cũng đợi được em quy hàng rồi."

***

Lý Tuân: "Công chúa, em có ước mơ không?"

Chu Vận: "Tu thành chính quả với mối tình đầu của em! Có phải là dễ thực hiện quá không?"

Thế nhưng hiện thực tàn khốc, ước mơ trong đêm tuyết đầu mùa năm ấy cũng theo những bông tuyết bay đi rồi tan trong gió.

***

Cao Kiến Hồng từng nói với cô rằng: "Chu Vận, cậu không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều đối xử với cậu ấy như cậu được."

Mẹ của cô cũng nói: "Chu Vận, trong xã hội này, bị người ta ghét đã là một cái tội."

3. Cảm nhận cá nhân:

Cá nhân mình cảm thấy "Chiếc bật lửa và váy công chúa" là một bộ truyện khá hay và đáng đọc, tuy nhiên truyện thiên về thực tế hơn nên mạch truyện sẽ không ngọt ngào như những truyện cùng thể loại, thậm chí nó còn có phần nặng nề và khá u ám nữa.

4. Đánh giá nội dung: 9.5/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.7/10

Bản dịch tốt.

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản bản đặc biệt và bản thường. Bản đặc biệt tặng móc khoá váy công chúa.

Bìa xuất bản: 8.7/10

Bookmark: Bookmark váy công chúa

BÌNH LUẬN