logo
REVIEW>> CHỈ YÊU ANH MƯỜI BỐN NĂM
chi-yeu-anh-muoi-bon-nam
Tìm truyện
Donate

CHỈ YÊU ANH MƯỜI BỐN NĂM

Tác giả:

Ngải Ngư

Độ dài: 13

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 331

Tống Doanh là nữ diễn viên đầy tài năng và nỗ lực. Lần đầu tiên cô debut là năm 18 tuổi, giành giải thưởng vào năm 19 tuổi và trở thành ảnh hậu nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.

Sáu năm tiếp theo, mỗi bộ phim điện ảnh cô tham gia đều đạt giải thưởng lớn, hiện giờ Tống Doanh chính là ảnh hậu nổi tiếng quốc tế nên rất nhiều đạo diễn đều muốn hợp tác với cô.

Nếu ai đi theo Tống Doanh lâu thì sẽ biết một chút về bí mật nho nhỏ của cô, đó là trong lòng Tống Doanh có một “bạch nguyệt quang”, đối phương là anh trai nhà hàng xóm đối diện nhà cô khi còn nhỏ, sau đó hai người chia ly, mấy năm nay vẫn chưa gặp được.

Cho nên mười năm nay cô luôn nỗ lực tiến lên vị trí cao nhất để chờ đợi Yến Thừa Chu quay lại tìm mình.

Chỉ là Tống Doanh không biết, suốt mười năm, không phải anh không biết thông tin về Tống Doanh, anh hiểu rõ hành trình của cô, mỗi bộ phim của cô đóng được công chiếu anh đều ra rạp xem. Ca khúc chủ đề cô hát cho phim, anh nghe liên tục không ngừng. Tạp chí cô chụp, mỗi một bản anh đều lưu lại. Nhãn hiệu cô làm phát ngôn, anh đều mua rất nhiều.

Nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Tống Doanh vì Yến Thừa Chu không dám bị bất kỳ kẻ nào nắm rõ điểm yếu của mình, anh sợ họ sẽ lấy Tống Doanh ra để uy hiếp anh.

Bạn biết đấy, có quá nhiều cách để một nhà tư bản làm tổn hại một ngôi sao không có hậu đài, thế nên anh không đánh cược nổi.

Chỉ khi xác định được bản thân mình đủ khả năng để bảo vệ cô, anh mới tới tìm cô.

Và cuối cùng Tống Doanh cũng đợi được ngày anh đến.

“Doanh Doanh”, Yến Thừa Chu gọi cô như thế. Tiếng gọi này như đưa cô ngược về ngày hai người chia xa.

Đó là năm cô mười lăm tuổi, hai người chia ly giữa cái nóng nực nhất của mùa hạ.

Bây giờ cô hai mươi lăm tuổi, hai người gặp lại vào một đêm tuyết rơi lạnh giá nhất.

Ròng rã mười năm trời nhưng cô vẫn nhớ mãi lời hứa của Yến Thừa Chu, và anh vẫn nhớ mãi lời nói bị bỏ ngỏ năm đó.

Yến Thừa Chu nói: “Lúc đó chúng ta đã hứa, sau khi gặp lại em sẽ nói anh nghe.”

“Lúc đó em muốn nói là em thích anh.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Bây giờ... Vẫn thích như vậy.”

“Doanh Doanh. Cảm ơn em đã thích anh nhiều năm như vậy.”

Yến Thừa Chu nói từng chữ với cô: “Chúng mình quen nhau đi.”

“Chúng ta đã bỏ lỡ mười năm, anh không muốn lãng phí thời gian để dò xét tâm ý của nhau nữa, em vẫn còn thích anh vậy thì chúng ta yêu nhau đi, được không em?”

Thế là họ bí mật yêu nhau, cùng chung sống với em mèo họ nhặt được, tên là Yến Bảo.

Yến đồng âm với chữ Yến trong họ của anh, mà hai chữ Yến Bảo ghép lại thành chữ “Miên”, trong đó có cả chữ “Yến” và “Tống”.

Yến Bảo, ngụ ý là cục cưng của Yến Thừa Chu và Tống Doanh.

Song hạnh phúc chẳng được lâu, bao nhiêu tin xấu bỗng ập đến với họ.

Đầu tiên là sự ra đi của Yến Bảo, chú mèo đã bầu bạn với cô 13 năm đã mãi mãi ra đi.

Yến Bảo đến với cô khi anh và cô phải chia xa, và rời đi sau khi hai người gặp lại.

Kế đến, Tống Doanh nhận được tin mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Ban đầu Tống Doanh sợ lắm, nghĩ đến chuyện mới gặp lại anh chưa được bao lâu, họ đã xa nhau mười năm không dễ dàng mới gặp lại được, mới ở cùng nhau được mấy ngày lại lâm vào cảnh chia ly trong đau khổ. Giống như có một vòng xoáy khổng lồ hút bọn họ vào trong đó, khiến hai người không thể nào yên bình được.

Yến Thừa Chu cũng chẳng khá hơn, nhìn Tống Doanh trang trí từng ngóc ngách trong nhà, để không gian sống của hai người trở nên ấm áp, nhìn cô phấn khích bước đi trên tuyết như một đứa trẻ chưa lớn, nhìn cô mặc chiếc váy liền màu đỏ, nhẹ nhàng múa trong tuyết lớn mà trái tim anh quặn đau. Anh ước gì ông trời không bất công với cô đến thế, dẫu sao Tống Doanh mới chỉ 25 mà thôi...

Về sau, Tống Doanh và Yến Thừa Chu cũng đã thoát khỏi sự oán hận, phẫn nộ, không thể tin được và các loại tâm trạng khác lúc đầu. Họ dần dần chấp nhận sự thật và bình tĩnh đối mặt với cái c hết đang tiếp cận cô từng ngày.

Ngày 17 tháng 1 năm 2020, Yến Thừa Chu và Tống Doanh thực hiện nguyện vọng của cả hai: kết hôn.

Họ chỉ có thể trân quý thời gian còn lại, ôm nhau nằm trên giường thủ thỉ tâm sự, nói về quá khứ, cuộc sống hiện tại và cả tương lai một ngày cô không còn.

...

Gần đây cơ thể của Tống Doanh ngày càng suy yếu, thân hình cực kỳ gầy gò. Cô không biết còn có thể sống cùng với Yến Thừa Chu bao lâu nữa, thậm chí cô còn không chắc bản thân có thể ngắm tuyết rơi với anh thêm lần nào nữa không.

Tống Doanh không thể không lo lắng, sau khi cô c hết đi, Yến Thừa Chu sẽ ra sao?

Anh đã từng đưa tiễn mẹ anh, đưa tiễn Yến Bảo, sau đó còn phải đưa cô đi.

Cuối cùng chỉ còn lại mình anh.

Chỉ một mình anh.

Mà Yến Thừa Chu lại tham lam muốn bên cạnh cô hết cả đời.

Anh muốn ở cạnh cô đến khi bạc đầu. Khi đó bọn họ đã trở thành những ông lão, bà lão râu, tóc bạc phơ nhưng vẫn sẽ giống như còn trẻ, cùng nắm tay nhau đi dạo trên đường phố.

Sau đó, dường như Tống Doanh đang tự sắp xếp hậu sự cho bản thân mình, từ từ nói lời tạm biệt với thế giới này. Cô nhờ Yến Thừa Chu chở cô bằng chiếc xe đạp như hồi học cấp hai, cấp ba trên con đường xưa cũ, rồi còn để anh đưa cô về trường tiểu học mà họ đã từng theo học.

Tống Doanh còn viết thư cho mọi người, cho chị Cận, cho Thẩm Tâm, cho Minh Tinh, cho fan của cô và cho cả Yến Thừa Chu nữa.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, rạng sáng ngày 3 tháng 3, Tống Doanh nói: “Thừa Chu, em mơ thấy Yến Bảo… Nó đang chờ em.”

Tống Doanh đề xuất với anh: “Có thể giúp em mặc quần áo, chải tóc không? Em muốn ngắm mặt trời mọc.”

Ngày 3 tháng 3 năm 2023, mặt trời mọc ở Thẩm Thành là 6:17 sáng.

Thời gian Tống Doanh qua đời cũng là ngày 3 tháng 3 năm 2023 lúc 6:17 sáng.

Có lẽ vận mệnh luôn không công bằng như vậy, nó chỉ cho phép Tống Doanh yêu anh mười bốn năm.

Sau khi cô đi, anh vẫn gửi tin nhắn vào wechat của Tống Doanh để chia sẻ với cô mọi chuyện nhỏ nhặt thường ngày, cũng gửi cho cô những nhớ nhung của mình vào ban khuya… cứ duy trì như thế đến năm anh 73 tuổi.

Cũng như cô, Yến Thừa Chu cũng ra đi dưới ánh mặt trời mọc.

Anh tồn tại đến năm 73 tuổi nhưng thực chất chỉ sống được 31 năm.

Ngay từ khi Tống Doanh qua đời, trái tim Yến Thừa Chu cũng đã c hết theo cô rồi.

***

“Chỉ yêu anh mười bốn năm” có lối hành văn nhẹ nhàng, tuy ngắn nhưng lại đủ để khiến người đọc day dứt. Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện buồn để đổi gió thì có thể thử nhảy hố nha.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mướp ở trong vườn

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN