logo
REVIEW>> CHỈ LÀ SÁU NGÀN DẶM
chi-la-sau-ngan-dam
Tìm truyện
Donate

CHỈ LÀ SÁU NGÀN DẶM

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 69

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 926

“Chỉ là sáu ngàn dặm, anh có thể vượt qua.”

“Chạy về phía có em, dù là bất cứ nơi nào cũng không xa.”

“Anh yêu em, không quản vạn dặm.”

Cho dù mai sau có ra sao thì Thích Yến vẫn nhớ như in về ngày hôm ấy, đó cũng là lần đầu tiên anh gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

Cô nữ sinh ngồi trên cây cầu yên tĩnh, rũ mắt hát một bài hát với giai điệu hoàn toàn lạ lẫm. Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy trên người cô có chút thê lương ai oán, nhưng vẫn không thể không thừa nhận rằng rất chói lòa.

Hệt như một ngôi sao sáng trên bầu trời cao, vừa kiêu sa lại đẹp đẽ.

Khoảnh khắc ấy, anh đã có chút rung động với cô.

Rồi anh mới hay, hoá ra người con gái ấy nằm trong đội hỗ trợ dạy học tại Dư Bình, còn dạy cả cậu em trai đang tuổi ăn tuổi lớn của anh. Mỗi lần cô đưa cậu em trai Thích Hổ về nhà là mỗi lần anh gặp được cô, lại thêm cả những lần vô tình chạm mặt nhau, đã khiến tình cảm anh dành cho Sư Nhạc mỗi ngày một lớn.

Càng tiếp xúc, anh càng nhận ra cô chị gái nhìn có vẻ bất cần đời này lại là người giàu tình cảm đến thế, cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sâu dưới vỏ bọc dịu dàng và điềm tĩnh của cô. Dẫu biết mình không xứng với cô, dẫu biết một thời gian ngắn nữa thôi cả hai sẽ mỗi người một ngả, nhưng anh vẫn không kiềm chế được chút tâm tư nhỏ nhoi của mình.

Thích Yến là một đứa trẻ được gia đình nhặt về nuôi, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chẳng bao giờ gây rối làm người lớn phiền lòng. Vì không có cha, sức khỏe của mẹ yếu nên anh phải chăm sóc Hổ Tử trong nhà, vừa làm cha vừa làm mẹ. Ngay cả sau này học Đại học trường nào anh cũng phải tính toán tới lui, trách nhiệm nặng nề, không có cách nào đuổi theo bước chân cô gái ấy.

Dù biết rằng hai người không thể nào, nhưng anh vẫn muốn trong khoảng thời gian Sơ Nhạc ở đây có thể đến gần cô thêm một chút. Bằng cách thức hay thân phận gì cũng chẳng sao, vì sau ngần ấy năm, thật không dễ dàng gì gặp được một người khiến anh yêu thích nhiều đến vậy.

Cô giống như một cơn mưa giông bất chợt kéo đến giữa mùa hè, tưới ướt đẫm con người khô cằn của anh.

Nhưng rồi bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, ngày anh không mong đợi nhất đã đến. Cô chia tay Dư Bình, trở lại với cuộc sống cùng việc học tập trước đây. Dù đã thu hết can đảm để đến gặp cô lần cuối cùng nhưng lại chẳng thể nào gặp được, điều đó như ăn mòn con người anh, khiến anh chẳng thể thở nổi.

Cũng khiến tình cảm và suy nghĩ trong anh thêm rõ ràng hơn.

Rồi biến cố ập đến cuộc đời anh, mẹ anh sau một thời gian chống chọi với bệnh tật đã không thể nào qua khỏi. Cậu trai mười mấy tuổi đã phải đảm đương vô vàn trách nhiệm, vừa đứng ra lo liệu tang sự, vừa chăm sóc đứa em trai bé nhỏ. Song dường như ông trời cũng rủ lòng thương xót Thích Yến, ngay lúc anh đang trên đà kiệt quệ lại một lần nữa mang Sư Nhạc đến, soi sáng thế giới tăm tối của anh.

“Tiểu Yến, chị biết mỗi người đều có thứ gì đó cần gánh vác, cậu cũng vậy.”

“Nhưng chị cũng hy vọng cậu có thể vui vẻ, biết không?”

“Nếu cậu buồn thì cứ tâm sự với chị, cậu cũng đâu phải siêu nhân, làm sao có thể một mình chống đỡ nhiều như vậy.”

“Hy vọng cậu được bình anh, hạnh phúc và tươi sáng.”

Những lời nói đó cùng cái ôm của cô đã in sâu vào trong lòng anh, cũng khiến cho anh quyết tâm phải cố gắng thi vào đại học A, đến Bắc Thành, theo đuổi người con anh yêu.

“Trong lòng thầm nghĩ, không xa.

Chỉ là sáu ngàn dặm, anh có thể vượt qua được.”

Sư Nhạc chẳng thể nào ngờ Thích Yến lại quyết định chọn đại học A làm đích đến. Cô vẫn cứ nghĩ cậu em trai này sẽ đến đại học Giang, ngờ đâu lại trở thành đàn em chung trường với mình.

Lần đầu tiên cô gặp Thích Yến là hơn một năm về trước, dáng vẻ anh khi đó vẫn còn phảng phất nét trẻ con. Song sau một năm đầy biến cố thì dáng vẻ “bạn học nhỏ” ấy đã chẳng còn, tính khí trẻ con cũng trút bỏ đi không ít, trở thành một người đàn ông trưởng thành chín chắn.

Với khuôn mặt, học lực và tính cách này, phỏng chừng sẽ có rất nhiều cô gái chen nhau muốn được yêu đương cùng anh. Chẳng biết ai sẽ có được may mắn ấy, vì ngay cả “bà chị già” như cô đôi khi cũng không thể tránh khỏi việc rung động.

Cô biết cách mình đối xử với Thích Yến có phần đặc biệt, thậm chí từng có những suy nghĩ không an phận với anh trong đầu. Phải chăng cô đã độc thân quá lâu, nên mới có loại ảo giác này cùng khao khát muốn được yêu đương?

Thế nhưng, thật bất ngờ vì Thích Yến thích cô, và cảm giác cô dành cho anh cũng là thật. Cô không thể cưỡng lại được sự ấm áp của anh, nhưng lại sợ hãi không dám phơi bày cho anh thấy con người u ám của mình.

Con người cô nhìn thì có vẻ bất cần, nhưng thực ra đó chỉ là vỏ bọc để che đậy trái tim mang đầy thương tích.

Là cô không xứng với Thích Yến, không xứng với tình cảm chân thành của anh.

Song Thích Yến lại chẳng phải là người dễ dàng từ bỏ, dù cho cô cố tình tránh né vẫn cứ lao vào cuộc đời cô như vậy. Anh khiến cô muốn cố gắng mở rộng lòng mình, tiến đến bên anh, kể cho anh nghe những vết thương lòng trong quá khứ.

Trước đây cô là người rất hời hợt, chỉ muốn cứ như vậy sống qua ngày. Nhưng kể từ ngày gặp anh, con người cô như bước sang trang mới. Sự chân thành của anh đã sưởi ấm trái tim cô, khiến cô muốn phá vỡ chướng ngại tâm lý của mình, khiến cô ngập tràn hy vọng vào cuộc sống.

Cảm ơn anh đã không ngại xa xôi cách trở để bước đến bên cạnh cô, đón nhận con người cô, dành cho cô rất nhiều điều tuyệt vời.

“Thích Tiểu Yến, mây và trăng của sáu ngàn dặm.”

“Xa không?”

“Không xa.”

“Chỉ cần nghĩ đến đầu bên kia là em, anh luôn có đủ dũng khí để băng rừng vượt biển.”

“Chỉ là sáu ngàn dặm” là một câu chuyện tình yêu đẹp, là tình cảm sâu sắc chân thành, không quản núi sông cách trở để đến được với người mình yêu của Thích Yến. Truyện dù nhẹ nhàng nhưng cũng có những chi tiết khiến mình vô cùng cảm động, sủng ngọt nhưng vừa đủ không hề ngấy.

Cả Sư Nhạc và Thích Yến đều có những vết thương lòng. Họ gặp nhau, đến bên nhau, an ủi chữa lành lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khoảng thời gian đầy gian khó. Chính tình cảm sâu sắc của Thích Yến đã sưởi ấm trái tim của Sư Nhạc, khiến cô mở rộng lòng mình đón nhận anh, cũng tiếp thêm cho cô niềm tin vào cuộc sống này.

Ngoài ra, truyện cũng có những nhân vật phụ rất đáng yêu, như cậu em của nam chính hay cô bạn thân của nữ chính. Bên cạnh đó, truyện cũng có những nhân vật gây cho người đọc sự phẫn nộ vô cùng. Theo mình thấy thì đây là một câu chuyện rất đáng đọc, mọi người nhảy hố thử xem nha!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Làn Truyện

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN