logo
REVIEW>> CHẠM ĐẾN SAO TRỜI
cham-den-sao-troi
Tìm truyện
Donate

CHẠM ĐẾN SAO TRỜI

Tác giả:

Thập Vĩ Thỏ

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 122

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 734

Giới thiệu:

Ngủ một giấc dậy, Cố Tuyết Giao trở thành em gái kế của nam chính trong sách. Nữ phụ thứ… n kiêu căng tùy hứng, chuyên phá hoại tình cảm của nam nữ chính.

Cố Tuyết Giao ngẫm nghĩ hậu quả phơi thây hoang dã kiếp này... quyết định tốt nhất vẫn nên tiếp tục đi làm lại quyển đề “Ngũ Tam”* mà kiếp trước mới làm xong.

Cả nhà họ Trình nghe thấy mà kinh hãi…

Hóa ra thiếu nữ phản nghịch, làm người ta đau lòng lại nâng khuôn mặt trắng trong thuần khiết lên hỏi:

Mọi người bảo con ghi danh vào Thanh Hoa hay là Bắc Đại thì tốt hơn nhỉ?

Nhà họ Trình: …

***

Bầu trời có hàng ngàn ngôi sao sáng.

Em lại chẳng tìm thấy ánh sao cho riêng mình.

Lạc lối giữa những tháng năm dài.

Có anh, nơi bình yên em trở về.

Trong thế giới thực, Tuyết Giao là một cô bé mồ côi, tự mình chống đỡ cuộc sống với biết bao nhiêu vất vả khổ sở. Thế nhưng, cô vẫn luôn chăm chỉ cố gắng làm việc, kiếm tiền đi học. Bởi vì cô biết chỉ có tri thức mới là hành trang và sức mạnh giúp cô đổi thay số phận bất hạnh của mình.

Nhưng, Tuyết Giao mỗi ngày đều phải đi làm công khắp nơi, sự mệt nhọc và gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến cô không thể đặt tất cả tâm tư vào việc học. Vậy nên, thi Đại học xong, khi mà kết quả còn chưa có, thì cô liền c hết đi bất ngờ và xuyên đến một cuốn tiểu thuyết. Dường như, Tuyết Giao đã trải qua bước ngoặt quan trọng nhất trong 18 năm đèn sách nhưng lại không thể biết được thành tích cuối cùng thì đây luôn là điều khiến cô tiếc nuối thật nhiều.

Nếu có cơ hội được học tập và thay đổi kết quả thi cùng vận mệnh của mình một lần nữa, Tuyết Giao cô nhất định sẽ dùng hết thảy mọi nỗ lực để có thể chạm tay đến điều ước vẫn luôn ấp ủ trong lòng.

Theo nguyên tác, Tuyết Giao xuyên đến một nhân vật phụ tên là Cố Tuyết Giao, vừa tròn 16. Năm cô bé 10 tuổi, mẹ phát hiện bố vẫn luôn ngoại tình cùng người cũ, có cả con gái riêng bằng tuổi cô. Quá đau đớn và phẫn nộ, bà không cách nào tha thứ được. Thế là, cả hai ly hôn, cô bé đi cùng mẹ. Thời gian sau, bà tái giá với Trình Sóc và đem theo cả cô về sống chung tại Trình gia.

Có lẽ, bi thương đã bắt đầu từ giây phút này.

Nguyên chủ Cố Tuyết Giao vốn ngoan ngoãn xinh đẹp nhưng lại gặp phải nhiều biến cố lớn từ gia đình, chịu tác động xấu từ những người xung quanh, khiến cô dần đánh mất đi tâm tính thiện lương của bản thân. Để rồi trượt dài vào vũng lầy không có lối thoát.

Khi ấy, Cố Tuyết Giao đã cố vùng vẫy giữa những chao đảo của cuộc đời, nhưng đáng buồn thay không ai tin tưởng, quan tâm hay tìm cách nắm lấy đôi tay đang muốn cầu cứu của cô. Thế nên, nguyên chủ bị người tính kế đến tàn nhẫn, cuối cùng chỉ còn là mảnh thân xác hoang tàn rách nát lẳng lặng nằm yên trong rừng sâu.

Rõ ràng, Cố Tuyết Giao đã từng là nàng công chúa kiêu ngạo rực rỡ, bây giờ cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ đang độ thanh xuân tươi sáng, có chút phản nghịch có chút yếu mềm có chút lạc lõng, mong muốn được yêu thương chở che mà thôi. Cô không làm gì sai, cũng không gây ra chuyện gì xấu đến mức đáng nhận hậu quả kinh khủng như vậy.

Thế nhưng, cốt truyện và vai chính ác độc đều muốn trêu đùa vận mệnh cùng sinh mạng của nguyên chủ, hủy hoại cô cùng những người thân bên cạnh không chút thương xót nào.

Dường như, mọi thứ thuộc về Cố Tuyết Giao đều là bi kịch không cách gì ngăn cản được.

Vì vậy, khi Tuyết Giao xuyên đến, cô liền muốn dùng tri thức đổi thay toàn bộ những câu chữ đã phong ấn tương lai và cuộc đời của mình. Không có ai và không có bất cứ điều gì có thể nghiền ép được số phận của cô.

Ngước mắt nhìn lên trời cao.

Em sẽ tìm thấy ngôi sao thuộc về riêng mình.

Vì em mà tỏa sáng lấp lánh.

Vì em mà dẫn lối, đưa em về bên người em yêu thương.

***

Cố Tuyết Giao bây giờ chỉ là một cô gái nhỏ có niềm đam mê vô tận với học tập, luôn nỗ lực từng phút từng giây để lấp đầy kiến thức vào bộ não của mình. Bởi vì, những năm tháng trong đời người ngắn ngủi kiếp trước, cô đã bỏ qua rất nhiều thứ, cũng chưa từng được chinh phục giới hạn thật sự của bản thân.

Thế nên, nếu ông trời thương tình ban cho Tuyết Giao cơ hội lần nữa để có thể thỏa sức với mộng tưởng của mình. Cô tin rằng, đến một lúc nào đó, cô có thể chạm tay đến sao trời phía trên cao kia.

Chỉ là, những kẻ xấu với nhiều mưu toan tính kế vẫn quẩn quanh bên cạnh Cố Tuyết Giao, kiếm cớ gây chuyện, ồn ào phiền nhiễu, không lúc nào cho cô bình yên để học tập, tận hưởng cuộc sống riêng mình. Bọn họ tựa như là con dao sắc nhọn, mỗi lời nói mỗi hành động đều muốn thương tổn, khiến người khác đau đớn, chảy máu.

Chỉ là, Cố Tuyết Giao lúc này đã không còn là Cố Tuyết Giao ngày xưa, bị bọn họ thao túng nữa rồi. Nếu bọn họ muốn vạch mặt, cô sẽ vạch mặt, nếu bọn họ muốn chơi đùa, cô sẽ chơi đùa, nếu bọn họ muốn hủy hoại, cô sẽ hủy hoại.

Và trong những ngày đầu mới xuyên đến đầy chông chênh bất an cùng với nhiều lạ lẫm khi ấy, Cố Tuyết Giao đã vô tình cứu được một người, người mà sau này mỗi khi nhớ đến vụ tai nạn của anh, luôn khiến cô rơi nước mắt vì sợ hãi ông trời lần nữa mang anh rời đi.

Lận Chi Hoa xuất hiện trong định mệnh của Cố Tuyết Giao như một điều kì diệu mà thế giới này ưu ái gửi tặng cho cô. Thế nhưng, Cố Tuyết Giao không biết rằng, cô mới chính là toàn bộ những dịu dàng ấm áp Lận Chi Hoa tìm kiếm bao nhiêu năm nay. Để rồi, ngày gặp nhau, tơ duyên kéo đến, hoa bay rợp trời, số phận đã định đoạt, ươm mầm cho yêu thương.

Lận Chi Hoa là chủ tịch tập đoàn Lận thị, xuất thân hào môn quyền quý, vẻ ngoài xuất sắc, khí chất tĩnh lặng đặc biệt, lại thông minh tài giỏi vượt trội hơn người. Ở thành phố này, Lận Chi Hoa là cái tên mang theo sự kiêu ngạo, ngưỡng mộ và cả quyền uy sợ hãi.

Thế nhưng, người đàn ông kim cương ấy, tính cách như băng tuyết mùa đông, lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn toan tính vô cùng. Thế giới của Lận Chi Hoa không mang sắc màu, hương thơm, mùi vị… của bất cứ điều gì. Chỉ như một mảnh trăng sáng, vắt vẻo trên bầu trời, nhìn thấy lại chẳng thể chạm đến được. Cô đơn, xa lạ và đầy cuồng vọng. Cho đến khi, cô gái mang tên Cố Tuyết Giao xuất hiện…

Như cơn mưa bụi Giang Nam nhẹ rơi trên mặt hồ xao động, trên mái ngói đỏ thẫm, trên phiến đá rêu xanh cổ kính, từng giọt từng giọt mềm mại thấm vào tim anh, tan chảy ướt đẫm, quyến luyến mà ngập ngừng. Ở mỗi khoảnh khắc Cố Tuyết Giao bên cạnh, dường như những chán ghét, muộn phiền trong lòng anh đều được xoa dịu. Nhẹ nhàng lay động, nhẹ nhàng chất chứa, khiến anh đắm chìm.

Thế nhưng, Lận Chi Hoa biết, bây giờ Giao Giao của anh vẫn chỉ là một cô bé chưa đến tuổi trưởng thành, chưa biết tình yêu là gì, cô chỉ muốn nỗ lực học tập, tránh xa những kẻ xấu quấy nhiễu cuộc sống của mình. Vậy nên, anh bằng lòng cùng cô trải qua đoạn đường thanh xuân này, giúp cô loại bỏ hết những chướng ngại ngáng đường, dung túng và bảo vệ chở che cho cô vô điều kiện.

Bởi vì, một người vốn thông minh xuất chúng như Lận Chi Hoa sao có thể không phát hiện ra nhiều vấn đề của Cố Tuyết Giao kia chứ. Nhưng, anh nguyện tin tưởng đôi mắt và trái tim mình. Chỉ cần là Giao Giao mà thôi, những điều khác dù có huyễn hoặc như thế nào, đều không quan trọng.

Vì thế, bất cứ lúc nào Cố Tuyết Giao cần, Lận Chi Hoa đều có mặt.

Là anh, khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô, thế giới này dường như bị mây đen bao phủ, chỉ còn chua xót đau lòng, muốn nhẹ ôm cô gái nhỏ vào ngực, hôn lên đôi mắt ướt đẫm.

Là anh, trong màn đêm tràn ngập pháo hoa rực rỡ, nở rộ cái tên Giao Giao anh khắc ghi trong lòng, ngước mắt lên bóng dáng bên khung cửa sổ nhỏ, trong cơn gió dịu dàng chỉ có sự ấm áp si mê.

Là anh, giữa cơn mưa tuyết trắng xóa giăng ngang vạn vật, dưới tán cây ven đường, cô gái quay lại nhìn anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như muôn ngàn vì sao xinh đẹp.

Giao Giao, cầu mong tương lai của em giống như một đôi cánh, tự do bay lượn khắp bầu trời.

***

“Chạm đến sao trời” là bộ truyện thứ hai mình đọc của tác giả Thập Vĩ Thỏ. Vẫn là văn phong nhẹ nhàng xúc động, chứa đựng nhiều giá trị về nhân văn, hướng người đọc đến tầm quan trọng của việc học tập, nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể thay đổi vận mệnh của bản thân mình.

Cố Tuyết Giao là một cô gái nhỏ từng mang trong lòng nỗi tiếc nuối khi không thể thực hiện giấc mơ của mình. Thế nên, khi được trao tặng cơ hội, cô đã cố gắng nắm chặt lấy, trân trọng từng khoảnh khắc một. Ở cô, là sự kiên trì, vẫn luôn kiên trì, tiếp tục kiên trì đến mức khiến người khác thán phục ngưỡng mộ. Vì vậy, khi cô đạt được nhiều thành tích tốt và ngày càng tiến xa hơn trên con đường đã chọn, hoàn toàn xứng đáng.

Tơ duyên giữa Cố Tuyết Giao và Lận Chi Hoa tựa như mưa xuân dịu dàng cùng hoa tuyết lê mềm mại, sinh ra vốn dĩ dành cho nhau.

Lận Chi Hoa có thể là người lạnh nhạt vô tình và tàn nhẫn, nhưng với Cố Tuyết Giao anh lại là điểm tựa, là tất cả những an ủi vỗ về và dung túng yêu thương cô vô điều kiện. Bên anh, cô được là chính mình, được là Giao Giao mà không phải là cái tên hay bóng dáng của ai khác.

Còn với Lận Chi Hoa, Cố Tuyết Giao giống là sự tồn tại đặc biệt mà anh thầm cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho họ gặp nhau. Để anh biết rằng, trong từng khoảnh khắc có cô bên cạnh, những tổn thương chán ghét thế giới này trong anh đều được sự ấm áp lấp đầy.

Hóa ra, vận mệnh cả hai ngay từ ban đầu không phải là điều ngẫu nhiên. Bởi vì, ánh sao trên trời cao, trong một thoáng lơ đễnh, đã nhẹ rơi xuống trần, đến bên cô gái nhỏ nó đem lòng quyến luyến.

Nhìn chung, “Chạm đến sao trời” là một bộ truyện thiên sủng ngọt, màu sắc nhẹ nhàng rung động đầy cảm xúc. Truyện mang năng lượng tích cực mà tác giả muốn truyền tải, cũng như tính nhân văn được lồng ghép khéo léo, dễ đi vào lòng người đọc.

Vậy nên, truyện cực kỳ thích hợp dành cho những ngày nghỉ lễ dài này ạ.

_____

(*) Ngũ Tam: Chỉ tên sách “Năm năm khoa cử ba năm thi thử” (Tên gọi tắt: 5.3) do nhà xuất bản đại học sư phạm Thủ Đô xuất bản tháng 6 năm 2008, tác giả là Khúc Nhất Đường. Quyển sách chủ yếu là tập hợp các nội dung đề thi đại học, tiến hành phân tích hình thức các đề thi đại học, tiến hành đoán trước đề thi đại học.

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Trúc (All In Letters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN