logo
REVIEW>> CẦU ĐƯỢC KIẾP NÀY
cau-duoc-kiep-nay
Tìm truyện
Donate

CẦU ĐƯỢC KIẾP NÀY

Độ dài: 70

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2091

Văn án:

Mỹ nhân lạnh tâm lạnh tính động tình siêu chậm -  Thế tử gia lạnh nhạt si tình.

Cả nhà Ân Xu suy tàn, bị bán đến Xuân Lan Uyển làm hoa nương, còn được danh hiệu mỹ nhân đệ nhất Kim Lăng. Nhưng chí của mỹ nhân không ở nơi này, một lòng muốn về Thượng Kinh, làm phu nhân thế gia, cuối cùng nàng chờ đến một cơ hội, gặp Thế tử gia đến từ Thượng Kinh.

Một ngày nọ, nàng một khúc múa, eo thon ngọc cốt, mồ hôi đầm đìa, mi mắt khẽ cong, đầu ngón tay câu lấy dây lưng bên hông Thế tử gia, “Gia, ta đẹp không?”

Ngày này mưa to giàn giụa, mỹ nhân múa trong mưa, đôi chân ngọc trắng tuyết kia như dẫm lên đầu quả tim hắn. Mỹ nhân phong tình vạn chủng, Sầm Duẫn rốt cuộc không nhịn được sa vào mỹ nhân kế của nàng, còn mang về Thượng Kinh dưỡng thành ngoại thất. Cho dù hắn biết hết thảy đều do nàng tính kế.

Ngươi là người của ta, chỉ cho phép xinh đẹp tuyệt trần đối với một mình ta, dùng hết tâm cơ thủ đoạn vào một mình ta.

***

Giống như tên truyện đã nêu lên, kiếp này của Ân Xu và Sầm Duẫn là do Sầm Duẫn cầu xin mà có. Kiếp trước đớn đau, chỉ mong kiếp này yên ả.

Gia cảnh sa sút phụ mẫu qua đời, Ân Xu lưu lạc đến Kim Lăng, bị bán vào chốn trăng hoa làm hoa nương ba năm, số phận đẩy đưa khiến quý nữ yêu kiều như bông hoa đáng thương mặc người dòm ngó.

Sầm Duẫn là thế tử phủ quận vương ở Thượng Kinh, con trai trưởng công chúa, thủ lĩnh Cẩm Y vệ, là quyền thần được vua tin tưởng giao cho những công việc quan trọng và bí mật. Một lần Sầm Duẫn bí mật đến Kim Lăng điều tra vụ án, tình cờ gặp được Ân Xu.

Ân Xu lưu lạc ở Kim Lăng ba năm, bị bỏ thuốc độc để không có cách nào chạy trốn. Ba năm qua, nàng vẫn luôn ngóng trông có thể đến Thượng Kinh để nương nhờ họ hàng, thoát khỏi cuộc sống chật vật hiện tại, nàng muốn làm quý phu nhân, muốn gả vào thế gia, muốn có một cuộc sống ấm êm mà thôi và tất nhiên Sầm Duẫn có sắc có tiền có quyền trở thành mục tiêu của nàng.

Ân Xu tìm mọi cơ hội lượn lờ trước mặt Sầm Duẫn, đưa nước tặng khăn hiền lương thục đức. Ân Xu là cháu gái dòng chính của một thần y cho nên nàng biết được nhiều thứ độc dược thuốc thang, nhiều lần hỗ trợ Sầm Duẫn trong quá trình phá án, tuy vẫn không có được trái tim của Sầm Duẫn nhưng đổi được cơ hội được Sầm Duẫn cứu ra, đi theo chàng về Thượng Kinh.

Sầm Duẫn nổi danh không gần nữ sắc, tính tình lạnh nhạt, ít nói nhưng nói ra toàn là lời độc miệng tổn thương người khác, với tính tình này đủ hiểu ban đầu Ân Xu đụng phải bức tường cứng như thế nào, chịu mỉa mai thì nàng cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua. Sau đó chửi thầm trong lòng, ai bảo Sầm Duẫn hiện giờ là cọng rơm cứu mạng nàng chứ.

Tường nào mà không lọt gió, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cuối cùng khi chưa về Thượng Kinh, Sầm Duẫn đã rơi vào tay Ân Xu. Tiểu hồ ly này phải để hắn ra tay trừng trị.

Dù Ân Xu có nói dối tài tình thế nào, thì cũng rất tiếc cho nàng vì Sầm Duẫn có skill mơ thấy được chuyện kiếp trước, biết hết những chuyện nàng làm, cho nên tình cảnh thường xuyên thấy trong truyện là Sầm Duẫn giận dỗi Ân Xu đi dỗ.

Kiếp trước của hai người là một câu chuyện có kết cục buồn, quẩn quanh dây dưa rồi nhìn nàng bị ban hôn gả cho người khác. Sầm Duẫn dùng mọi cách để ngăn nàng lấy người khác, lê thân thể bị thương chạy về từ chiến trường, chỉ nhận được một phong thư của nàng ‘Thiếp tâm lương bạc, vô tình với quân’.

Khi bắt đầu Sầm Duẫn đã nghĩ thân phận nàng thấp kém, hắn sẽ nuôi nàng như ngoại thất, không làm uất ức thê thiếp trong nhà. Dần dà Sầm Duẫn lại nghĩ thôi để nàng làm thiếp cũng được, phải tìm một chính thê hiền lành nếu không tiểu hồ ly sẽ khổ. Rồi cuối cùng thì Sầm Duẫn hùng hùng hổ hổ hỏi Ân Xu có muốn gả cho mình làm chính thê hay không, đừng có chạy theo người khác rồi nói cái gì ‘Vô tình với quân’ nữa. Diễn biến tâm lý rất hợp lý, tuy nhiên hơi rát mặt.

Sầm Duẫn cũng là một phần tử trí thức nuôi ngoại thất một cách liều lĩnh, ban đầu cho nàng ở nhà riêng nơi ngõ vắng, cãi lời phụ mẫu lén đi thăm Ân Xu suốt, sau đó chuyển hẳn Ân Xu vào viện của mình trong phủ Quận vương, làm mẹ hắn suýt tức chết nhưng không làm gì được. Sau đó Ân Xu quay về nương nhờ cô mẫu Lý gia, Sầm Duẫn cũng xây tổ trong phòng nàng, gan dạ mặt dày và trắng trợn luôn.

Kiếp trước ưu thương, mang nhiều mưu kế, nhưng may mắn kiếp này còn sửa chữa được. Cuối cùng cũng viên mãn bên nhau.

Ân Xu tâm cơ, miệng lưỡi ngọt ngào, nói dối không chớp mắt, còn giả tình giả ý, tuy nhiên hành động của nàng chỉ để bản thân sống tốt hơn, cũng ko làm hại đến ai, cho nên tuy mình không thích nhưng cũng không ném đá tính cách của Ân Xu, vì hoàn cảnh của nàng rất đáng thương. Nếu nàng ngây ngốc hiền lành khù khờ thì ba năm qua nàng đã chết từ lâu rồi.

Truyện có thiết lập cốt truyện tương tự với bộ truyện “Đệ nhất mỹ nhân thành trường an”, nếu bạn nào đã đọc truyện kia rồi thì có thể thấy phần nội dung na ná nhau. Mình không có ý gì nhưng kiểu mình đã đọc bộ kia trước thôi.

Nhưng mình thà Ân Xu vô dụng ít đất diễn và mờ nhạt thì mình không tức, ở đây Ân Xu xuất hiện rất nhiều nhưng tác giả cứ cho nàng ấy hành động dở dơ ương ương, đến phần gần cuối truyện vẫn mang tâm thế lợi dụng để trở mình.

Tuyến tình cảm của truyện rất khó hiểu, khó hiểu nên mình không thể nói là khó hiểu như thế nào luôn. Đọc mãi vẫn chỉ thấy Ân Xu đang giả vờ mà thôi, luôn chừa lại một đường lui cho mình.

Nhất là mình phải ném đá kết truyện vô duyên, truyện kết thúc một cách lãng xẹt, gói gọn trong một chương cuối từ Sầm Duẫn thắng trận quay về, thăng quan, cứu được tổ phụ của Ân Xu, Ân Xu quay về thân phận tiểu thư êm ấm, sau đó hai ông cháu bỏ lại Sầm Duẫn rời khỏi Thượng Kinh về quê sống yên ổn, vì Ân Xu sợ mình trúng độc lâu năm sẽ không có con được.

Mình kiểu “Ủa???”

Xong rồi tác giả cho thêm phần ngoại truyện ngắn “Ba năm sau”, khi đó họ mới thành thân và về bên nhau í. Mình kiểu không hiểu kiểu gì luôn, đã dây dưa với nhau lâu vậy, mong có một cuộc sống ấm êm, khi mọi chuyện ấm êm rồi, Sầm Duẫn cũng không để bụng chuyện con cái, Ân Xu cũng còn tình cảm vấn vương lại xa nhau tận ba năm như vậy? Từ khi nào Ân Xu hiểu chuyện vậy, thiết lập tính cách ban đầu đâu?

Alo tác giả ơi?

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer sử dụng: Lão Lão Chủy

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN