logo
REVIEW>> CÁI ĐUÔI NHỎ
cai-duoi-nh
Tìm truyện
Donate

CÁI ĐUÔI NHỎ

Tác giả:

Bão Miêu

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 60

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 719

Tình đầu bao giờ cũng đẹp, dù không thành cũng sẽ là một vùng ký ức đáng nhớ. Với ai cũng vậy, nhưng có lẽ hoàn toàn không đúng với nam thần vừa đẹp trai lại tài giỏi như Lục Chi Diên. Đúng là tình đầu của anh vô cùng xinh đẹp thuần khiết, nhưng cô bé không biết đến sự hiện diện của anh, càng không biết anh đã yêu thầm cô rất lâu, rất lâu.

Lần đầu tiên Vu Điềm gặp Lục Chi Diên trong một quán bar hỗn loạn. Cô bị bạn trai gọi đến ra mắt bạn bè. Lục Chi Diên khi ấy ánh mắt sâu thẳm ngồi trong góc tối, âm thầm giúp cô nhìn ra bộ mặt cặn bã bắt cá hai tay của tên bạn trai kia. Anh vô cùng tự nhiên và hợp tình hợp lý đánh bay tình địch trong một nốt nhạc :v

Thất tình, Vu Điềm chẳng còn tâm trạng nào mà xem người giúp mình là ai, chỉ ấm ức ôm trái tim buồn bã muốn về nhà. Lục Chi Diên dù sao cũng là người gián tiếp khiến cô gái nhỏ thất tình, anh bỏ qua buổi tụ tập chạy theo đưa Vu Điềm trở về.

Trong những trường hợp như thế này ấy mà, kiểu gì cũng có một đám lưu manh từ chỗ nào đó xông ra làm bóng đèn và chất xúc tác cho nam nữ chính. Tất nhiên, lại bằng một cách vừa đẹp trai lại nam tính nào đó, Lục Chi Diên đuổi được đám lưu manh đi, đưa người đẹp nhỏ Vu Điềm về nhà.

Nhưng trăm triệu lần Vu Điềm không ngờ tới được chính là, Lục Chi Diên sống trong cùng một tiểu khu, cùng một tòa nhà, thậm chí còn sống đối diện nhà cô.

Nếu không phải duyên phận thì cũng không cách nào giải thích được những điều trùng hợp này. Nhưng có một điều Vu Điềm không hiểu, tại sao đàn anh Lục nổi tiếng kia lại cứ muốn bắt nạt cô chứ?

“Khinh bỉ” chiều cao của Vu Điềm thì thôi đi, dù sao đó cũng là sự thật. Lục Chi Diên còn luôn miệng xưng anh trai, gọi cô là em gái nhỏ, vô tình hay cố ý chọc ghẹo cô tức giận đến mức đầu đầy khói. Khiến toàn trường đại học ai cũng biết, nghiên cứu sinh đẹp trai Lục Chi Diên của khoa Ngoại giao rất cưng chiều một cô em gái nhỏ bên khoa Ngoại ngữ.

Dù bị “bắt nạt” nhưng Vu Điềm vẫn hiểu một điều, Lục Chi Diên đối xử tốt với cô là sự thật. Anh giúp cô học tiếng Pháp, che chắn cho cô rất nhiều phiền phức, quan tâm từng thứ nhỏ nhặt của cô cũng là sự thật.

Bỗng một ngày trong cuộc sống của Vu Điềm có người xông tới, quấn lấy cô. Cô cảm thấy phiền c hết đi được, nhưng lại không cách nào lạnh lùng với người đó, không cách nào phớt lờ đi cảm giác tồn tại của người đó trong sinh mệnh mình.

Đó có lẽ là rung động, là vì để tâm nên mới không nỡ đẩy người ấy ra xa.

Lần đầu tiên tỏ tình trong đời nam thần Lục Chi Diên không được thành công cho lắm. Đã vậy, ông trời còn không ủng hộ anh mà trút xuống một trận mưa xối xả. :v

Anh thích em rất lâu rồi, rất nhiều rất nhiều năm rồi.

Cũng do anh không nhịn được nên mới hôn em. Nếu Điềm Điềm cũng thích anh thì ở bên anh có được không?

Em làm bạn gái của anh, có được không?

Thế nhưng, chờ đợi bao lâu thì câu trả lời lại kèm theo tiếng khóc nhỏ và yếu ớt, không cần.

Lý do là, anh quá đáng ghét, luôn bắt nạt em. Nên em không thèm ở cạnh anh.

Nói Lục Chi Diên tỏ tình thất bại cũng không đúng, chính xác là anh “lùi một bước tiến ba bước”. Anh cảm nhận được tình cảm của Vu Điềm, cảm nhận được cô chỉ giận dỗi với anh mà thôi. Huống hồ, khi biết tình cảm giấu kín suốt bốn năm của anh, Vu Điềm đã cảm động đến mức thiếu chút nữa lao vào lòng anh giữa nơi đông người, hờn giận gì đó đều bay sạch.

Càng tìm hiểu, Vu Điềm mới biết thêm một Lục Chi Diên nhiều trăn trở và tổn thương, khác hẳn vẻ ngoài tài hoa kiêu ngạo của anh. Mẹ quyên sinh khi em trai Lục Chi Diên chỉ mới lọt lòng, người cha quyền cao chức trọng của anh lại bỏ mặc vợ con, đi cùng người phụ nữ khác.

Thực sự trước khi cô đến, thời niên thiếu của Lục Chi Diên vô cùng, vô cùng tĩnh lặng.

Lúc bắt đầu cô vẫn còn hoài nghi và ngây thơ, nhưng tất cả dường như không còn quá quan trọng nữa. Vu Điềm tập cách thấu hiểu và tin tưởng vào Lục Chi Diên. Anh dùng thời gian và sự từng trải để dẫn dắt cô từng bước một, dạy cô thế nào là cuộc sống, thế nào là tình yêu. Thậm chí còn bao dung cả tính cách tùy hứng của cô, mài mòn đi tất cả những gai nhọn của con nhím nhỏ, ấm áp ôm cô vào lòng bảo vệ, còn nói muốn bảo vệ Vu Điềm cả đời.

Thân là một nhân tài của khoa Ngoại giao, thầy cô và bạn bè đều đặt niềm tin lên Lục Chi Diên, hy vọng anh có thể làm một nhà ngoại sao tài giỏi hơn người. Để làm được vậy, anh chắc chắn phải ra nước ngoài làm việc một thời gian rất dài.

Lục Chi Diên không nỡ.

Anh đi rồi, Vu Điềm của anh phải làm sao? Người ta nói yêu xa giống như ngọn lửa trong lồng kính, sẽ chầm chậm tiêu sạch dưỡng khí của người ở bên trong. Huống hồ Vu Điềm còn cả thanh xuân phía trước, Lục Chi Diên không thể ích kỷ buộc chặt kiểu tình yêu mệt mỏi này lên người cô được.

Nhưng anh đã đánh giá thấp tình yêu và vị trí của mình trong lòng cô gái nhỏ kia. Sau một năm Lục Chi Diên đến Pháp làm việc, Vu Điềm cũng đi Pháp du học, đến bên cạnh tình yêu của cô.

Vu Điềm có thể là một cô gái nhỏ thích khóc, nhưng vẫn là một cô gái vô cùng dũng cảm. Cô dám từ bỏ vòng tay an toàn của cha mẹ, sự yên ấm nơi quê nhà để bay đến một vùng trời khác. Lý do ban đầu là vì Lục Chi Diên, nhưng cô không chỉ rời đi vì anh, mà còn vì chính mình. Vu Điềm thật sự mong bản thân có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà đứng bên cạnh người cô yêu, một Lục Chi Diên ưu tú tài hoa.

Quãng thời gian sau đó, Lục Chi Diên và Vu Điềm cùng yên bình chậm rãi tận hưởng thế giới của hai người. Những chuyện như ra mắt ba mẹ Vu Điềm hoặc công việc học tập của cô cũng được giải quyết gọn gàng. Cuộc sống dưới bầu trời nước Pháp như một nhành quế thơm nồng ấm áp, cả hai cùng trải qua thanh xuân, từ mặt trời sáng chói ngày hè đến tuyết rơi trắng xóa mùa đông.

“Cái đuôi nhỏ” là một câu chuyện hết sức yên bình, trong trẻo. Không chỉ nói về tình yêu của hai nhân vật mà còn ghi lại sự thay đổi của họ khi ở bên nhau. Với Vu Điềm là sự trưởng thành, còn với Lục Chi Diên là vượt qua bi kịch trong quá khứ.

Văn phong của Bão Miêu khá tương xứng với nội dung truyện, tuy không đặc sắc khiến người ta nhớ mãi nhưng đủ dịu dàng để thể hiện toàn bộ những gì tác giả mong muốn. Nếu bạn đang thiếu một vị bánh kem Pháp thơm mềm ngọt ngào cho cho những ngày rảnh rỗi, hãy mạnh dạn order một phần “Cái đuôi nhỏ nhé!

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN