logo
REVIEW>> CẢ NHÀ CHÚNG TÔI ĐỀU THUỘC PHE PHẢN DIỆN
ca-nha-chung-toi-deu-thuoc-phe-phan-dien
Tìm truyện
Donate

CẢ NHÀ CHÚNG TÔI ĐỀU THUỘC PHE PHẢN DIỆN

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 1145

Giới Thiệu:

Vào năm Tô Bối 14 tuổi từng bị sốt cao tới suýt nữa không sống nổi, ý thức đi tới một thế giới khác ngơ ngơ ngác ngác dạo qua một vòng, sau đó cô mới biết một chuyện.

Hoá ra, thế giới bọn họ đang sống chỉ là một quyển tiểu thuyết.

Mà cả nhà bọn họ, đều là người xấu.

Người phụ nữ sinh ra bọn họ là nữ phụ có vai trò là vật hi sinh.

Cô và Tô Tiểu Bảo bên cạnh, nghe nói là xuất hiện trong phiên ngoại:

Một người sẽ trở thành tên lưu manh bắt nạt con gái của nam chính chưa thành, cuối cùng bị ném vào nhà lao; một người sẽ trở thành gái bên ngoài* dụ dỗ nam chính không thành, cuối cùng bị một tên đạo diễn ghê tởm nào đó g iết c hết.

*Gái bên ngoài 外围女: Gái ngành dưới mác một nghề nghiệp nghiêm túc, thường là diễn viên, người mẫu, tiếp viên hàng không để nâng giá trị.

Bọn họ còn có một người bố chưa từng quen biết, là người xấu địa vị cao nhất mạnh nhất trong quyển sách này.

Lại một lần nữa quay về thế giới này, chuyện đầu tiên Tô Bối muốn làm, chính là mang theo Tô Tiểu Bảo bên cạnh đi tìm bố.

Tô Bối: Tô Tiểu Bảo mau gọi người.

Tô Tiểu Bảo: Gọi thế nào?

Tô Bối: Gọi bố.

Tô Tiểu Bảo: Em không gọi, chị muốn gọi thì đi mà gọi.

Tô Bối: Bố!

Nhìn hai đứa nhóc bẩn thỉu trước mặt, trong mắt ông Tần lộ ra vẻ ghét bỏ.

------------ Đường phân cách ------------

1. Tô Bối và Tô Tiểu Bảo là chị em song sinh.

2. Bố là bố ruột.

3. Nữ chính có tuyến tình cảm, yên tâm đừng vội. (PS: Đừng vội chọn nam chính~)

Tag: Xuyên qua thời không, ngọt văn, xuyên sách, sảng văn.

Nhân vật chính: Tô Bối, Tô Tiểu Bảo, bố Tần.

***

“Nền trời vần vũ xám xịt bên trên.

Hé lộ tia sáng rực rỡ hơn.

Ẩn sau áng mây mù đen sẫm.

Là một nguồn sáng mạnh mẽ.

Em tỏa sáng như tinh tú trên cao.

Em thắp sáng con tim cằn cỗi này.

Vào cuối ngày khi buồn đau kết thúc.

Em chiếu sáng rạng rỡ lên tôi như thế.

Đây không phải là hồi kết.

Ngày tốt đẹp hơn rồi sẽ đến…” (*)

Tô Bối và Tô Tiểu Bảo là chị em song sinh, không có bố, mẹ thì bỏ đi khi còn bé. Cả hai được bà Vương thương tình cưu mang, sống ở vùng nông thôn nghèo nàn. Tuy vậy, cả hai đều xinh đẹp thông minh hơn người, thế nên thường xuyên bị ganh ghét, đố kỵ. Đặc biệt là Tô Bối, vẫn luôn bị bạn bè xấu bạo lực học đường rất thê thảm. Tô Tiểu Bảo dù có ngăn chặn bảo vệ như thế nào, cũng không thể chu toàn.

Mùa hè năm ấy, Tô Bối bị người kéo đến nhà vệ sinh đánh đập, hất nước. Khi Tô Tiểu Bảo tìm thấy, Tô Bối đã mất đi ý thức, sốt cao không ngừng, dường như sẽ c hết. Trong cơn hôn mê hoảng loạn đó, Tô Bối thấy linh hồn mình trôi đến một thế giới khác, lưu lạc ở đó tận mấy năm trời. Thế nhưng, linh hồn và thân thể Tô Bối ở nơi đấy không dung nhập được với nhau, bệnh tật triền miên. Sau cùng, vẫn là không chống đỡ thêm được.

Chính lúc này, Tô Bối mới biết, thì ra thế giới trước kia mà cô và Tô Tiểu Bảo đang sống là trong một cuốn sách có tên là “Con đường ảnh hậu”. Theo nguyên tác, mẹ ruột Tô Mân của hai chị em là nhân vật phụ ác độc làm nền cho tình yêu nam nữ chính trong truyện.

Tô Mân trời sinh sắc đẹp rực rỡ, theo nghiệp diễn viên. Thế nhưng tài năng không có, lại thường xuyên ghen ghét nữ chính Lâm Du mà gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu. Năm đó, vì tranh giành nam chính Tống Ngạn Thành với Lâm Du mà Tô Mân không tiếc đem bản thân mình đưa vào trả giá. Đáng tiếc, kế hoạch không thành, còn mất đi tất cả.

Tô Mân mang thai, nhưng không phải con của nam chính như điều cô ta mong muốn. Vậy nên, Tô Mân chạy trốn về một vùng quê hẻo lánh, sinh con xong liền vứt bỏ không thương tiếc. Cứ thế, biền biệt bao năm trời, chưa từng quay đầu hay ân hận. Dường như, hai đứa nhỏ là vết nhơ mà cô ta muốn xóa sạch ký ức.

Tô Bối và Tô Tiểu Bảo dần lớn lên, chịu sự chi phối của tác giả và cốt truyện mà lầm đường lạc lối. Tô Tiểu Bảo trở thành kẻ xấu, muốn hãm hại con gái nam nữ chính nên bị tống vào tù, kết thúc cuộc đời trong lao ngục tăm tối. Tô Bối thì trở thành món đồ chơi của các ông lớn trong giới showbiz. Cuối cùng, bị một tên đạo diễn già hãm h iếp sau đó g iết c hết.

Rõ ràng, Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đều là những đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa thông minh ngoan ngoãn, sao có thể đi đến bước đường ấy. Bọn họ không sai, thứ sai lầm chính là thế giới mà tác giả đã phác họa và áp đặt những điều xấu xa vào ấy.

Thế nên, sau khi thức tỉnh và biết được kết thúc đầy bi kịch kia, Tô Bối không muốn chấp nhận sự thật. Nếu định mệnh bắt cô và Tô Tiểu Bảo phải làm vai xấu cho câu chuyện này. Vậy thì, đừng trách cô ác. Bởi, Tô Bối nhất định sẽ không để cho người thân duy nhất của mình, đứa em trai song sinh đã luôn yêu thương chở che cho cô vô hạn phải đánh mất tương lai và mọi thứ. Và những kẻ hủy hoại cuộc đời cô, tất cả cũng đều phải trả giá.

Mà người có thể giúp cả hai chị em Tô Bối - Tô Tiểu Bảo xoay chuyển mọi thứ chính là người bố ruột chưa biết đến sự tồn tại của bọn họ - Tần Thiệu. Anh cũng chính là đại vai ác có địa vị quyền lực mạnh nhất trong cuốn sách này, người có thể đối đầu với nam nữ chính và thay đổi kết cục bộ truyện.

Thế nên, Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo vượt ngàn dặm xa xôi từ nơi quê nhà nghèo nàn đến thành phố xa hoa rực rỡ với mong muốn duy nhất, tìm bố, tìm nơi đủ an toàn và kiên cố để có thể giúp cả hai thoát khỏi vòng quay số phận nghiệt ngã.

***

Người ta vẫn thường nói, những đứa trẻ song sinh là những đứa trẻ có “tâm linh tương thông” mạnh vô cùng, Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cũng vậy. Từ ngày còn thơ bé, cả hai sống nương tựa vào nhau rất khổ cực và thiếu thốn. Cho nên, Tô Bối vốn dĩ thân thể yếu ớt, lại thường xuyên ốm đau bệnh tật, Tô Tiểu Bảo thì khỏe mạnh hơn. Thế nên, cậu rất yêu thương và bảo vệ cho chị gái của mình. Chỉ cần là điều mà Tô Bối thích, cái giá phải trả như thế nào, cậu cũng không từ chối.

Biết được Tô Bối muốn đi tìm bố, ban đầu Tô Tiểu Bảo rất không vui. Bởi vì, một người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ từ khi mới lọt lòng, một người bố chưa từng thấy mặt hay biết đến sự tồn tại của họ, cậu thật sự không cần. Thế nhưng, cả hai bây giờ còn quá nhỏ để có thể quyết định vận mệnh, và cậu thì chưa đủ sức mạnh để có thể giang rộng đôi cánh chở che cho Tô Bối. Thế nên, đợi đến lúc trưởng thành, cả hai cần một nơi ổn định để dựa vào. Vì vậy, Tần Thiệu là người bố được chọn.

Nói đến Tần Thiệu, chính là một truyền kỳ tại thành phố B này. Sinh ra trong gia tộc hào môn danh giá, từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người thừa kế hợp pháp. Vẻ ngoài xuất chúng, thông minh hơn người, ở anh còn toát ra khí chất trầm tĩnh lạnh lùng như mặt hồ ngày đông, sâu thẳm lạnh giá.

Tần Thiệu là một con người của công việc, sát phạt quyết đoán, tài giỏi tàn nhẫn, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Đặc biệt, trong mắt anh tim anh, chưa từng chứa đựng thứ tình cảm nào khác, không tình yêu, không tình thân, lạnh nhạt vô cùng.

Thế nên, sự xuất hiện của hai đứa nhỏ Tô Bối - Tô Tiểu Bảo tựa như một vết cắt qua thế giới của anh, gây nên rất nhiều biến động. Anh thế mà, có hai đứa con lớn đến thế này mới biết đến sự tồn tại của chúng. Hóa ra, trong những năm tháng qua, khi anh tưởng rằng chỉ có sự cô độc bủa vây mình thì vẫn luôn có sợi dây thân tình quấn quýt không rời mà cuộc đời này dành cho anh.

Ban đầu, Tần Thiệu chỉ cảm thấy rằng, ừ thì, bản thân anh không thiếu thứ gì, đặc biệt là tiền tài quyền lực. Thế nên, nuôi thêm hai đứa nhỏ ở nhà cũng không sao cả, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh là được. Nhưng rồi, những ý nghĩ ấy lại dần thay đổi đến chính bản thân anh cũng không ngờ đến. Thì ra, từ trước đến nay là anh đã xem nhẹ cái gọi là “máu mủ tình thâm”, để đến khi nhìn lại, Tô Bối - Tô Tiểu Bảo đã đi vào trái tim anh mất rồi.

Phải chăng, là ở khoảnh khắc khi con gái nhỏ Tô Bối gọi anh là “Bố ơi” bằng giọng nói thật êm thật mềm như tơ trời giăng qua mặt hồ ngày mưa.

Phải chăng, là ở những đêm tối anh trở về nhà, luôn có hai đứa con nhỏ ngồi đợi anh ở phòng khách, ánh đèn vàng chiếu lên cửa sổ hắt ra những tia sáng ấm áp.

Hay phải chăng, trong ngày hè năm ấy, khi ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán cây, hai đứa nhỏ chạy đến trong vòng tay anh, dường như cả thế giới này đã được lấp đầy, trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc.

Thế nên, Tần Thiệu anh, quyết đem tất cả những gì mình có để bảo vệ hai viên ngọc Tô Bối - Tô Tiểu Bảo khỏe mạnh bình an mà lớn lên. Chặng đường tương lai còn dài, cũng sẽ có nhiều giông bão cũng như kẻ xấu đến quấy rối, thế nhưng, hãy yên tâm hai nhóc con nhé, có bố ở đây, sẽ che chắn hết gió mưa cho các con, yêu thương các con đến trọn đời.

***

“Cả nhà chúng ta đều thuộc phe phản diện” là một bộ truyện mà bản thân mình rất yêu thích. Nội dung chủ yếu nói đến quá trình hai chị em song sinh đi tìm bố và quãng thời gian chung sống của cả ba bố con. Tuyến tình thân trong truyện được viết khá tốt, đặc biệt là tình cảm chị em của Tô Bối - Tô Tiểu Bảo, đọc rất cảm động và ngưỡng mộ.

Một Tô Bối xinh đẹp ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết điều gì nên làm điều gì không nên làm để bảo vệ mình cùng em trai. Một Tô Tiểu Bảo thông minh, luôn yêu thương chiều chuộng và che chở hết mực chị gái. Cho dù là nơi quê nhà nghèo đói hay thành phố xa lạ, thứ trong tim cậu vẫn luôn là Tô Bối - bảo bối duy nhất, chưa từng thay đổi.

Nhân vật người bố Tần Thiệu để lại trong mình sự ấn tượng sâu sắc. Từ lúc ban đầu chưa biết nên làm như thế nào với vai trò người bố, cho đến sau này luôn dốc sức cho các con tất cả. Đứng trước mọi chuyện, Tần Thiệu luôn lựa chọn tin tưởng và bảo vệ các con, xứng đáng là một người bố vô cùng vô cùng tốt. Không chỉ dạy con cách sống, cách đấu tranh, cách trưởng thành mà còn dạy con cách lật ngược thế cờ trước những sóng gió ập tới.

Tuyến tình yêu trong truyện của Tô Bối cũng được tác giả viết đến nhưng mà mãi về sau và không được khai thác kỹ. Tuy nhiên, mình thấy như vậy khá hợp lý, tuy ít nhưng ổn, không lan man dài dòng.

Mặc dù truyện vẫn còn một vài sai sót cũng như khuyết điểm cần được khắc phục, nhưng nhìn chung mình thấy khá hay, thích hợp đọc giải trí thư giãn trong những ngày cuối tuần. Vậy nên, nếu bạn nào chung gu xuyên sách, thiên sủng ngọt, cả nhà vai ác, thay đổi vận mệnh, chị em song sinh tâm linh tương thông thì nhảy hố thôi ạ.

_____

(*): Trích bản dịch lời bài hát Been Through do EXO thể hiện.

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hồng Bì (All In Letters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN