logo
REVIEW>> BOSS HỆ MỘC CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN VƯỜN TRƯỜNG
boss-he-moc-chi-muon-lam-ca-man-vuon-truong
Tìm truyện
Donate

BOSS HỆ MỘC CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN VƯỜN TRƯỜNG

Designer:

Độ dài: 30

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 359

Tóm tắt một câu: Tôi cưới chú ruột của nam chính nguyên tác.

Đây là một bộ truyện ngắn kể về một cô gái tên Kiều Hi Âm, là nữ phụ pháo hôi trong một quyển sách. Cô bé mười bảy tuổi trải qua cuộc sống không hề suôn sẻ, ba mẹ mất sớm, cô ở với ông nội là thương binh, tuy nhiên ông nội cũng rời đi khi cô còn chưa thành niên. Kiều Hi Âm được ông nội mình gửi gắm cho chiến hữu cũ, ông cụ nhà họ Tư ở Giang Thành.

Ông cụ Tư nhớ ơn cứu mạng của ông Kiều, nhớ tới lời hứa hôn mà đời con chưa thực hiện được, vậy thì ông sẽ để đời cháu thực hiện cho mình, thế là Kiều Hi Âm trở thành vị hôn thê của đứa cháu trai Tư Tinh Duệ, dọn vào nhà họ Tư. Nhưng ở đó Kiều Hi Âm sống không khác nào người ở, ngoại trừ ông cụ Tư ra thì ai cũng xem thường Kiều Hi Âm, họ nói cô không xứng với Tư Tinh Duệ nhưng họ lại không dám làm gì phật ý ông cụ, ảnh hưởng quyền thừa kế, vậy nên ý trong ý ngoài muốn Kiều Hi Âm chủ động từ hôn.

Tuy nhiên họ không biết Kiều Hi Âm đã xuyên đến mạt thế tám năm, trở thành dị năng giả hệ mộc ở cấp bậc cường giả, sau đó tự bạo tinh hạch đồng vu quy tận với zombie cấp cao rồi xuyên trở về. Tám năm thăng trầm nhưng khi trở lại chỉ mới vừa qua một cái chớp mắt, Khi đó Kiều Hi Âm mới nhận ra cuộc sống mà mình ngây ngốc sống mười bảy năm qua là một quyển sách mà thôi. Hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hơn nữa Kiều Hi Âm còn mang về tinh thần lực hệ mộc mà cô có được lúc ở mạt thế, tuy không cao nhưng đủ để cô trở thành cường giả ở thế giới bình thường rồi, vừa nhìn đã nhớ, sức khỏe vật ngã được năm người đàn ông khỏe mạnh.

Đầu tiên sau khi trở về, Kiều Hi Âm từ hôn với Tư Tinh Duệ rồi dọn khỏi nhà họ Tư.

Từ đây Kiều Hi Âm đi trên con đường vả mặt mẹ con nhà họ Tư. Dị năng hệ mộc giúp tự mình điều chế thuốc giảm cân, dưỡng nhan để kiếm tiền, trí nhớ siêu phàm giúp cô đọc qua là nhớ, học qua là thuộc, leo lên vị trí top 1 trong trường. Nhưng điều làm mẹ con nhà họ Tư đỏ mắt nhất là Kiều Hi Âm quen biết với Tư Nghiêu, gia chủ nhà họ Tư ở thủ đô. So với nhà họ Tư ở thủ đô, nhà họ Tư ở Giang Thành chỉ là tép muỗi, họ còn phải dựa dẫm nhà lớn để kiếm tài nguyên.

Tư Nghiêu cũng giống như Kiều Hi Âm, là người xuyên đến mạt thế rồi xuyên về thế giới cũ, vẫn có tinh thần lực và ký ức tám năm đó.

Tư Nghiêu chính là boss hệ lôi, là nhà khoa học nghiên cứu ra vacxin chống zombie, cường giả cấp cao mà Kiều Hi Âm ôm đùi.

Hai người gặp lại như nước chảy thành sông, quan hệ đồng nghiệp trong thời gian ở mạt thế khiến cho hai người vừa gặp như đã quen, boss lớn nhà họ Tư lại đi lại tới lui với học sinh cấp ba như Kiều Hi Âm khiến người ta nhìn vào đánh giá - ông chú biến thái thích học sinh cấp ba - cho dù Tư Nghiêu chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Tư Nghiêu rất quan tâm với tuổi tâm sinh lý của Kiều Hi Âm, sợ dọa chạy cô gái nhỏ nên chờ đợi rất lâu, lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến, mà cô gái nhỏ còn tưởng anh không có ý với mình.

Truyện không hề dài, cho nên tình tiết rất nhanh, Tư Nghiêu đợi Kiều Hi Âm đến khi cô thành niên mới dám tỏ tình, kết thúc viên mãn chỉ trong vỏn vẹn ba mươi chương truyện.

Nếu nhận xét về truyện này thì đọc vui là chính, hài lòng sảng khoái với mấy màn vả mặt, hơi buồn cười với suy nghĩ trẻ con của Kiều Hi Âm và chảy nước miếng với mấy món mà editor đính kèm vào cuối chương, tên chương truyện cũng toàn là món ăn thôi.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: tvanahh

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN