logo
REVIEW>> BỆNH PHÚ QUÝ
benh-phu-quy
Tìm truyện
Donate

BỆNH PHÚ QUÝ

Tác giả:

Bạc Yên

Độ dài: 145

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 987

Giới thiệu:

Chu Khởi La bị người ta hại c hết, có thế nào cũng chẳng ngờ bản thân sẽ trùng sinh vào thân thể một tiểu thư nhà công hầu rồi từ đó có cuộc sống phú quý, cha mẹ yêu thương, ăn ngon mặc đẹp.

Nàng vốn muốn gả cho biểu ca thanh mai trúc mã, sống cuộc sống an yên, không ngờ hôn sự bị người ta phá hỏng.

Người nam nhân mà sau này quyền khuynh triều dã[*], không chỉ muốn cưới nàng còn cưng chiều nàng tận trời.

[*] Quyền lực cực lớn.

***

“Ta đã nhìn thấy phồn hoa điêu tàn trong gió mưa

Ta đã nhìn thấy ráng chiều trôi đi nơi chân trời

Mà vẫn rọi chiếu trăng sáng, như nỗi nhớ giữa tầng không

Ta đã trông thấy số phận báo trước cả đời này

Chặng đường lẻ bóng, quẫn bách trong luân hồi.” (1)

Nhân sinh như con sông chảy mãi không dừng, một tiểu thư Diệp gia nhỏ bé chưa bao giờ là nhân vật có thể ảnh hưởng gì đến quốc gia đại sự, trăm ngàn năm sau cũng sẽ chẳng còn ai trên đời nhớ đến từng có một nữ tử như thế trên đời.

Thậm chí nàng còn chẳng thể cứu lấy số mệnh bi thảm của mình. Có lẽ trời xanh rủ lòng thương xót, cho nàng cơ hội sống lại trong cơ thể đích nữ phủ Ứng Thiên - Chu Khởi La.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, nàng biết bản thân đã được cho cơ hội thứ hai. Hiện tại nàng có thể bắt đầu lại mọi tiếc hận mình từng canh cánh trong lòng ở kiếp trước.

Cơ thể Chu Khởi La vốn khởi sinh yếu ớt, nàng cũng chỉ có thể ngày một chăm sóc bản thân khoẻ mạnh hơn. Kiếp này nàng muốn sống, an phận thủ thường, gả cho một người nho nhã lễ độ, thành thật ổn trọng. Chẳng cầu điều gì lớn lao hiển hách, nàng chỉ mong có thể sống an nhàn đến hết cuộc đời.

Kiếp trước, Chu Khởi La từng sống khổ cực quy củ, vậy mà chẳng đổi lại được một chút ấm áp nào. Thế gian khi ấy không có tình thân, người duy nhất đối tốt với nàng là phụ thân cũng chẳng may bị cuốn vào tranh đoạt ngôi báu mà mất mạng. Sau khi cha mất cũng không có bất cứ ai quan tâm nàng sống c hết ra sao. Được cho cơ hội sống lại, Chu Khởi La thề phải sống để bảo vệ bản thân và những người yêu thương nàng ở cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Sống trong môn hộ được trọng vọng, nhìn thì tốt đẹp hòa thuận nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó chứa đựng hung hiểm nhường nào. Ban đầu chỉ là những ganh ghét đố kỵ của nữ nhân nơi khuê phòng, nhưng chẳng phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Có thể bên dưới vỏ bọc ấy là lòng dạ tàn bạo của kẻ tiểu nhân, cũng có thể là âm mưu triều chính thâm sâu nhất. Mà nguyên nhân đúc kết lại chỉ có hai chữ “lợi ích”.

Chu Khởi La biết mình sống lại trong thân phận tôn quý, nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu thư nhà Tri phủ, đến phút nào đó cũng chỉ là đóa hoa mềm yếu mặc người ta chà đạp. Nàng phải đề phòng, phải tính toán, phải chu toàn mọi việc.

Những năm tháng này, Chu Khởi La gặp được nam nhân đối xử với nàng dịu dàng nhất trên đời. Chàng là biểu ca của Chu Khởi La - Lục Vân Chiêu. Mệnh chàng khổ từ nhỏ, mẹ chàng vì bỏ chạy cùng tình lang mà bị gia đình từ mặt. Đến cùng đường mạt lộ, chàng mới phải quay về cầu cạnh di mẫu mình, cũng chính là mẹ ruột của Chu Khởi La. Đoạn nhân duyên của nàng và Lục Vân Chiêu cũng bắt đầu từ đó.

Tuổi nhỏ, Chu Khởi La ban đầu chỉ coi chàng là biểu ca dịu dàng tài giỏi, nhưng sau khi Lục Vân Chiêu cứu nàng khỏi tay bọn bắt cóc, nàng lại cảm thấy sống bên cạnh một ca ca như thế này mãi mãi cũng không có gì xấu. Lục Vân Chiêu cưng chiều lại ôn tồn dễ chịu, ở cạnh chàng Chu Khởi La như quay lại thời thiếu nữ trong sáng, rung động với chàng là thật.

Tuổi tác lớn dần, Lục Vân Chiêu cũng thi khoa cử, chàng học một hiểu mười, chính là nhân tài sáng giá, cũng chính là phu quân nhiều người mơ ước. Rốt cuộc cha mẹ nàng cũng chấp nhận để Chu Khởi La định hôn ước cùng người trong lòng Lục Vân Chiêu.

Chính lúc này, Chu Khởi La gặp lại người mà nàng không muốn gặp lại nhất kiếp này, đích tử phủ Hầu gia - Lâm Huân. Nàng và hắn từng có chuyện xưa trong kiếp trước, xưa đến mức nàng cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Trong kiếp ấy, nàng từng yêu sâu đậm một người. Người ấy dũng mãnh cao lớn, khí thế sát phạt không thể trái lệnh. Chu Khởi La vừa nhìn đã yêu, yêu đến ướt nhoè hai mắt. Khi đó, người ấy đã gần tuổi tứ tuần, nhưng dung mạo vẫn đẹp đẽ và uy nghi như vậy.

Chu Khởi La khi ấy không dám mơ xa, chỉ có thể len lén nhìn người ấy từ xa, hỏi thăm từng tin tức nhỏ nhoi về người ấy. Hắn thích hoa mai, Chu Khởi La vô thức học thêu hoa mai trên khăn lụa mà chẳng dám tặng đi. Nhưng hắn lại máu lạnh đến vô tình, nàng quẫn bách đến tìm hắn cứu cha, cái giá nào nàng cũng dám đổi, nhưng hắn chưa từng bố thí cho nàng một ánh mắt. Khi nàng bị hãm hại đến đường cùng cũng chỉ dám gọi thầm tên hắn, nhưng người tên Lâm Huân ấy chưa bao giờ đáp lại nàng.

Chu Khởi La yêu hắn đến hèn mọn khổ sở, nàng thực sự đã chịu đủ rồi. Kiếp này nàng sẽ an ổn lấy Lục Vân Chiêu, cùng chàng cử án tề mi, sống bạc đầu giai lão.

“Nếu kiếp này ta quyết đổi nghịch vận mệnh điên cuồng

Dáng hình mỏng manh chống đỡ trước bình minh cuối cùng

Dẫu có sợ hãi bao nhiêu ta cũng gan dạ lật đổ càn khôn.” (1)

Nhưng số phận chưa bao giờ nhân từ, nó cho Chu Khởi La cơ hội sống lại, cũng sẽ cho nàng thêm thử thách. Sống trong chốn kinh kỳ lắm lang sói ẩn mình, chỉ cần sảy chân là mạng cũng không còn. Chu Khởi La từng bước cẩn thận như đi trên băng mỏng, cố gắng hết sức không bị nhấn chìm.

Song song với những âm mưu nội trạch là những kế hoạch to lớn trong triều chính, ai cũng muốn giành về mình một phần tư lợi. Giữa lúc đó, người tưởng chừng như máu lạnh Lâm Huân kia lại nói hắn thích nàng, muốn cưới nàng vào cửa làm chính thất.

Một bên là thanh mai trúc mã sau này sẽ trở thành Tể tướng quyền khuynh triều dã. Một bên là nam nhân kiếp trước nàng từng yêu sâu đậm nhưng chẳng cách nào chạm tới. Đứng giữa hai nam nhân triển vọng nhất trong triều chính xã tắc, quyết định nào của nàng cũng sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ Chu.

Vậy bạn đoán xem, Chu Khởi La sẽ chọn ai? Reviewer sẽ để lại phần quan trọng nhất này cho bạn đọc tự khám phá.

Nhìn chung, “Bệnh phú quý” có cốt truyện và lượng nhân vật rất lớn, vừa đủ chuẩn với thể loại cung đình hầu tước thuần cổ đại. Tuy gắn tag trọng sinh nhưng nữ chính Chu Khởi La không có bàn tay vàng hoá giải mọi thứ, nàng cũng phải từ từ đi lên từ cười chê mới được mọi người kính trọng. Bạc Yên quả thật chưa bao giờ khiến người đọc thôi ngạc nhiên, bởi những âm mưu quan hệ đan cài vô cùng phức tạp được tác giả xử lý khá trơn tru.

Một điểm nữa phải khen là team chuyển ngữ dịch truyện vô cùng mượt mà, dù cổ đại chưa bao giờ là thể loại dễ. Văn phong của Bạc Yên không phải thuộc trường phái mơ màng văn thơ mà lại khá đơn giản súc tích. Hẳn là vậy thì mới truyền tải trọn vẹn được hết nội dung khổng lồ của “Bệnh phú quý”.

Tuy nhiên, nếu bạn không thích thể loại cung đấu, trạch đấu phức tạp thì “Bệnh phú quý” sẽ khiến bạn đau đầu để nhớ tất cả các tuyến nhân vật đấy. Ngược lại, độc giả thích thể loại này sẽ phải tấm tắc khen hay không dứt được. Vậy còn ngại gì mà không nhảy hố để khám phá nam chính là ai, nhỉ?

____

(1): Trích dẫn lời bài hát “Đường về” do Đinh Đang thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Team Quả Quả

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN