logo
REVIEW>> BÊN NGOÀI GIÓ LỚN THEO EM VỀ NHÀ
ben-ngoai-gio-lon-theo-em-ve-nha
Tìm truyện
Donate

BÊN NGOÀI GIÓ LỚN THEO EM VỀ NHÀ

Tác giả:

Đổng Thất

Designer:

Độ dài: 96

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 711

Sáu năm trước, Hứa Tiếu Vi bị bạn thân nhất hãm hại trong một tai nạn xe. Mất vai diễn, bị đưa tới nơi hẻo lánh tự sinh tự diệt với đôi chân bị thương, một ngôi sao đang lên đầy tiềm năng cứ vậy bị bóng tối chôn vùi.

Với một kẻ đã mất hết hy vọng thì hận thù là thứ duy nhất níu cô ở lại thế giới này. Cô làm mọi thứ để tồn tại, để đợi một ngày trở về. Những kẻ hãm hại cô kia đều đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, những kẻ đó không xứng! Nhưng qua rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi chính Hứa Tiếu Vi cũng tự mình nghi ngờ, ông trời có phải đã bỏ rơi cô lại góc tối tăm bẩn thỉu này rồi?

Trong lúc Hứa Tiếu Vi tuyệt vọng nhất, chính Giang Tấn đã thắp lên ngọn nến giữa đêm đen hoang vu. Ánh lửa hy vọng đó là toàn bộ tình yêu và quyến luyến của anh đốt cháy mà thành.

Sáu năm trước, Giang Tấn từng là nam thần vạn người hâm mộ. Anh nổi tiếng, ai cũng biết, nhưng anh yêu Hứa Tiếu Vi, không một ai biết. Thời điểm Hứa Tiếu Vi biến mất cũng là lúc Giang Tấn rút lui khỏi ngành giải trí. Anh tuyệt vọng tìm Hứa Tiếu Vi suốt sáu năm giữa biển người hoang hoải, cũng chậm rãi xây nên bức tường thành kiên cố nhất chờ cô quay lại

Rốt cuộc tình yêu âm thầm thành kính của Giang Tấn trong sáu năm đã được đền đáp. Anh tìm ra Hứa Tiếu Vi, định đưa tất cả mọi thứ anh chuẩn bị cho cô. Nhưng trong mắt Hứa Tiếu Vi, anh nhiều nhất chỉ là một đàn anh đẹp trai nổi tiếng từng quen biết sáu năm trước, không có lý do gì anh phải nâng đỡ một cô gái như cô.

“Vậy tôi có thể hiểu là anh sẽ chống lưng tôi cho dù tôi có làm gì, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Chỉ bằng một câu nói như vậy, trong tình trạng hoàn toàn không hiểu gì về đối phương, Hứa Tiếu Vi đã tin tưởng anh vô điều kiện.

Thời gian thay đổi nhiều thứ, Hứa Tiếu Vi trải qua sáu năm không rõ ràng, ánh mắt đơn thuần dường như đã tan biến, chỉ còn lại phòng bị vô cùng với thế gian. Giang Tấn không hiểu phụ nữ, cũng không giỏi dỗ dành, nhưng anh biết cách bảo vệ người phụ nữ của mình.

“Bọn họ cố gắng chôn vùi em, nhưng đừng quên em chính là một hạt giống nhỏ.”

“Vậy anh sẽ là ánh mặt trời sao?”

“Ừ.”

“Hạt giống luôn cần ánh sáng để nảy mầm “, Hứa Tiếu Vi nhìn anh ta một cách nghiêm túc:” Vậy nên nói, mặt trời chính là một phần thiết yếu trong sự sống của hạt giống đó. “

Giang Tấn nhướng mày: “Vậy em cảm thấy tôi là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của em ư?”

Hứa Tiếu Vi gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Những kẻ trong bóng tối kia dần xuất hiện, bí mật theo đó cũng được vén lên. Tất nhiên không thể thiếu những màn “vả mặt” phản diện vô cùng thỏa mãn độc giả rồi. Cứ như vậy, Hứa Tiếu Vi và Giang Tấn ở bên nhau như nguyện, trọn đời về sau.

“Bên ngoài gió lớn theo em về nhà” xây dựng trên motif báo thù rửa hận khá cũ với tuyến nhân vật thường thấy. Toàn bộ câu chuyện tương đối thiếu cao trào, nút thắt dễ đoán và không hề bất ngờ. Reviewer không đánh giá cao văn phong của tác giả. Điểm cộng duy nhất có lẽ là sự ngọt ngào tan chảy của hai nhân vật chính và một số tình tiết báo thù của nữ chính. Tựu chung lại, đây là một tác phẩm không quá xuất sắc, bạn nên cân nhắc khi “lọt hố” nhé.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc:  Tiệm sách Haulawu

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN