logo
REVIEW>> BẤT TRI ĐÔNG PHƯƠNG KÝ BẠCH
bat-tri-dong-phuong-ky-bach-0001
Tìm truyện
Donate

BẤT TRI ĐÔNG PHƯƠNG KÝ BẠCH

Tác giả:

Quất Tử Thần

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 223

1 Nhân vật:

Nhân vật chính: Đường Ký Bạch x Đông Phương Trãi

Nghề nghiệp: Giảng viên luật x Luật sư

2 Nội dung:

Đường Trãi vốn có một gia đình hạnh phúc, cha anh - Đường Thận là một công tố viên tận tụy và cẩn trọng trong công việc, tuy nhiên khi phụ trách xét xử một vụ án trong quá trình điều tra vì không đủ chứng cứ xác thực đã gây ra án oan cho một gia đình khiến người chồng bị án t ử, còn người vợ trong lúc nghĩ quẩn mang theo hai đứa con nhỏ t ự s át.

Dưới sự công kích của truyền thông ông bị cách chức để điều tra, trên đường về nhà Đường Thận và vợ bị tai nạn giao thông cả hai đều không qua khỏi.

Sau đó, Đường Trãi được Đông Phương Hoạch nhận làm con nuôi, tuy nhiên anh không muốn đổi sang họ Đông Phương để có thể thoát khỏi quá khứ bắt đầu lại một lần nữa, nhưng anh lại sợ vợ chồng Đông Phương Hoạch đau lòng, cuối cùng chấp nhận đổi tên mình thành Đường Ký Bạch, năm đó anh chỉ là anh mới năm tuổi.

Còn tên của anh lại trở thành tên con gái của Đông Phương Hoạch là Đông Phương Trãi. "Trãi" có nghĩa là ngựa một sừng, một trong các thần thú trong truyền thuyết, có khả năng phân định rõ trắng đen, đúng sai, các tòa án ở thời cổ đại thường dùng nó để phân rõ tội phạm, chiếc sừng trên đầu nó dùng để tấn công những người nói dối.

Vào ngày Đông Phương Trãi thăng chức làm công tố viên thì Đường Ký Bạch vướng vào một vụ án cố ý g iết người, lĩnh mức án tù chung thân mà người đưa ra mức án đó không ai khác là cha của cô - ông Đông Phương Hoạch.

Tại sao anh không kháng án?

Tại sao cha cô lại không giúp anh?

Không hài lòng với phán quyết, Đông Phương Trãi nộp đơn nghỉ việc ở Viện Kiểm sát cùng Ngụy Vãn - người bạn cùng cô và Đường Ký Bạch lớn lên, không ngừng tìm kiếm chứng cứ nhằm lật lại bản án cho Đường Ký Bạch.

Không phụ lòng công sức của hai người Đường Ký Bạch được giải oan nhưng Đông Phương Trãi lại cảm thấy Đường Ký Bạch đã thay đổi không còn giống như trong trí nhớ của cô.

Anh dọn khỏi nhà của họ, từ bỏ công việc giảng viên rồi đi làm tại công ty luật Thiên Cánh vốn là đối thủ của cô…

Không thể hiểu được lý do gì đã khiến anh thay đổi, cho đến khi cô phát hiện ra những vụ án nhiều năm trước không có lời giải đáp dần dần được hé mở…

Liệu rằng sau bao hiểu lầm, họ lại có thể trở về bên nhau không?

3 Cảm nhận cá nhân:

Cá nhân mình cảm thấy "Bất tri đông phương ký bạch" là một bộ truyện hay và cuốn hút không chỉ là câu chuyện của nam nữ chính mà còn có dàn case được tác giả dẫn dắt trong từng vụ án lồng ghép trong quá trình tìm ra sự thật.

Quất Tử Thần đã khắc họa rõ nét từng nhân vật đều có một câu chuyện xưa chỉ khi từng bước lật mở sự thật ở phía sau mới biết được bản chất của sự việc. Sự thật được bóc trần có khi là niềm vui, có khi là nỗi đau không thể xoá nhoà trong mỗi người, cũng có thể là những ích kỷ và mưu toan của từng nhân vật khiến cho những người xung quanh dần đi vào bước đường cùng không có lối thoát.

Mình không thích thể loại trinh thám và phá án nhưng cách tác giả xây dựng nhân vật và tình tiết câu chuyện khiến mình không thể nào dứt ra khỏi câu chuyện này.

Mình thích câu nói của Đông Phương Trãi: "Thứ tớ bảo vệ là sự tôn nghiêm của pháp luật không phụ thuộc vào dư luận. Không thể vì mọi người nói Nhiếp Phi có tội mà hắn ta có tội, chỉ có pháp luật mới có thể kết tội hắn ta."

4 Đánh giá nội dung:  9.2/10

- Dịch thuật

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.9/10

Bản dịch tốt, tuy nhiên vẫn còn vài lỗi nhỏ về chính tả.

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản là bản thường.

Bìa xuất bản: 9/10

Bookmark:  Gồm có ba bookmark gấu chất liệu bằng giấy cứng, kích thước 15x3.5cm

Quà tặng kèm: Tặng kèm postcard kích thước 11x16cm.

BÌNH LUẬN