logo
REVIEW>> BẠN TRAI TÔI DỰA VÀO ẢO TƯỞNG ĐỂ YÊU ĐƯƠNG
ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-duong
Tìm truyện
Donate

BẠN TRAI TÔI DỰA VÀO ẢO TƯỞNG ĐỂ YÊU ĐƯƠNG

Reviewer:

AI_Hoàng Lan

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 64

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 437

Giáo sư Lâm năm nay hơn ba mươi tuổi, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn năng lực có năng lực. Giờ thầy ấy, sinh viên ngồi chật cả giảng đường để nghe giảng và để ngắm thầy. Nghe đồn rằng giáo sư Lâm không chỉ đẹp trai, kiến thức uyên bác mà còn có năng lực xuất chúng: trong vòng một năm cứu sống một công ty đang bên bờ vực phá sản và phục hồi, đưa công ty phát triển vượt bậc. Chẳng những thế, giáo sư Lâm còn sinh ra ở vạch đích, là cậu tư của một gia đình giàu có ở Lâm Sơn.

Có thể nói, Giáo sư Lâm chẳng thiếu gì cả, ngoài một người bạn gái. Nhưng cũng phải, người toàn diện như vậy, hẳn mắt phải cao hơn đầu, phụ nữ dạng gì mới lọt được vào mắt xanh của thầy ấy được chứ.

Thật vậy, bởi vì bản thân quá đỗi ưu tú nên thầy Lâm cũng vô cùng dè chừng những đối tượng khác giới tiếp cận mình để cướp đi mối tình đầu, lần đầu nắm tay, nụ hôn đầu và nhiều thứ lần đầu nữa của thầy Lâm.

Mùa hè năm đó, lại có một cô gái không biết trời cao đất rộng, giữa cái nóng oi ả của mùa hè Lâm Sơn, Trình Lộc, cô cảnh sát nhỏ nhưng có võ đến trung tâm thể dục Lâm Sơn làm nhiệm vụ, và tình cờ, va phải thầy Lâm, bắt đầu chuỗi ngày tương tư yêu thầm thầy Lâm.

Trình Lộc vì nhiệm vụ mà đỡ cho Lâm Phùng một dao, sau đó còn ăn vạ với lý do bảo vệ người bị hại mà theo về đến tận nhà, danh chính ngôn thuận mà tranh thủ từng giờ từng phút để ở bên cạnh Lâm Phùng. Thậm chí cô khi hết nhiệm vụ, cô vẫn tìm mọi cách để xuất hiện trong tầm mắt thầy.

Những điều này, thầy Lâm biết cả. Thầy từng phải nhiều lần gián tiếp rồi trực tiếp nhắc nhở: "Cảnh sát Trình, cô không cần tốn tâm tư ở trên người tôi."

Nhưng cô cảnh sát ấy vẫn “mặt dày” theo đuổi.

Từ khó chịu, thầy Lâm dần cảm thấy thú vị và cuối cùng bắt đầu suy nghĩ một chút về chuyện có thể bắt đầu yêu đương; có thể cho cô cảnh sát kia danh phận mối tình đầu của thầy Lâm siêu cấp sáng giá.

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, có thể thử một lần."

Thầy Lâm bắt đầu tạo điều kiện cho Trình Lộc được hẹn hò mà bao người mơ tưởng. Mở đầu cho chuỗi ngày hẹn hò lãng mạn này, thầy quyết định mua một cặp vé… đi nghe hội thảo và đến tận sở cảnh sát rủ Trình Lộc cùng đi, làm người con gái vốn mạnh mẽ đao thương bất nhập vẫn phải ngủ gà ngủ gục trong khán phòng.

Sau đó là màn đấu bóng rổ với “tình địch” đến nỗi đau lưng phải vào bệnh viện.

Sau bao nhiêu nỗ lực để cho Trình Lộc cũng được hẹn hò yêu đương thoả dạ, thầy Lâm mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Trình Lộc yêu say đắm thầy Lâm… hoá ra chỉ là một sự hiểu lầm. Cô không đeo bám, cũng không khóc vì thầy, thậm chí còn muốn rạch ròi, phân định khoảng cách với thầy.

Thôi vậy, từ nay Trình Lộc và Lâm Phùng CHIA TAY NHAU. Từ dạo ấy, Trình Lộc vốn chưa từng yêu Lâm Phùng lại bỗng dưng trở thành “người yêu cũ” trong suy nghĩ của ai đó.

Để rồi, thầy Lâm dù bản lĩnh, dù cứng rắn vẫn không thể nào vượt qua nỗi đau thất tình. Thầy Lâm lại phải đi từ đầu trên đến xóm dưới, từ nhờ người thân trợ giúp đến lên diễn đàn mạng, chỉ để hỏi một câu: “Làm thế nào để quay lại với bạn gái cũ”.

Từ đó, công cuộc cưa lại “người yêu cũ” chính thức bắt đầu.

Sự nghiệp theo đuổi vợ của thầy Lâm liệu có suôn sẻ hay không khi mối tình đầu của Trình Lộc, người đã rời bỏ cô để về hưởng gia tài và đính hôn với người môn đăng hộ đối, lại là cháu ruột của Lâm Phùng; còn Trình Lộc chỉ là cô bé mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.

Chuỗi ngày theo đuổi vợ của thầy Lâm rồi sẽ nở hoa hay là chất chồng thương tích, khi những màn đè tường, áp bàn này nọ đều bị chết trong trứng nước bởi vũ lực của cô cảnh sát hình sự.

Con đường theo đuổi vợ của thầy Lâm sẽ trải hoa hồng hay đầy chướng ngại khi vừa yên tâm được đứa cháu trong nhà thì tên lớp trưởng cũ, rồi cậu nhóc giang hồ lần lượt lên sàn. Liệu tri thức và nhan sắc bậc thầy có đánh bại được tình xưa nghĩa cũ và sức trẻ tràn trề?

**

“Bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu đương” là một mẩu truyện không dài, hài hước, tạo tâm lý thoải mái cho người đọc với hàng loạt nhân vật đáng yêu từ nam nữ chính đến cả anh người yêu cũ và vợ sắp cưới. Yếu tố giải trí dĩ nhiên không thể bỏ qua những pha hoang tưởng đến khó đỡ của vị giáo sư tuổi trẻ tài cao mà trình độ tự tin cũng cao nốt.

Truyện được viết với lời văn dí dỏm, xen kẽ tuyến tình cảm là các vụ án mà trong đó Trình Lộc giữ vai trò cảnh sát điều tra, còn Lâm Phùng cũng bằng cách này hay cách khác đóng góp vào, lúc là con tin, người được bảo vệ, lúc lại là người vì tranh thủ tình cảm nên đi theo hỗ trợ.

Yếu tố phá án được xây dựng vừa phải, không đi quá sâu, đảm bảo duy trì được tính hài hước và tuyến tình cảm. Anh nam chính hoang tưởng nhưng vô cùng đáng yêu, làm nũng siêu chuyên nghiệp, đến nỗi cô cảnh sát hình sự cũng phải đầu hàng là một điểm cộng để các bạn cân nhắc đến bộ truyện này.

_____

“Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Casa de Amarillo

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN