logo
REVIEW>> BẠN GÁI TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI
ban-gai-toi-dang-yeu-nhat-tren-doi
Tìm truyện
Donate

BẠN GÁI TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI

Tác giả:

Xa Li Tửu

Độ dài: 95

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 94

Giới thiệu:

Một ngày nọ, bạn cùng phòng thảo luận với nhau xem nữ sinh như thế nào là đáng yêu nhất.

Từ đầu đến cuối Tô Lâm đều không nói gì, chờ bọn họ nói xong, mới khinh thường cười nhạo một câu: “Dựa theo tiêu chuẩn này của các cậu thì trông hơi xinh xinh, nấm lùn ngốc ngốc đều là đáng yêu.”

-

Sau này, anh đến khoa tiếng Pháp học môn tự chọn, sau lưng có người chọc anh một cái.

Quay đầu lại, nhìn thấy một cô nhóc.

Mắt to, da trắng, nấm lùn xinh xinh, trông có vẻ… ngốc ngốc đáng yêu.

Lộc Viên Viên nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam sinh, dè dặt hỏi: “Bạn học, thật ngại quá, cậu có thể lùi vào trong một chút không?”

Giọng nói rất nhỏ, âm sắc cũng giống với người mềm mại.

… Mẹ nó đáng yêu quá.

Trái tim Tô Lâm đập đến sắp bệnh luôn.

Anh kiềm chế cơn kích động của bản thân, liếm môi: “Được thôi, cậu cho tôi biết tên rồi tôi sẽ nhường.”

-

[Vở kịch nhỏ]

Bạn cùng phòng A: Gần đây Tô Lâm rất thân thiết với một cô nhóc, không phải là…

Bạn cùng phòng B: Không thể nào, chẳng phải là cậu ấy không thích mẫu người như thế, chê ngốc sao?

Một hôm nọ.

Mấy người đi mua đồ dùng hàng ngày, nhìn thấy người nào đó huênh hoang nắm tay cô bé tản bộ trên đường phố.

Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, không e dè: “Giới thiệu một chút, bạn gái tôi.”

Ba bạn cùng phòng: “...”

Buổi tối trở về ký túc xá, Tô Lâm cười: “Bạn gái tôi đáng yêu lắm đúng không?”

Ba bạn cùng phòng: “...”

Cho nên trước kia cậu dựa vào cái gì mà xem thường chúng tôi?! Chẳng phải cậu cũng tìm một nấm lùn xinh xắn sao???

Một câu giới thiệu vắn tắt:

Đây đại khái là câu chuyện về một chó săn nhỏ tha bé thỏ trắng về nhà, sau đó mỗi ngày chém gió với cả thế giới về bé thỏ trắng.

***

Giang Nam yên hà, mỹ nhân như họa.

Lộc Viên Viên sinh ra ở miền Nam, vóc dáng bé nhỏ đáng yêu, mái tóc mềm mại như tơ trời, giọng nói lại êm êm tựa mưa thu lướt trên mặt hồ. Cô gái nhỏ có tính cách dịu dàng và ngọt ngào, khi cười rộ lên đôi mắt cong cong dưới hàng mi như cánh bướm dập dìu, lúm đồng tiền nhỏ cũng điểm xuyết nơi má hồng.

Lộc Viên Viên sống cùng ông bà nội, là thầy thuốc Đông y tài giỏi. Giữa thế giới tràn ngập sắc màu, cô như ánh nắng rực rỡ, luôn tỏa ra năng lượng tích cực và vui vẻ. Bởi vì, Lộc Viên Viên biết, chỉ cần mỉm cười và lạc quan, tất cả mọi chuyện đều có thể ổn thôi.

Lần đầu tiên Lộc Viên Viên gặp Tô Lâm là trong khoa tiếng Pháp học môn tự chọn. Anh nằm gục trên bàn ngủ, ánh sáng bên khung cửa sổ nhè nhẹ rải ánh nắng vàng ươm lên người anh. Giây phút ấy như có sợi dây vô hình kết nối cả hai lại với nhau. Để rồi từ đó, cái tên Tô Lâm dần xuất hiện nhiều hơn trong thế giới vốn chật hẹp bé nhỏ của Lộc Viên Viên.

Tô Lâm là nam thần nổi tiếng ở đại học C, anh học khoa kinh tế và quản lý, ngoại hình nổi bật, thành tích học tập xuất sắc. Dường như, mọi ưu điểm đều được ông trời kỳ công tỉ mỉ sắp xếp lên người anh. Thế nhưng, tính cách anh khá kiêu ngạo lạnh nhạt và đặc biệt khó gần.

Thế nên, khi Lộc Viên Viên gặp anh lần đầu, cô khá rụt rè nắm lấy áo đánh thức anh, ngay đến tiếng nói cũng thật êm thật mềm, nhờ anh nhường đường vào chỗ. Chính Lộc Viên Viên cũng không biết, âm thanh từ cô có ma lực đến thế nào với Tô Lâm. Nó không chỉ khiến anh như bị thôi miên vào khoảnh khắc ấy, cũng là sợi tơ nhẹ vương vào lòng anh mất rồi.

Trước nay, Tô Lâm luôn khinh thường cười nhạo những cậu bạn cùng lớp về gu thẩm mỹ của bọn họ. Những cô bạn nhỏ nhắn, xinh xinh, thấp thấp, có chút ngốc nghếch đều trở thành kiểu đáng yêu gì chứ? Vậy mà giờ đây, khi ánh mắt anh chạm đến cô gái trước mặt, liền biết mình xong đời rồi.

Tô Lâm không biết, cái nắng chói chang của mùa hạ lại có thể dễ dàng bị một cơn mưa bụi Giang Nam rơi xuống khiến nó vỡ tan tành thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Mỗi mảnh đều mang bóng dáng của cô gái tên Lộc Viên Viên.

Nhận ra trạng thái mình bất ổn, lòng Tô Lâm thật rối bời. Anh thế mà, anh thế mà, lại chỉ trong một thoáng bất chợt đánh rơi cả trái tim rồi. Ờ thì, các bạn học của anh đều nói đúng, những cô gái như vậy, sao lại không xinh xắn đáng yêu được kia chứ? Anh quyết định thu hồi lại những lời nói trước kia. Giờ đây, trong mắt anh, định nghĩa của hai chữ đáng yêu chính là cái tên “Lộc Viên Viên”.

Càng tiếp xúc với Lộc Viên Viên lâu bao nhiêu, Tô Lâm càng thêm bị cô thu hút. Cô không chỉ khiến người khác dễ chịu lúc bên cạnh, còn thật hài hước, thông minh và chân thành. Dưới vỏ bọc của một cô gái nhìn thì mềm yếu dịu dàng đó, là trái tim kiên cường và bao dung hết thảy.

Tô Lâm rung động.

Hóa ra, tình yêu, chỉ là trong khoảnh khắc.

Khi mà nụ cười của cô tựa ánh nắng chiều rơi xuống tự tình bên hiên nhà.

Khi mà nước mắt của cô tựa bông tuyết triền miên phủ kín cả đất trời.

Khi mà mọi dao động trong cảm xúc của cô đều khiến anh trở nên điên cuồng rối rắm.

Lộc Viên Viên đã từng chịu đựng rất nhiều tổn thương từ quá khứ và gia đình. Bố và mẹ đều bỏ rơi cô, cô là đứa con không ai cần. Cho dù cô có cố gắng nỗ lực nhiều bao nhiêu, đều không có được chút ấm áp nào. Khi ấy, đang là mùa hè nóng cháy, nhưng trái tim lại lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì, cô cảm thấy mình dường như bơ vơ cô độc đến chới với trên thế gian này. Nước mắt ướt mi, đến tiếng nức nở cũng trở nên chua xót.

Thế nhưng, giữa những tuyệt vọng bất an và chông chênh đó, luôn có một Tô Lâm kiên định đứng về phía cô, lau đi nước mắt vương trên mắt cô, ôm cô vào lòng và nói với cô rằng: “Em có anh.”

“Anh nói khi vượt qua bầu trời ấy, sẽ có người đang chờ đợi em

Ước mơ là áng mây sẽ nở hoa.

Mỗi khi mặt trời lặn xuống ô cửa, tựa như lúm đồng tiền nhỏ của anh

Ở nơi sâu thẳm nhất của thời gian, ánh sáng ấm áp chiếu soi em.”*

Đúng vậy, cuộc đời dài như vậy, chỉ cần có anh ở đây, là đủ rồi.

Tất cả, như được vận mệnh ấn định.

“Mùa hè tháng sáu, trời xanh thăm thẳm, mây rất nhạt, vạn vật tươi đẹp, trời đất hoà hợp, làn gió nhẹ phất qua gò má, giống như là đầu ngón tay ai quyến luyến bịn rịn.

Có thể gặp được người, có thể ôm người, có thể yêu người.

May mắn biết bao.”

_____

*: Trích bản dịch lời bài hát Áng mây sẽ nở hoa do Vương Việt An thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bạn gái xinh đẹp - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN