logo
REVIEW>> BẠCH NHẬT ĐỀ ĐĂNG - ĐÈN TỎ NGÀY QUANG
bach-nhat-de-dang-den-t-ngay-quang-0001
Tìm truyện
Donate

BẠCH NHẬT ĐỀ ĐĂNG - ĐÈN TỎ NGÀY QUANG

Tác giả:

Lê Thanh Nhiên

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 2

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 35

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Đoàn Tư - Hạ Tư Mộ

2. Nội dung:

Đoàn Tư nhớ đến lần đầu tiên gặp Hạ Tư Mộ trong phủ thành Lương Châu, sau những lầu gác bình minh dần ló dạng. Tiếng vó ngựa hỗn tạp, bốn bề vang lên tiếng khóc mừng rỡ.

Nàng đứng trên phố dài, xung quanh toàn là t hi t hể, cả người nhuộm đầy m áu, trên mặt cũng là một vùng đỏ thẫm, trong tay còn xách một chiếc đ ầu người.

Quạ đen bay đầy trời,

Chúng vây quanh nàng, đậu lên vai nàng chen chúc những t hi t hể nằm đầy trên ngõ còn nàng vẫn lạnh lùng thờ ơ.

Từ đó về sau, mỗi lần hắn nhìn thấy quạ đen tụ tập thành bầy đều sẽ nghĩ đến Hạ Tư Mộ.

Nàng cười lên, nụ cười xinh đẹp động lòng người, vứt chiếc đ ầu người trong tay, chạy tới phía hắn: “Tướng quân đại nhân, người Hồ Khiết trước khi rút lui đã tàn sát cả thành, ta sợ quá. Ngài đến để cứu chúng ta phải không?”

Khi đó hắn đã biết cô nương này không hề tầm thường như những gì nàng thể hiện ra, với kỹ thuật diễn xuất đó thì sao qua mắt được hắn. Nhưng Đoàn Tư không ngờ rằng nàng lại là một Q uỷ Vương.

Hạ Tư Mộ không giống như các ác quỷ khác, nàng được sinh ra ở nhân thế, là kết tinh tình yêu giữa Q uỷ Vương và một người phàm.

Thế giới của á c q uỷ có giống như người phàm mắt thịt không? Tất nhiên là có, đấy chính là thế giới không có màu sắc, không có hương vị, không có đau đớn, không có vui sướng hay buồn bã và chẳng bao giờ biết được cảm giác ấm áp là thế nào.

Nàng từng hâm mộ, những á c q uỷ khác, bởi vì họ c hết rồi mới thành q uỷ, họ từng chân chính được sống rồi mới c hết đi mang theo chấp niệm mà biến thành á c q uỷ.

Qua lời kể của bọn họ, thế giới mà nàng chưa từng được cảm nhận kia có một vẻ đẹp mà không có từ ngữ nào tả xiết, nàng không khao khát nhìn thấy, chỉ là đôi lúc tò mò mà thôi.

Trải qua 400 năm, Hạ Tư Mộ chưa từng nghĩ có ngày sẽ tìm được người có thể kết chú với nàng, người có thể đổi cho nàng ngũ cảm.

Mà người này không phải là ai khác, chính là Đoàn Tư.

Cho nên nàng liền nghĩ cách tiếp cận vị tiểu Tướng quân này.

3. Cảm nhận cá nhân:

“Bạch nhật đề đăng” - Đèn tỏ ngày quang được tác giả Lê Thanh Nhiên xây dựng vô cùng đồ sộ, các nhân vật xuất hiện trong truyện đều có vận mệnh riêng, con đường họ phải trải qua đều không dễ dàng, có người sẽ hoàn thành ước nguyện, có người nỗ lực hết mình vì mục tiêu, có người vì lòng tham mà đi sai đường…

Cá nhân mình thấy đây là một bộ truyện đáng đọc, nhiệt liệt đề cử các bạn nha! Vì nội dung truyện đồ sộ quá nên đọc hơi mệt não chút thôi và quan trọng là phải tìm một nơi yên lặng để tĩnh tâm đọc, chứ ồn ào, mất tập trung là “tẩu hỏa nhập ma” liền luôn đó.

4. Đánh giá nội dung: 9.5/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.6/10

Đánh giá chất lượng biên tập: 9.8/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Bản đặc biệt có boxset cứng, postcard Đèn Q uỷ Vương và standee giấy hình hai nhân vật chính.

Bìa xuất bản: 9.7/10

Bookmark: Có bookmark kèm theo.

BÌNH LUẬN