logo
REVIEW>> BẠCH NHẬT ĐỀ ĐĂNG
bach-nhat-de-dang
Tìm truyện
Donate

BẠCH NHẬT ĐỀ ĐĂNG

Tác giả:

Lê Thanh Nhiên

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 107

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1984

Giới thiệu:

Trên chiến trường, Hạ Tư Mộ đang tìm kiếm thi thể để thưởng thức, nào ngờ lại bị người ta nhặt về nhà.

Vị tướng quân trẻ tuổi nhặt nàng về thật sự nghĩ nàng một cô nương yếu đuối, mất đi người thân trong chiến tranh nên giữ nàng ở lại chăm sóc.

Hạ Tư Mộ thấy vậy đành thuận theo mà diễn một vai cô nương yếu đuối.

— Trời ơi máu kìa! Ta sợ nhất là máu đó, cứ nhìn thấy máu là choáng váng.

— Chậu cây này nặng quá, ta yếu ớt thế này không bưng nổi.

— Sao các ngươi cứ đánh đánh g iết g iết thế, đáng sợ quá đi.

Nữ võ tướng thầm mến tiểu tướng quân nhìn mà tức trào máu: “Đoạn ca ca không thích cô nương õng ẹo như ngươi đâu!”

Hạ Tư Mộ nghiêng đầu: “Thật ư?”

Một ngày nọ tiểu tướng quân vô tình mắc sai lầm trên chiến trường, khiến cho người ta có cơ hội ám hại.

Hạ Tư Mộ vai không gánh được, tay không xách nổi, thấy máu thì choáng váng bèn vươn vai giãn gân cốt, thắp lên một ngọn quỷ đăng: “Để ta xem ai dám bắt nạt Đoạn Tướng quân Đoạn tiểu hồ ly của chúng ta nào?”

Đoạn Tư từng nghĩ, hắn không nên trêu chọc Quỷ Vương.

Hắn mất một năm mới biết được tên thật của nàng là Hạ Tư Mộ.

Nhưng có lẽ hắn dùng cả đời cũng chẳng thể khiến nàng ghi nhớ tên hắn suốt cuộc đời bốn trăm năm dài đằng đẵng của nàng.

“Ta tên là Đoạn Tư, Tư trong phong Lang Cư Tư”

Người sinh ra trên thế gian này có đủ ngũ cảm thị, khứu, thính, xúc, vị. Đó giống như quà tặng mà tạo hóa đã ban cho nhân loại, để họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới nơi họ sinh ra.

Hạ Tư Mộ cũng sinh ra nơi nhân thế, nhưng nàng lại không có ngũ cảm, nàng sống trong thế giới của trắng và đen, nơi có những hồn ma vất vưởng, nơi gió có hình dạng như những sợi tơ đan xen vào nhau, không có mùi vị, không có hương thơm cũng chẳng hiểu thế nào là ấm áp, lạnh lẽo. Bởi nàng là quỷ, là kết tinh giữa người phụ thân Quỷ Vương và người mẫu thân là con người.

Những kẻ khác đều c hết rồi mới thành quỷ, bọn họ trải đủ niềm vui nỗi buồn trên nhân gian, c hết rồi mang theo chấp niệm, trải qua trăm năm làm du hồn cắn nuốt phiêu bạt mới có tên trên sách Quỷ, trở thành một con quỷ thật sự.

Nhưng Hạ Tư Mộ thì không như vậy. Ngày nàng chào đời cũng là ngày nàng c hết đi, hoặc nói từ khi sinh ra nàng chưa từng được sống, nàng lấy danh nghĩa một nữ quỷ từ trong bụng mẹ mà mở mắt nhìn thế gian.

Nàng từng được nghe rất nhiều người nói với nàng, rằng ngũ cảm là như thế nào, rằng trên đời không chỉ có mỗi màu đen và màu trắng, vạn vật không chỉ có cứng và mềm, còn có ấm áp, mềm mịn, lạnh lẽo, có hương thơm từ hoa cỏ, có mùi của nắng, có hương của mưa.

Thế giới qua lời của họ đẹp vô vàn khó tả xiết, nhưng Hạ Tư Mộ lại chưa từng cảm nhận được, nàng không giống họ, nàng chưa từng trải qua, nên cũng không biết khao khát, nàng chỉ đôi khi tò mò mới hỏi một câu, ngũ cảm là gì?

Nàng đã sống như thế suốt 400 năm, từ một đứa trẻ không hiểu gì, tới khi biết bản thân mình khác với mọi người, biết mình là một nữ quỷ, nàng, vốn nên ở một thế giới hoàn toàn khác. Nàng phiêu bạt trên thế gian, chứng kiến sinh lão bệnh tử của biết bao nhiêu người. Nàng nhìn mẫu thân tắt ngọn đèn sinh mệnh, rồi lại phải chấp nhận cái c hết của phụ thân, kế thừa ngôi vị Quỷ Vương, dẹp yên phản loạn duy trì sự cân bằng giữa Nhân giới và Quỷ giới.

Hạ Tư Mộ đã làm một Quỷ Vương lạnh lùng, cường đại, tàn nhẫn như thế suốt mấy trăm năm. Cho tới một ngày nọ, ở một tòa thành trải đầy xác c hết con người, nàng nhập vào thân xác của một cô gái yểu điệu, bước đi giữa biển xác tìm "đồ ăn".

Khoảnh khắc cửa thành mở ra, khi hình ảnh vị tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu đội quân hùng mạnh đứng dưới ánh ban mai lọt vào mắt nàng, Hạ Tư Mộ không biết rằng, nàng đã gặp được một con bạc liều mạng nhất trên thế gian này.

Đúng vậy, Đoạn Tư chính xác là một con bạc, một con bạc kiêu ngạo, bất chấp, thích đặt cược không quản bất cứ giá nào.

Ngày đó ở cổng thành, chàng bắt gặp một nữ tử nhỏ nhắn, trên tay xách một cái đầu người, vừa nhìn thấy chàng bèn ném cái đầu đi rồi chạy tới than khóc sợ hãi.

Có lẽ bắt đầu từ một khoảnh khắc hứng thú, hoặc cũng có lẽ do trách nhiệm cứu giúp "dân thường", Đoạn Tư đã đưa cô nương ấy về nơi chàng đang tạm ở.

Cô nương ấy nói mình tên Hạ Tiểu Tiểu. Hạ Tiểu Tiểu này, cũng như chàng, bí mật đầy mình. Nhưng bí mật của chàng là cả một quá khứ đẫm máu, mà bí mật của nàng, lại là một nữ tử không phân biệt được màu sắc, không biết nóng lạnh cũng không có vị giác.

Đoạn Tư là một kẻ vô cùng khôn khéo, tuổi trẻ niên thiếu khiến người ta lơ là, nụ cười lúc nào cũng treo trên khóe môi, đôi mắt sáng trong thuần khiết, tất cả đều đem tới cho người khác cảm giác về một vị công tử lễ độ trang nhã. Chính Hạ Tư Mộ cũng từng bị vẻ ngoài đó của chàng lừa gạt rồi để lộ sơ hở cho chàng thăm dò.

Đoạn Tư phát hiện ra chuyện Hạ Tư Mộ là Quỷ Vương đó là vào đêm một ngày nọ lúc Hạ Tư Mộ tìm tới muốn đổi ngũ cảm với chàng.

Có lẽ Đoạn tư không biết rằng, suốt mấy trăm năm qua, chàng là người duy nhất Hạ Tư Mộ từng gặp có đủ điều kiện phù hợp để kết chú với nàng, là người duy nhất có thể cho nàng mượn ngũ cảm để trải nghiệm thế gian.

Vậy nên, bằng một cách nào đó, hai người đã lại gần với nhau thêm một chút nữa. Thực ra, bí mật hay tâm sự cũng giống như câu chuyện lòng thành đổi lòng thành. Càng biết nhiều về nhau càng khiến ta cảm thấy đối phương đáng tin hơn mấy phần, thân thiết hơn mấy phần.

Đoạn Tư và Hạ Tư Mộ là vậy đó. Hạ Tư Mộ rất lạnh lùng, nàng không chia sẻ quá khứ của mình cho ai, nàng cũng không cần ai phải yêu quý nàng. Nhưng xui rủi cho nàng lại gặp phải Đoạn Tư là người duy nhất có khả năng trao đổi ngũ cảm cho nàng.

Tiểu tướng quân ngoài cười trong âm hiểm này có một mặt u ám mà ít ai biết, nhưng chàng lại để nàng chứng kiến những khoảnh khắc đó của chàng, dùng từng lần đổi ngũ cảm để kéo nàng bước vào thế giới của mình. Rồi sau đó thì sao, chàng chợt thấy một Hạ Tư Mộ hoàn toàn khác.

Hạ Tư Mộ này khác với Hạ Tư Mộ lạnh lùng tàn nhẫn kia, đó là một cô nương có phần hơi ngốc, sự ngốc nghếch khi mải vui vẻ tận hưởng những giác quan mượn từ Đoạn Tư. Chắc Hạ Tư Mộ không biết được rằng, hình ảnh nàng ghé vào người chàng nhìn ngắm, vuốt ve, hít thở hương thơm trên người chàng, khi nàng cầm chiếc chong chóng xoay trong gió đã vô tình khiến trái tim của chàng thiếu niên rung động.

Đoạn Tư là người thế nào, chàng vốn là một người liều mạng, chàng thích cược lớn, thích bỏ ra tất cả để theo đuổi một mục tiêu nào đó. Vậy nên khi chàng rơi vào lưới tình với vị Quỷ Vương lạnh lùng nọ, chàng như bước lên một ván cược lớn nhất cuộc đời mình. Chàng đặt vào đó là mạng sống của chàng, đổi lấy cơ hội được lắng nghe quá khứ của nàng. Chàng dùng dáng vẻ tuấn tú của mình trong bộ hôn phục đỏ rực đi giữa dòng người náo nhiệt rước dâu trở thành khung cảnh sắc màu đầu tiên nàng nhìn thấy, đổi lấy cơ hội được trở thành ngôi mộ thứ 23 trên núi Hư Sinh của nàng.

Hạ Tư Mộ đã từng có 22 người tình, đã biết thọ mệnh ngắn ngủi của con người, nhưng vẫn bị kẻ liều lĩnh là Đoạn Tư này giữ chân, khiến nàng phải chịu thua mà thừa nhận tình cảm trong lòng mình. Hạ Tư Mộ và Đoạn Tư đều là những người có trọng trách và mộng tưởng của riêng mình.

Nếu trọng trách của Hạ Tư Mộ là gánh trên vai sự cân bằng giữa Quỷ giới và Nhân giới cùng mong muốn thầm lặng có thể bảo vệ nhân gian tươi đẹp không bị quấy phá, thì mộng tưởng của Đoạn Tư là chiếm lại mười bảy châu phía Bắc, giúp cho người dân nơi bờ Bắc không còn chịu cảnh đày đọa của kẻ ngoại xâm.

Họ đều hết mình với gánh nặng trên vai, vừa gần gũi vừa chia lìa, cùng nhau trải qua ranh giới sinh tử mới đổi về được một cuộc sống bình yên.

Có lẽ, vạn sự trên đời đều đã được thần minh định sẵn, nhưng có đôi khi, có một số người, cách họ sống mãnh liệt và hết mình đến mức dù là thần cũng có phải bị lung lay, để rồi Người sẽ thay đổi đôi chút những trật tự vốn có, trao cho những sinh mệnh nhỏ bé ấy một cơ hội được hạnh phúc và an yên.

Trong câu chuyện này, mỗi con người, mỗi sinh mệnh đều xứng đáng nhận được cơ hội đó.

"May mắn cả đời này là có thể cùng người bạch đầu giai lão."

“Bạch Nhật Đề Đăng” có lẽ là một bộ truyện chất lượng khá đắt giá trong những ngày tháng kén truyện gần đây của mình.

Đây là một tác phẩm được xây dựng vô cùng chỉn chu, văn phong chắc tay, xây dựng nhân vật đặc sắc, cốt truyện cũng rất hoàn thiện và hấp dẫn. Lê Thanh Nhiên đã kết hợp rất tốt giữa yếu tố tình cảm và câu chuyện cuộc đời của các nhân vật.

Ở đây, chúng ta không chỉ thấy Hạ Tư Mộ và Đoạn Tư, mà chúng ta còn vui buồn cùng câu chuyện của những nhân vật khác, như Phương Tiên Dã, như Hòa Gia Phong Di hay Tiết Trầm Anh.

Nếu phải đánh giá bộ truyện này, mình cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng để mình đề cử tới tất cả mọi người. Hi vọng các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt nhất cùng “Bạch Nhật Đề Đăng” của Lê Thanh Nhiên.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thụy Viên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN