logo
REVIEW>> ÁNH TRĂNG CÓ NGƯỜI TRÒN MỘT NỬA
anh-trang-co-nguoi-tron-mot-n-a
Tìm truyện
Donate

ÁNH TRĂNG CÓ NGƯỜI TRÒN MỘT NỬA

Tác giả:

Kiều Diêu

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 53

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 378

Đã từng có một anh cho rằng, Khương Tư Tư sẽ mãi mãi không rời xa mình. Hóa ra không phải, mà là chính anh không thể nào rời xa Khương Tư Tư.”

“May quá, mọi thứ vẫn còn kịp.”

Có lẽ những mối tình gà bông thời cấp ba luôn là những kỷ niệm đẹp, là điều hằng mong ước của những cô cậu thiếu niên đang chớm tuổi dậy thì.

Khương Tư Tư khi ấy cứ luôn miệng bảo rằng mình không muốn yêu đương, chỉ cố gắng nghiêm túc tập trung học hành. Song thật ra những câu nói đó vốn chỉ là cái cớ để cô che giấu sự tự ti thầm kín sâu thẳm bên trong.

Vì cô biết với vẻ ngoài mũm mĩm này, sẽ chẳng có bạn nam nào thèm để ý đến mình cả.

Nhưng dần dần, tâm tư nhỏ bé của cô cũng thay đổi.

Nói bản thân không muốn yêu đương, là vì trong tim chất chứa một hình bóng không thể nào với tới được.

Hình Ý Bắc đứng ở đâu, ánh mắt của cô sẽ hướng về nơi đó.

Chỉ là, không một ai hay biết mà thôi.

Khương Tư Tư quen biết Hình Ý Bắc từ những năm cấp ba, lên Đại học vì cô thi lại nên trở thành đàn em học dưới anh một khoá. Nhìn ngoại hình của cô và anh, chẳng có một ai nghĩ rằng giữa hai người sẽ phát sinh tình cảm yêu đương nam nữ được. Mà có lẽ anh cũng cảm thấy vậy, anh không thích những cô gái chủ động tiếp cận mình, vậy nên đó giờ chỉ có một người bạn khác giới duy nhất là cô.

Chỉ vào những lúc Hình Ý Bắc không nhìn thấy, cô mới để lộ ra dáng vẻ của một thiếu nữ biết yêu, nhưng vẫn luôn che giấu sợ bị mọi người phát hiện. Nếu bí mật nhỏ bé này bị vạch trần, liệu tình bạn của cô và Hình Ý Bắc có còn giữ được không?

Anh điển trai như vậy, học giỏi như thế, bóng hồng vây quanh anh đếm hoài không xuể, bản thân cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành nhân vật chính của câu chuyện tình cảm này. Cô tự nhủ với lòng mình, nếu trong lòng anh có người khác, cô sẽ chủ động giữ khoảng cách với anh.

Thế nhưng tại sao, anh lại thích cái cô Quan Ngữ Hi mà cô ghét cay ghét đắng kia chứ?

Cô gái ấy ỷ bản thân có vẻ ngoài xinh đẹp nên luôn khinh thường dè bỉu, chẳng hề tôn trọng Khương Tư Tư tẹo nào. Khi nghe cô bạn cùng phòng Lâm Tiểu Viên nói xong, lòng Khương Tư Tư tựa như có khối đá khổng lồ kéo cô chìm sâu xuống. Ai cũng được cơ mà, tại sao lại cứ nhất định phải là cô ta?

Suất học bổng đi du học Nhật đang treo lơ lửng mà mấy hôm nay cô cứ cân nhắc nên đi hay không đi nay đã có được đáp án.

Cô không biết quyết định vừa rồi của mình liệu có phải quá bồng bột, nhưng cô biết rõ, bản thân cô hiện tại rất muốn được rời khỏi nơi này, rời khỏi Đại học Duẫn Hòa, đi đến một nơi không thể nhìn thấy Hình Ý Bắc, một nơi không cần chạm mặt Quan Ngữ Hi.

“Yêu thầm, trông có vẻ là câu chuyện của riêng một người, nhưng chắc chắn là do xuôi theo lòng chiếm hữu mà sinh sôi lớn lên.”

“Mà Khương Tư Tư vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã quyết định tự vẽ cho câu chuyện yêu thầm của thời thanh xuân niên thiếu ấy một dấu chấm kết không hoàn mỹ.”

“Vì sao lại đột nhiên rời đi?”

“Vậy được, cậu không nói thì thôi, dù sao cậu cũng đã về rồi, chúng ta cứ từ từ tính sổ.”

“Chúng ta, ngày sau còn dài.”

Nếu hỏi Hình Ý Bắc tại sao lại thích Khương Tư Tư, thì ngay cả chính bản thân anh cũng không biết nữa.

Chỉ biết rằng có một ngày đông tuyết bay rợp trời, lúc anh chạy ra sân đắp một người tuyết, khi đắp xong nhìn dáng vẻ của người tuyết ấy, anh lại nhớ đến Khương Tư Tư.

Khoảnh khắc chụp ảnh người tuyết ấy lại, anh mơ hồ cảm nhận được rằng mình xong đời rồi.

Thế nhưng anh cứ nghĩ cô chỉ xem anh là bạn, nếu như anh tỏ tình thì há chẳng phải doạ cho cô sợ chạy mất hay sao?

Vậy là tâm tư thầm kín đó cứ giấu hoài trong lòng suốt bao nhiêu năm, đến khi lên Đại học, suy nghĩ mãi mới quyết định rủ cô đi xem concert Châu Kiệt Luân để gom dũng khí tỏ tình, ngờ đâu người lại chạy đi mất, lại còn bỏ chạy những hai năm.

Tại sao lại bỏ anh mà đi? Anh đã làm gì nên tội?

Khi ấy Hình Ý Bắc không có nổi một giấc ngủ ngon, cứ ngỡ tâm tư bé nhỏ của mình đã bị Khương Tư Tư phát giác, cô vì cảm thấy ngượng ngùng nên mới bỏ mặc anh.

Ấy thế nhưng sau này khi gặp lại, nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh đã bật tín hiệu gì với cô đâu, làm sao cô có thể phát hiện ra được?

Khương Tư Tư của hai năm sau không còn vẻ ngoài mũm mĩm như trước nữa. Cô xinh đẹp hơn là thật, nhưng cũng gầy hơn trước rất nhiều khiến cho lòng anh không khỏi xót xa.

Song cũng chính nhờ vẻ ngoài nổi bật này của cô lại trở thành đề tài nan giải của anh khi xung quanh anh xuất hiện thêm thật nhiều tình địch. Đã thế cô lại cứ luôn lạnh lùng giữ khoảng cách, khiến cho quá trình kéo gần khoảng cách của anh đã xa càng thêm xa.

Hừm, nếu thế anh nhất quyết không buông tay. Cô càng xa cách anh càng lấn tới, cho đến ngày rước được nàng về dinh mới thôi.

“Từ rất lâu, anh đã thích em rồi từ rất lâu rồi, đúng không?”

“Ừm.”

“Bất kể là nhất kiến chung tình, hay lâu ngày sinh tình, anh chỉ cần người đó là em.”

Trước kia chỉ vì hiểu lầm mà hai người đã bỏ lỡ nhau.

Nhưng cũng chính nhờ điều đó, họ nhận ra rằng mình không thể nào sống thiếu nhau được.

Sau cơn mưa trời lại sáng, người có tình ắt sẽ tìm về bên nhau.

Mình khá thích truyện của Kiều Diêu, và “Ánh trăng có người tròn một nửa” quả nhiên không khiến mình thất vọng. Dù so với những truyện khác của tác giả thì bộ này khá ngắn, nhưng vẫn không bị đầu voi đuôi chuột mà rất vừa vặn.

Nam nữ chính trong truyện là kiểu thầm yêu đối phương nhưng lại không dám nói, thế nên mới xảy ra hiểu lầm đáng tiếc khiến cả hai phải xa cách nhau suốt hai năm trời. Đương nhiên truyện cũng có chút xíu sóng gió nhưng không quá nhiều, nó cũng chính là chất xúc tác để đẩy truyện lên cao trào cũng như để nam nữ chính đến gần nhau hơn.

Vậy quá trình Hình Ý Bắc theo đuổi Khương Tư Tư diễn ra như thế nào? Cách trai đẹp dập ong bướm vây quanh cô ra sao? Khúc mắc ngần ấy năm sẽ được giải quyết như thế nào, hãy cùng đọc truyện để biết thêm chi tiết nhé. Ngoài cặp chính ra chúng ta có cả cặp phụ cũng hay ho không kém nha mọi người!!

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tha + Coco

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN