logo
REVIEW>> ANH ĐẾN CÙNG RẠNG ĐÔNG
anh-den-cung-rang-dong
Tìm truyện
Donate

ANH ĐẾN CÙNG RẠNG ĐÔNG

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 3744

. Nhân vật:

Nhân vật: Tưởng Xuyên - Tần Đường

Nghề nghiệp: Cảnh sát chìm - Nhiếp ảnh gia

2. Nội dung:

Vợ chồng ảnh hậu Cảnh Tâm vẫn luôn rất nhiệt tình làm các công tác từ thiện.  Hai vợ chồng có một cô con gái tên là Tần Đường, năm cô bé tròn ba tuổi vợ chồng Cảnh Tâm đã lập quỹ An Nhất cho cô con gái duy nhất của họ.

Tần Đường quản lý từ thiện An Nhất, song cô chưa từng lộ diện trước mặt công chúng dưới vai trò người quản lý quỹ. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm mà thôi.

Trong một lần vận chuyển vật tư đến Thiểm Tây xảy ra vấn đề nên Tần Đường quyết định tìm một công ty vận chuyển khác.

Đến đón cô là Tưởng Xuyên, một người đàn ông với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, làn da màu đồng khỏe khoắn, đường nét ngũ quan rõ ràng, gương mặt toát lên vẻ khẳng khái và hào sảng.

Tần Đường không biết rằng, cô đến trạm từ thiện rồi gặp Tưởng Xuyên, cuộc sống vốn dĩ bình yên của cô bị đảo lộn, thậm chí còn cùng anh trải qua vài lần sinh tử.

Lúc nhìn thấy Tần Đường, Tưởng Xuyên đã nhận ra cô.

Xinh đẹp, gia thế tốt, hăng hái làm từ thiện, họ Tần, rất dễ suy đoán cô chính là cô bé năm xưa bị anh thơm một cái liền oà khóc.

“Hồi em còn nhỏ, tôi từng gặp em.”

“Lúc nào.”

“Nhỏ bằng từng này.”

“...”

“Lúc đó em còn quá nhỏ, chắc là không còn ấn tượng gì về những đứa trẻ trên vùng cao đâu nhỉ?”

“Ai bảo không? Tôi còn nhớ có một tên nhóc lưu manh đã sàm sỡ tôi.”

“Tên nhóc lưu manh đã thơm em một cái chính là tôi. Em nói ấn tượng sâu sắc cơ mà? Thù sâu như vậy mà không nhớ ra sao?”

“Anh là cái đồ lưu manh! Buông tay tôi ra!”

Anh vẫn là lưu manh nhưng không còn là “tên nhóc” năm xưa nữa rồi.

Ngày hôm ấy, anh đã cho Tần Đường cơ hội để cô tát anh, nếu cô tát anh một cái có lẽ anh sẽ thôi không suy nghĩ hoang đường, muốn ở bên cô dù biết hai người không cùng chung một thế giới.

Nhưng cô không thực hiện cái tát kia, cho nên bây giờ dù cô có đánh có tát cũng không tỉnh lại nữa.

*

Bạn tin không? Rồi sẽ có một ngày.

Một người xuất hiện khiến cho bạn tin vào chuyện cổ tích.

Chỉ cần là người đó bước đến, những cơn ác mộng không còn, màn đêm tăm tối sẽ tan biến, bình minh sẽ ló dạng.

3. Cảm nhận cá nhân:

Lâu lắm rồi mình mới đọc một bộ truyện mà nam chính vô sỉ như vậy, nhưng cái vô sỉ của anh chính làm mình thấy thích thú vô cùng, vì nhiều bộ truyện mình đọc sẽ có motif vì bảo vệ sự an toàn của nữ chính nam chính sẽ không dám đến gần, làm mình thấy “ngược” muốn c hết.

“Anh đến cùng rạng đông” đọc cuốn lắm đó, có thời gian các bạn thử tìm đọc nhé!

4. Đánh giá nội dung: 9.6/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.8/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản thường và phiên bản đặc biệt. Bản đặc biệt có huy hiệu kích thước và postcard bồi cứng.

Bìa xuất bản: 9.6/10

Bookmark: Bookmark hình xe jeep bồi cứng.

BÌNH LUẬN