logo
REVIEW>> ẢNH ĐẾ VÀ PHÓ TIÊN SINH CỦA CẬU ẤY
anh-de-va-pho-tien-sinh-cua-cau-ay
Tìm truyện
Donate

ẢNH ĐẾ VÀ PHÓ TIÊN SINH CỦA CẬU ẤY

Tác giả:

Lộng Thanh Phong

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 572

Thân là một con yêu quái trẻ tuổi lăn lộn trong giới giải trí, Hứa Bạch hoàn toàn xuất sắc đạt được giải ảnh đế sau năm năm lăn lộn với đủ loại vai diễn. Khi sự nghiệp đang đà thăng hoa thì bỗng nhiên Hứa Bạch biến mất nửa năm, người ta đồn cậu biến mất để đi kết hôn bí mật, người ta đồn cậu có con luôn rồi, nhưng sự thật thì Hứa Bạch chỉ là một bé xà yêu nho nhỏ phải ngủ đông mà thôi.

Bản thể của Hứa Bạch là một con rắn nước màu trắng, bạch xà đó nha, họ Hứa lại còn là bạch xà, Hứa Bạch phải khổ sở giải thích mãi rằng mình không phải con của Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đâu.

Hứa Bạch lăn lộn ở giới giải trí với một người đại diện là yêu quái, người đại diện yêu quái đó lại tuyển cho Hứa Bạch một trợ lý cũng là yêu quái nốt. Thế là ba yêu quái cùng xông pha trong giới này.

Với nhan sắc nổi bật, tài năng có thừa, không scandal và khí chất dịu ngoan trầm ổn, fan ưu ái gọi Hứa Bạch là Hứa A Tiên.

Sau mấy tháng ngủ đông, Hứa Bạch quay lại làm việc với bộ phim văn nghệ bối cảnh dân quốc mang tên “Đường số 09 phố Bắc”. Phim được quay tại một căn nhà cũ kiểu Tây kết hợp phong cách Trung hoa, dây leo xanh mướt vươn mình phủ lên bức tường cũ kỹ in hằn dấu vết tháng năm, tạo nên một loại ý vị khó tả. Thật trùng hợp, đây là căn nhà số 09 ở phố Bắc.

Căn nhà này do chính ông chủ đứng sau công ty của Hứa Bạch cho đoàn phim mượn để quay phim, cũng chính ở đây, Hứa Bạch được làm quen với vị chủ thần bí, anh ấy sống ở cách vách, trong căn nhà có thiết kế y đúc căn 09 này.

Phó Tây Đường là ai?

Là một lão yêu quái!

Là yêu giới nhất chi hoa!

Không ai biết anh bao nhiêu tuổi, sau câu chuyện không vui mấy mươi năm trước. Phó Tây Đường ra nước ngoài, không ai biết anh đi làm gì, mấy mươi năm nay sống ở đâu, đi những nơi nào, Phó Tây Đường vô cùng bí ẩn đối với lớp yêu quái trẻ.

Một thời gian dài như vậy chỉ thấy anh ở cùng một cậu nhóc trông nhà gọi anh là tiên sinh và một tên đầu bếp - khi anh về nước thì hắn vẫn đang bị lạc tận Thái Bình Dương theo đuổi tình yêu đích thực.

Phó tiên sinh phố Bắc là một sự tồn tại không thể khinh thường đối với chúng yêu quái ở thành phố này. Không phải bởi vì anh ta hung ác hay mạnh mẽ, mà bởi vì sự thần bí từ xưa tới nay.

Là chủ sau màn của nhiều sản nghiệp lớn, giàu nứt vách, và hơn hết thì nhan sắc của anh đủ áp đảo cả công ty giải trí anh làm chủ.

Ngoài khuôn mặt đẹp lấn át muôn phương của mình, cảm giác mà Phó Tây Đường mang lại cho người đối diện mới là thứ tạo nên con người anh. Dáng vóc ngoài ba mươi, ăn mặc chỉn chu, khí độ trầm ổn, ung dung hoa quý, dễ làm người khác liên tưởng đến ánh trăng trong màn đêm thăm thẳm.

“Anh còn đeo một cặp kính không gọng, sợi xích bạc màu tinh tế từ gối kính thả xuống tạo thành một đường cong ưu nhã. Cặp kính kia lại như áng mây che khuất vầng trăng, giấu đi đôi mắt thâm thúy cất chứa vô số chuyện cũ.”

Trong mắt Phó Tây Đường, Hứa Bạch chỉ là một tiểu yêu trẻ người non dạ, là một cậu nhóc vụng về. Hai người vốn chẳng quen biết gì nhau, chỉ tình cờ gặp gỡ mấy lần khi đang quay phim, cả khi Hứa Bạch xắn tay áo đi đánh nhau nữa.

Nhưng sự dung túng của Phó Tây Đường đối với Hứa Bạch cũng không biết bắt đầu từ đâu và từ bao giờ. Có lẽ là khi Hứa Bạch tặng Phó Tây Đường một chậu hoa hướng dương, Phó Tây Đường vốn thích hải đường, không nhận quà người lạ lại nhận lấy chậu hướng dương kia. Có lẽ là khi Phó Tây Đường thấy Hứa Bạch ướt sũng như chuột rồi cho cậu tắm nhờ. Hay khi Phó Tây Đường cho phép Hứa Bạch đang bị thương ở lại cùng mình trong căn nhà cạnh phim trường để tiện quay phim.

Có lẽ là từng bước từng bước, tiểu xà yêu Hứa Bạch đã vô tình đi vào ranh giới của đóa hoa hải đường tinh kia, dần dần trở thành sự tồn tại có một không hai, chấm dứt chuỗi thời gian cô độc không có tình yêu của Phó Tây Đường.

Tình cảm của hai người cũng vô cùng tự nhiên, chẳng phải đùng một cái trúng phải tiếng sét ái tình, mà là mưa dầm thấm lâu, từ từ vun xới mà thành.

Phó Tây Đường có một câu chuyện xưa, có nỗi khổ chôn sâu trong lòng về người em trai song sinh không may mất sớm. Câu chuyện của Phó Tây Đường là cốt truyện xuyên suốt trong truyện, không ảnh hưởng tới tuyến tình cảm nhưng nó làm mạch truyện và mối quan hệ của các nhân vật khác trở nên hấp dẫn và logic hơn.

Trong truyện có khá nhiều nhân vật phụ đáng yêu và đáng nhắc tới như cậu nhóc A Yên đam mê thức ăn nhanh, sợ hãi Phó Tây Đường nhưng vẫn đam mê không từ bỏ. Ngày ngày luôn đứng giữa ranh giới hôm nay nên dụ dỗ ai mua thức ăn nhanh giúp mình và có bị Phó Tây Đường phạt hay không.

Có Diệp Viễn Tâm là boss trên danh nghĩa, đại diện cho Phó Tây Đường làm mọi việc, là người Phó Tây Đường lựa chọn thừa kế, nhưng hơi ngốc, làm cho Phó Tây Đường thỉnh thoảng suy nghĩ mình có nên đổi người thừa kế hay không. Diệp Viễn Tâm ban ngày làm boss, ban đêm chạy taxi bằng chiếc siêu xe của mình với lý do: có phúc cùng hưởng.

Có hai dây trinh đằng ba mũi anh và em, dây anh sống ở nhà số 09, dây em sống ở nhà số 10, ngày ngày chúng ló đầu qua tám chuyện cùng nhau và kiêm chức vụ shipper giữa hai căn nhà nữa.

Theo đánh giá của mình thì đây là một bộ truyện đáng đọc, mình rất thích tính cách nhân vật của truyện, không dây dưa ẩm ương, rất dứt khoát và thẳng thắn. Văn phong của truyện lại còn vô cùng hài hước, rất thích.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Red

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN