logo
REVIEW>> ANH CHỈ THÍCH EM THÔI
anh-chi-thich-em-thoi
Tìm truyện
Donate

ANH CHỈ THÍCH EM THÔI

Độ dài: 14

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 150

Giới thiệu:

Họa sĩ vẽ minh họa mềm mại đáng yêu x Anh cảnh sát cực kỳ biết làm nũng

*

Yêu đương với anh cảnh sát cao 1m83, lúc làm nũng lại khiến người ta không đỡ được là cảm giác gì?

Hoàng Y Y: Ngọt đến mức răng tôi cũng muốn rụng, a a a ~

Sau khi gặp Tần Thịnh, toàn bộ từ trường của Hoàng Y Y đã mất khống chế.

Từ trước đến nay cô không hề biết trên thế giới thật sự có anh cảnh sát biết trêu chọc người ta như vậy.

Theo thời gian, những viên đạn bọc đường đã trêu chọc đến mức khiến cô cả ngày đều si mê.

# Anh đang làm gì vậy? #

# Đang nhớ em #

Hỏng rồi, là cảm giác động lòng.

***

Vừa qua lập xuân, lá liễu bên bờ sông đã chuyển sang xanh biếc, lớp băng trên mặt sông đã tan hoàn toàn, ánh nắng chói chang chiếu rọi từng ngóc ngách của thành phố Giang.

Hoàng Y Y dắt chú chó Đại Hoàng của mình thoải mái đi bộ trên vỉa hè. Bên trái là hàng rào thấp màu trắng xám, bên phải trồng một hàng cây bạch quả, vừa vàng vừa xanh.

Mùa mới đã bắt đầu như thế, một mùa thích hợp để bắt đầu một tình yêu.

Cô gái độc thân suốt 25 năm chưa từng yêu đương như Hoàng Y Y có lẽ chẳng thể ngờ, chỉ một lần dắt chó đi dạo thôi lại va phải chân ái của cuộc đời.

“Mỗi một áng mây không tầm thường

Đều phải tìm vùng trời của nó để tồn tại

Tình yêu anh trao, cả đời này em cũng không muốn mất

Kịch bản tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi

Là sự sắp đặt tuyệt vời của vận mệnh.”*

Hoàng Y Y là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Cô mới tốt nghiệp đại học được gần hai năm, giờ đang là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho nhà xuất bản nên đa số thời gian khá tự do, thoải mái.

Vòng sinh hoạt của Hoàng Y Y rất nhỏ, ngoài mấy bạn học nữ có quan hệ rất tốt ra thì chỉ còn lại anh chị em họ hàng trong nhà với chị Diệp đối tác bên nhà xuất bản, lần nào tới nhà cô cũng là tới giục nộp bản thảo.

Bình thường Hoàng Y Y không hay đăng ảnh selfie lên vòng bạn bè, cho nên độc thân lâu như vậy cũng là điều khá dễ hiểu.

Thật ra hồi đại học, Hoàng Y Y từng được người ta theo đuổi, thế nhưng phương thức theo đuổi của người kia biến thái quá, không phải ngày ngày theo dõi thì cũng là lẻn vào ký túc xá trộm nội y, khiến cô thấy sợ hãi, ấn tượng xấu đến tận bây giờ.

Hoàng Y Y cứ nghĩ cô sẽ độc thân như vậy đến rất lâu sau này lại không ngờ xuân về vừa hay hoa đào nở.

Lần đầu tiên Hoàng Y Y gặp Tần Thịnh là lúc anh đang đuổi theo tên cướp, chàng trai cao ráo rắn rỏi, gương mặt đẹp trai không góc chết khiến cô chẳng thể nào rời mắt.

Những tưởng duyên phận giữa họ chỉ là thoáng qua nhưng Tần Thịnh lại đột ngột hỏi cô có bạn trai chưa, còn xin phương thức liên lạc, một câu nói của anh khiến Hoàng Y Y vui vẻ suốt mấy ngày liền.

Thế rồi Tần Thịnh theo đúng tác phong quân đội sấm rền gió cuốn mà tấn công Hoàng Y Y làm cho một cô gái chưa mảnh tình vắt vai như cô ngơ ngác không biết phải làm gì.

Trong suy nghĩ của Hoàng Y  Y thì cảnh sát là những ông chú trung niên nghiêm khắc khô khan. Lần đầu tiên cô gặp một “chú” cảnh sát vừa trẻ tuổi, đẹp trai lại còn biết làm nũng như vậy nữa.

Hoàng Y Y lúc nhỏ từng mơ ước sau này sẽ được gả cho một đại anh hùng cái thế, có thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Bây giờ, cuối cùng cô cũng tìm được đại anh hùng của lòng mình rồi.

Nếu như Tần Thịnh là đại anh hùng trong lòng Hoàng Y Y, thì Hoàng Y Y lại chính là tâm bệnh của Tần Thịnh, chỉ một lần gặp thoáng qua cô đã gieo vào tim anh hạt giống của tương tư, khiến anh ngày đêm mong nhớ chẳng ngừng.

“Tần Thịnh ôm cô chặt hơn, “Anh gặp em tổng cộng ba lần, cả ba lần đều đang làm nhiệm vụ. Hai lần trước không có can đảm, cũng không có cơ hội nói chuyện với em, mãi đến một tháng trước, anh thật sự không chờ được nữa. Anh đã rất nhiều lần muốn ôm em vào lòng, nhưng anh sợ quá nhanh sẽ dọa đến em.”

Hoàng Y Y nghe tiếng tim anh đập, một tiếng, hai tiếng…

Ngực Tần Thịnh rất ấm áp khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.

“Thế nên, anh đã thích em một năm? Cho dù trước đó anh mới chỉ gặp em ba lần ạ?”

“Ừ.”

Hoàng Y Y tránh khỏi cái ôm của anh, đứng thẳng người.

Tần Thịnh hơi khó xử, “Có phải anh làm em sợ không?”

Hoàng Y Y yên lặng nhìn anh, trong đôi mắt phượng như làn nước thu trong vắt đong đầy tình cảm dịu dàng.

Cô nâng mặt Tần Thịnh lên, áp sát vào nói: “Ngốc ạ.”

Sau đó là một nụ hôn nồng nàn, đầu lưỡi yêu kiều chuyển động, bên tai đỏ bừng.”

“Anh chỉ thích em thôi” đơn giản chỉ là tác giả kể lại một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà có lẽ chúng ta đã bắt gặp ở đâu đó một cách rõ ràng tỉ mỉ hơn, hoặc có lẽ là câu chuyện của ai đó trong số chính chúng ta? Một câu chuyện ngắn nhưng đầy ngọt ngào khiến người thích độc thân như mình đột nhiên cũng muốn yêu đương. Thôi thì xuân sắp về rồi, hy vọng mùa xuân của mình cũng đến.

____

*: Trích lời dịch bài hát “Tình yêu vĩnh viễn không mất đi” do Vương Tĩnh Văn Không Mập thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mâm Đa Quả – Team Allin.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN