logo
REVIEW>> ANH ẤY LÀ CỦA TÔI
anh-ay-la-cua-toi
Tìm truyện
Donate

ANH ẤY LÀ CỦA TÔI

Tác giả:

Tương Tử Bối

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 320

1 Nhân vật

Nhân vật chính: Túc Nghệ x Chử Ưng.

Nghề nghiệp: Diễn viên x Tổng Giám đốc.

2 Nội dung:

Trong trận sạt lở nhiều năm trước ở thị trấn Đinh, có một chàng trai trên vai cõng một bé gái, cô bé rất ngoan, liên tục nghiêng đầu sang nhìn anh, miệng không ngừng nói:

“Anh tên là gì?”

“Anh là bộ đội à?”

“Anh đóng quân ở đâu? Sau này em có thể đi tìm anh không?”

Chàng trai nghiêm mặt, từ đầu đến cuối  không đáp một câu nào, đặt cô bé xuống  rồi xoay người rời đi.

Cô bé đứng đó nhìn bóng dáng rời đi của đoàn người, tay nắm chặt vạt váy đã bạc màu.

Đó là lần đầu tiên Túc Nghệ  gặp Chử Ưng, nhiều năm sau có lẽ anh đã quên mất cô nhưng cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt của anh.

Túc Nghệ là một diễn viên nổi tiếng chuyên đóng vai nữ phụ ác độc, không biết là do cô diễn quá thành công khiến người qua đường đều suy nghĩ cô là một người phụ nữ tâm cơ đến nỗi vào ngày đi thảm đỏ cô bị fan não tàn ném trứng.

Nhưng vào khoảnnh khắc đó, có một người bước đến thay cô cản quả trứng kia.

Giây phút nhìn rõ gương mặt ấy, Túc Nghệ thầm cảm ơn fan não tàn của bộ phim kia giúp cô gặp lại anh.

3 Cảm nhận cá nhân:

Vì mình thích truyện showbiz ngọt sủng nên khi thấy “Anh ấy là của tôi” được xuất bản mình đã ôm ngay bộ này về. Khi đọc truyện mình cảm thấy không bị ngấy, những sự kiện và cách xây dựng nhân vật từ chính đến phụ đều có những nét riêng, có chính kiến và quyết đoán.

Đây là một bộ truyện khá hay mọi người nên đọc thử nha.

4 Đánh giá nội dung:  8/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.9/10

Bản dịch tốt, tuy nhiên vẫn còn vài nhỏ về chính tả mà thôi.

- Hình thức

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản bản thường.

Bìa xuất bản: 7/10

Bookmark: Bookmark hình tròn bằng giấy bìa cứng có đường kinh tám centimet.

Quà tặng kèm: Không có quà tặng kèm .

BÌNH LUẬN