logo
REVIEW>> AI RỒI CŨNG PHẢI KẾT HÔN
ai-roi-cung-phai-ket-hon
Tìm truyện
Donate

AI RỒI CŨNG PHẢI KẾT HÔN

Tác giả:

Miyazono Izumi

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Thể loại:

Manga,

Chuyển thể

Độ dài: 44

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 235

“Quyết định làm gì và không làm gì đều quan trọng như nhau.” - Steve Jobs

Đối với một số người, kết hôn là một trang mà ai rồi cũng sẽ phải đọc qua trong cuốn sách cuộc đời, vì vậy họ luôn mong muốn nó được viết ra một cách hoàn hảo nhất. Là đúng thời điểm và với đúng người.

Asuka là người như thế. Cô gái hai mươi bốn tuổi có công việc ổn định, thậm chí còn vô cùng bản lĩnh và chuyên nghiệp. Hình ảnh một người phụ nữ hiện đại khiến cho những người xung quanh không nghĩ rằng ước mơ thật sự của cô là trở thành một người vợ “fulltime”, nói cách khác là một bà nội trợ trong gia đình, đứng sau lưng hỗ trợ cho người chồng sẽ hết mực yêu thương cô.

Những tưởng đây là một mong muốn dễ dàng thực hiện vì Asuka đang có một tình yêu bền chặt kéo dài năm năm trời thì không ngờ người bạn trai gắn bó cả thanh xuân ấy đột nhiên nói lời chia tay với Asuka. Trở thành người độc thân, cô tích cực tìm kiếm những cơ hội khác bằng việc đi xem mắt, tham gia các hoạt động tìm kiếm bạn đời,... Nhưng mong ước một cuộc sống chỉ đợi đón chồng về hằng ngày của Asuka lại trở nên lạ lùng trong mắt của nhiều người, trong đó có Nanami Ryuu.

Nanami Ryuu, phát thanh viên nổi tiếng của đài PTV. Vẻ bề ngoài cực kì đẹp trai, thường xuyên xuất hiện chỉn chu, chuyên nghiệp trên sóng truyền hình, Nanami là hình mẫu người đàn ông độc thân lý tưởng của bất kì cô gái nào, nhưng anh lại không muốn và không có ý định kết hôn.

Trong quá khứ vô tình trở thành người thứ ba trong mối quan hệ với người phụ nữ đã có gia đình, đối với Nanami, hôn nhân là một chiếc rào chắn giả tạo mà người ta tự buộc mình vào đó. Dù có đau khổ, bất lực lại không thể tự thoát ra vì những quy chuẩn xã hội, vì định kiến của những người xung quanh. Một người độc thân, tự do bỗng nhiên bị hôn nhân điều khiển như những con rối. Kết hôn chính là ác mộng, là trang sách mà Nanami sẵn sàng xé bỏ hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình.

Nanami tình cờ gặp Asuka và biết về ước mơ của cô. Hai người với quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại dần thu hút lẫn nhau như hai cực của nam châm.

Nanami không thể hiểu được tại sao một cô gái yêu thích và luôn nỗ lực trong công việc như Asuka lại muốn sớm nghỉ việc để kết hôn. Nhưng anh lại bắt đầu vừa ấn tượng ánh mắt lấp lánh của cô khi nhắc về gia đình, vừa yêu sự nghiêm túc của cô đối với sự nghiệp.

Asuka biết Nanami không phải là đối tượng thích hợp để cô tìm hiểu vì anh quá nguy hiểm. Anh có đầy đủ mọi thứ để có thể dễ dàng được bất kì cô gái nào yêu thích, kể cả cô, nhưng lại không thể đi đường dài vì quan điểm khác biệt của họ. Có yêu thì cũng sẽ chia tay thôi. Asuka cố gắng tránh né anh để bản thân không chìm đắm quá sâu vào chiếc hố tối tăm này nhưng không ngờ càng tránh né họ lại càng nghĩ đến đối phương nhiều hơn.

Đến khi chấp nhận ở bên nhau, là cả hai chấp nhận sống vì hiện tại. Mình thích cái cách họ không cố gắng quá nhiều để thay đổi tư tưởng của người kia mà học cách hiểu cho suy nghĩ đó. Hiểu không có nghĩa là phải thay đổi bản thân, hiểu để yêu luôn cả điều mà mình không thích của đối phương.

Kamiya là một người đàn ông theo đuổi Asuka (nam phụ đáng thương á huhu). Anh ta có đầy đủ điều kiện mà Asuka tìm kiếm ở một người bạn đời: điển trai, thông minh, cùng làm một công việc với Asuka và cực kì thành công, quan trọng nhất là anh yêu cô, luôn sẵn sàng kết hôn với cô.

Kamiya đã hỏi Asuka rằng chẳng lẽ chỉ vì yêu mà cô sẵn sàng chờ đợi một gã thậm chí chẳng màng đến hôn nhân sao. Rồi mười năm sau khi cô mất dần đi khả năng tạo ra một gia đình như cô hằng ao ước, cô nhận ra người cô yêu thật sự chẳng hề có ý định kết hôn, lúc đó cô sẽ làm gì đây?

Đúng, Asuka khao khát có một gia đình bằng việc kết hôn, nhưng ước mơ ấy sẽ chẳng trọn vẹn nếu người cùng cô thực hiện không phải là Nanami. Cô lại không muốn thúc ép anh phải thực hiện nó vì cô. Nếu anh không thấy hạnh phúc thì ước mơ thành hiện thực của Asuka cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thậm chí sau này khi Nanami quyết định đến một nơi xa vì công việc của mình, Asuka cũng là người ủng hộ anh tuyệt đối.

Vậy thì ai sẽ là người bảo vệ được quan điểm của mình đến cuối cùng, ai sẽ vì yêu mà chấp nhận thay đổi? Thật sự giống như tựa đề của truyện, “ai rồi cũng phải kết hôn” thì mới được hạnh phúc sao?

***

Đây là một câu chuyện về vấn đề của những người trưởng thành, dành cho những người trưởng thành. Truyện không có chút áp lực nào về việc thay đổi quan điểm của một người mà là hành trình vì yêu mà nghĩ cho nhau, thông cảm cho suy nghĩ của người mình yêu và vì yêu mà cùng tìm kiếm tiếng nói chung.

Theo mình thông điệp mà truyện muốn truyền tải là kết hôn không đồng nghĩa với việc đảm bảo hạnh phúc tới cùng, mà hạnh phúc là tìm được người đủ bao dung, đồng cảm với mọi thứ kể cả khuyết điểm của mình, ngược lại mình có thể hy sinh cái tôi của bản thân vì người ấy.

Truyện có art đẹp, vài chi tiết hơi 18+ nha các bạn nhỏ, mà thật ra đã nói về kết hôn thì chỉ có người từ mười tám tuổi trở lên mới quan tâm thôi. Những triết lý trong truyện theo mình là rất hay và đáng nhớ nhưng những chương đầu edit hơi lộn xộn. À truyện đã có live action bản Nhật rồi đấy, mọi người có thể tìm để xem và so sánh nha!

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN