logo
REVIEW>> NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
nho-mai-khong-quen
Tìm truyện
Donate

NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 549

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Trình Thần x Tư Niệm

Nghề nghiệp: Đạo diễn x Biên kịch

2. Nội dung:

Mùa hè năm lớp Chín, Tư Niệm yêu qua mạng bị mẹ phát hiện sau đó liền bị cấm túc suốt một năm dài.

Đến khi lệnh cấm túc được gỡ bỏ thì cũng chính là lúc cô phát hiện trong biển người bao la cô không có cách nào tìm được anh. Tài khoản trò chơi đã bị xóa, tài khoản QQ mãi một màu xám xịt, ngay cả việc anh học trường đại học nào, thậm chí ở thành phố nào cô cũng không biết…

Nhưng đến khi gặp được anh, cô lại không có dũng cảm đối mặt, cô sợ, sợ anh nhận mình càng sợ hơn khi anh không nhận ra cô là ai. Cho nên, sau khi biết "mối tình đầu" của mình là đạo diễn Trình nổi tiếng trong giới, chỉ cần là cơ hội có thể chạm mặt Trình Thần, cô đều từ chối.

Nhưng cuối cùng anh vẫn nhận ra cô.

"Cuộc sống của em ổn không?"

"Em sống rất tốt. Anh thì sao?"

"Sống tạm ổn."

Sau nhiều năm xa cách, cuộc gặp gỡ này sẽ thế nào đây?

Sẽ viết tiếp câu chuyện tình ngọt ngào hay sẽ đánh dấu chấm hết cho mối tương tư suốt nhiều năm.

3. Cảm nhận cá nhân:

Đây là một câu chuyện hay, tuy nội dung không phải mới mẻ, nhưng giọng văn nhẹ nhàng và những tình tiết được Mặc Bảo Phi Bảo lồng ghép vào trong câu chuyện, mình cảm thấy rất ngọt ngào, đôi khi sẽ cảm thấy bồi hồi day dứt khi cặp đôi chính nhớ về quá khứ. Điều mình cảm thấy tiếc là truyện ngắn quá, mình chưa kịp "sâu răng" thì đã hết truyện rồi.

Bạn nào thích đọc ngọt sủng, tình đầu gặp lại thì hãy đọc thử bộ này nha. Hay thật luôn á!

4. Đánh giá nội dung:  8/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.9/10

Bản dịch tốt, tuy nhiên vẫn còn một và hai lỗi nhỏ mà thôi.

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Chỉ xuất bản một phiên bản là bản thường.

Bìa xuất bản: 8/10

Bookmark: Không có.

BÌNH LUẬN