logo
REVIEW>> MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO
meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao
Tìm truyện
Donate

MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO

Độ dài: 131

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 632

Đây có lẽ là một câu chuyện dành cho chúng con sen yêu mèo, trong truyện có siêu nhiều mèo, từ Maine Coon ngầu đét, mèo rừng chân dài cao quý, mèo Ragdoll đáng yêu kiêu sa lộng lẫy, Munchkin chân ngắn tí tẹo, cả bé mèo quýt tròn như cục bông nữa. Đọc truyện mà cứ muốn quắn quéo xỉu lên xỉu xuống.

Văn Tâm xuyên vào một quyển tiểu thuyết giới giải trí, vào vai người chị pháo hôi của nữ chính. Nữ chính nguyên tác Văn Ý là chị em song sinh với Văn Tâm, mang thể chất cá chép may mắn, một đường xuôi nước xuôi gió trong giới giải trí, cô ấy xinh đẹp đáng yêu, tính cách hiền lành dễ thương. Nhưng Văn Tâm trong truyện lại ghen ghét làm đủ trò xấu, dẫn đến kết cục không mấy đẹp đẽ.

Trong nguyên tác Văn Tâm nuôi năm con mèo, nhưng cô ta hoàn toàn không biết đó là các ông lớn trong mọi lĩnh vực, đứa thì đem đi triệt sản đứa thì bỏ bê, đến cuối cùng khi các Đại lão quay về cơ thể người thì Văn Tâm chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất.

Đại lão số một là người thừa kế tập đoàn danh giá nhất lúc bấy giờ - Kỳ Trưng, mới 25 tuổi đã nắm quyền Kỳ Thị, một nhân vật tiếng tăm khiến nhiều người e dè. Anh gặp tai nạn hôn mê rồi tỉnh lại trong thân xác một con Maine Coon đen, giao diện ngầu xỉu, đôi mắt màu vàng nhìn lạnh lùng vô cùng.

Vốn trong nguyên tác, Văn Tâm đưa Đại lão số một đi triệt sản, tôn nghiêm đàn ông mất đi, đến khi khôi phục là người cũng mất luôn chức năng, người thừa kế mất hết tôn nghiêm, mất luôn nòi giống, bảo sao Đại lão số một không thù?

Đại lão số hai là nữ đỉnh lưu Sở Tịch, ngã ngựa hôn mê rồi xuyên vào một bé mèo Ragdoll xinh xỉu. Cuộc sống nghệ sĩ hào quang rực rỡ nhưng ai nào hay biết cô ấy phải chịu đựng thế nào để giữ dáng giữ da, đến khi biến thành mèo, Ragdoll chỉ có một ước nguyện duy nhất là ăn ăn ăn. Nhưng Văn Tâm nguyên tác lại sợ Ragdoll ăn nhiều quá béo quá nên còn bắt nhịn ăn bớt, Ragdoll tức giận.

Đến Đại lão số ba là tay đua xe F1 nổi tiếng thế giới, xuyên vào một con mèo rừng chân dài siêu sang chảnh nhưng ngốc xít, thật sự luôn, giao diện báo con nhưng hệ điều hành con báo, trong một lần sầu đời ghen tị tranh sủng bất thành, Đại lão số ba bỏ nhà ra đi, đi được nửa đường bị một con mèo quýt mẹ dí cho một con mèo quýt con, tự nhiên đổ vỏ đành phải tha về và đó chính là Đại lão số bốn.

Đại lão số bốn là một chú mèo quýt còn chưa dứt sữa, nguyên thân là thiên tài toán học vừa mới 14 tuổi, thiết lập thiên tài thiếu niên IQ cao, tính cách giống người bình thường nhất trong mấy con mèo.

Đại lão số năm là một chú Munchkin chân ngắn, vốn là một nam đỉnh lưu vừa tròn mười tám, hành động rớt não, dễ dụ dỗ.

Các Đại lão cứ theo nguyên tác lần lượt đến bên cạnh Văn Tâm, dù Văn Tâm có muốn hay không thì cô cũng buộc phải nuôi năm chú mèo này. Văn Tâm không giống Văn Tâm trong nguyên tác, cô yêu mèo, cô biết trước được cốt truyện, cô có thể cố gắng hết sức để chiều chuộng nhóm Đại lão này. Đầu tiên là giữ gìn nòi giống cho Đại lão số một đã!

Sau khi thoát được tình tiết thiến mèo c hết người nhất, cuộc sống lúc sau của Văn Tâm dần dần đi vào quỹ đạo, sáng đi làm tối chăm mèo, trong nhà cứ lần lượt thêm từng con từng con, theo đó Văn Tâm cũng đau đầu với chuyện nội bộ lục đục của mấy con mèo.

Các Đại lão dưới thân xác mèo được Văn Tâm yêu chiều, dần dần thấy Văn Tâm là cô gái rất tốt, trên người Văn Tâm còn toát ra ánh sáng kỳ diệu mà khi các chú mèo hấp thụ được sẽ có thể quay lại hình dạng con người trong một khoảng thời gian nhất định. Những khi quay lại hình người cũng là lúc các Đại lão tranh thủ “trải đường” cho Văn Tâm, để cô còn có công việc kiếm tiền nuôi mèo.

Người trải đường nhiệt tình nhất là con mèo Maine Coon kiêu ngạo lạnh lùng nhất, mặt thì lạnh chứ trong lòng cứ nhảy đì đùng, hận không thể ném hết bốn con mèo kia đi - Tổng tài bá đạo  Kỳ Trưng. Anh không thích ăn như Ragdoll, cũng không thích phơi bụng làm nũng như Munchkin và mèo rừng, cũng không thích ôm Ipad như mèo quýt, anh chỉ thích đuổi đám kia tránh xa Văn Tâm mà thôi.

Nhưng không chịu nhận là ghen tị đâu nhé, tổng tài bá đạo không biết yêu là gì đâu, chỉ biết ghen muốn c hết đi sống lại mà không chịu nhận mình u mê thôi.

Thời gian tỉnh dậy trong cơ thể người càng dài thì chuyện Kỳ Trưng theo đuổi Văn Tâm càng rầm rộ hơn, mà theo đuổi cũng mất rất lâu vì trai thẳng sắt thép không biết ngoài quan tâm săn sóc thì còn cần có bước tỏ tình chính thức, không tỏ tình thì làm sao người ta đồng ý bên anh được. Nhưng bên cạnh tổng tài bá đạo không thể thiếu một trợ lý toàn năng kiêm quân sư tình yêu được, nhờ quân sư mà cuối cùng Kỳ Trưng cũng được ôm người đẹp về dinh. Tăng lương gấp!

Nội dung của truyện chỉ xoay quanh mèo và mèo, hình mèo thì ăn rồi tắm rồi tranh sủng, khi về lại hình người thì giúp đỡ sự nghiệp của nữ chính, nữ chính được xây dựng tốt tính nhưng không hiền lành, đụng là chạm không đụng thì thôi, được tác giả cho bàn tay vàng nhưng đọc không thấy kì cục vì đời trước cô cũng là ngôi sao hàng đầu, cũng có triệu fan cho nên sự nghiệp diễn viên sau khi xuyên vào sách lên như diều gặp gió.

Đây có lẽ là một trong số ít những truyện không bôi đen nữ chính nguyên tác, em gái  Văn Ý của Văn Tâm rất thích chị mình, ngây thơ hiền lành siêu dễ thương.

"Mèo tôi nuôi đều là đại lão" là một lựa chọn nhẹ nhàng ngọt ngào và hợp lý cho các sen mê mèo đọc trong dịp nghỉ lễ sắp tới đấy.

___

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN