logo
REVIEW>> GIẤY NGẮN TÌNH DÀI
giay-ngan-tinh-dai
Tìm truyện
Donate

GIẤY NGẮN TÌNH DÀI

Tác giả:

Hi Dạ Bất Mị

Reviewer:

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 17

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1377

“Quá tam ba bận” – có nghĩa là nếu thất bại đến lần thứ ba ở cùng một chuyện, có lẽ người đó nên dừng lại hoặc thay đổi.

Yêu Hoắc Cận Thành, chính là “lần thứ ba” trong cuộc đời của Ôn Lạc.

Thuở nhỏ, Ôn Lạc chăm chỉ học hành rèn luyện chỉ vì muốn được nghe một lời khen từ cha mẹ, chỉ vì muốn nhận được một chút yêu thương. Ngày cô giành được giải thưởng danh giá, là ngày cha mẹ tuyên bố ly hôn, không ai cần cô nữa.

Thời sinh viên, cô hết lòng đối đãi với một người bạn thân. Rồi người ấy lại vu oan giá họa cho cô, chỉ vì muốn tranh suất đi giao lưu quốc tế của trường.

Khi đi làm, Ôn Lạc gặp Hoắc Cận Thành. Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô tìm mọi cách để tiếp cận anh, thậm chí cả những “thủ đoạn” lén lút để trở nên gần gũi với anh, rồi trở thành người tình trong bóng tối.

Ôn Lạc khi đó chỉ cần được yêu anh, chỉ cần biết có anh hiện hữu trong căn phòng bên cạnh là đã đủ yên lòng. Tình yêu của cô thuần túy và nồng nhiệt, hoàn toàn đơn phương, chỉ là cô vẫn tin vào một tương lai sẽ khác.

Cho đến ngày Hoắc Cận Thành tuyên bố đính hôn, đương nhiên là không phải với cô.

Quá tam ba bận, sau ba lần thất bại khi trao đi và muốn nhận lại tình yêu, Ôn Lạc đã chẳng còn là Ôn Lạc rực rỡ vui vẻ của ngày xưa. Đáy lòng phẳng lặng, trái tim nguội lạnh, nụ cười nhạt nhòa, giờ đây cô như giếng nước chẳng hề gợn sóng, đến mức gặp lại anh cũng chỉ có bình thản và ôn hòa…

Ai biết được Hoắc Cận Thành lại thay đổi. Anh theo đuổi cô dai dẳng, kiên trì, còn có đôi chút mất lý trí. Tán tỉnh, hẹn hò, yêu đương, cầu hôn, đám cưới… anh biến cô thành người phụ nữ mà ai ai cũng phải ghen tị.

Năm 2014, cô là tình nhân bí mật trong bóng tối, đến một cái tên cũng chẳng được lưu trong điện thoại của anh, nhóm trợ lý biết đến sự tồn tại của một cô gái nào đó mà ông chủ “kim ốc tàng kiều”, nhưng chẳng ai quan tâm.

Năm 2018, cô là Hoắc phu nhân danh tiếng lẫy lừng, người người nịnh nọt. Ai cũng biết, Hoắc tổng yêu thương và si mê người vợ của anh đến mức nào, giờ giờ phút phút chẳng muốn rời xa.

Năm 2014, cô yêu một người đàn ông mà trong mắt không có gì ngoài công việc. Kể cả khi đang trong những phút giây cuồng nhiệt, cô như củi khô sắp bốc hỏa đến nơi, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại, anh lập tức nguội lạnh như đám tro tàn mà bỏ lại cô ở đó.

Năm 2018, anh “đòi hỏi” cô đến vô độ, không được thì cũng luôn phải đụng chạm, ôm hôn. Anh còn muốn nghỉ việc để luôn ở bên cạnh cô, không được thì đòi cô làm thư ký riêng cho anh, tay trong tay, mặt đối mặt từng giờ từng phút. Không có chuyến công tác dài ngày nào mà Hoắc tổng không đưa phu nhân đi theo, thậm chí công tác cũng như bị biến thành tuần trăng mật.

Năm 2014, cô muốn rủ anh đi ngắm hoa anh đào ở Đạm Giang, muốn cùng anh trải qua vài khoảnh khắc trộm lấy. Chiều hôm đó, một mình cô ngắm nhìn tán cây hồng rực và dòng nước chảy trôi, những cánh hoa anh đào vẫy nhẹ lao xao như một tiếng thở dài.

Năm 2018, cô ở trong toà biệt thự sang trọng nhất cả thành phố, bên cạnh cánh cửa kính sát đất là những cây anh đào nở rộ, gần bên là hồ nước lăn tăn… Đó là nơi Hoắc Cận Thành xây dựng riêng cho cô, theo những lời vu vơ cô đã từng nói.

Năm 2014 và năm 2018, anh thay đổi. Cô cũng đã đổi thay.

“Hiện giờ cậu có hạnh phúc không?” Bạn thân của Ôn Lạc hỏi cô như vậy.

Cô có hạnh phúc không? Ít nhất giờ đây cô không đau khổ, không buồn thương, lại còn giàu có và được yêu chiều đến vô độ, ai cũng coi cô là người chiến thắng nhân sinh. Vậy là có hạnh phúc nhỉ?

Chỉ là cô biết, không đau khổ vì cô không còn quá yêu, không buồn thương vì cô không quá vui vẻ với bất kỳ điều gì nữa. Vậy là có hạnh phúc không?

Cô chỉ là một người bình thường trên cõi đời này, bị cuộc sống mài mòn, bị thời gian thay đổi. Chẳng phải do cha mẹ cô, hay bạn bè, thậm chí là Hoắc Cận Thành. Ai cũng có cái tình của riêng họ, ai rồi cũng yêu thương hoặc bù đắp cho cô theo cách này cách khác. Tiếc là chúng chỉ đến sau khi cô đã trải qua “quá tam”, vậy nên cô đã dừng việc trao tất cả tình cảm của mình lại.

Nhưng như vậy cũng chẳng phải là không hạnh phúc, phải không?

---

“Giấy ngắn tình dài” được viết đan xen giữa hiện tại và quá khứ, chắc mọi người cũng đã đoán ra, hiện tại thì ngọt sủng còn quá khứ thì khá buồn. Một số chỗ khá rập khuôn, ví dụ như sau khi Ôn Lạc bỏ đi thì Hoắc Cận Thành nhận ra anh yêu cô vô cùng, dù trước đó hoàn toàn lạnh nhạt vô tình… Hay như sau đó xảy ra vài chuyện cực kỳ dramatic để hai người “phải” gặp lại nhau. Tuy nhiên trong khuôn khổ của một truyện ngắn, với cả đây là ngôn tình mà ^^ thì cũng bỏ qua được.

Điểm tốt của truyện là văn phong khá hay, cách dẫn lôi cuốn, ý nghĩa là lạ, cộng thêm bản edit tốt, ai đang muốn đọc truyện ngắn hoặc đổi gió khỏi gu ngọt sủng thông thường hãy yên tâm nhảy hố ạ.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN