logo
REVIEW>> XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ Ở CHUNG PHÒNG VỚI NAM CHÍNH
xuyen-thanh-nu-phu-o-chung-phong-voi-nam-chinh
Tìm truyện
Donate

XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ Ở CHUNG PHÒNG VỚI NAM CHÍNH

Độ dài: 150

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 923

Giới thiệu:

Vì một lần ngoài ý muốn, Tô Thanh Thanh phải xuyên vào quyển truyện Mary Sue cũ rích.

Trong truyện, vì tiếp cận nam chính mà nữ phụ á c đ ộc giả thành nam.

Nữ chính ngây thơ hiền lành, nữ phụ á c đ ộc thì ngoại trừ có một khuôn mặt tuyệt đẹp, dáng người quyến rũ, tính tình kiêu ngạo hống hách ra còn là một vị thiên kim giả nhà giàu, nữ chính mới là thiên kim thật.

Khi việc thiên kim thật giả bị bóc trần, nữ phụ ngang ngược không muốn rời khỏi cha mẹ giàu có mà làm đủ chuyện khiến người ta ghét, bị cha mẹ giàu có vứt bỏ.

Cuối cùng vì yêu nam chính đ iên cuồng mà nữ phụ không từ mọi thủ đoạn, bị nam chính lạnh lùng "rắc" một cái.

C hết hơn nữa là lúc cô xuyên đến, dòng thời gian vừa khéo đến đoạn ở cùng phòng ngủ với nam chính!!

Tô Thanh Thanh đeo mặt nạ đau khổ: "Cíu tui!!!"

Tô Thanh Thanh với dáng người lồi lõm quyến rũ, không chỉ phải bảo vệ "giới tính thật" của mình mà còn phải sống sót trong đường tơ kẽ tóc bên cạnh nam chính.

Nhưng tại sao ánh mắt nam chính nhìn mình càng lúc càng khác lạ nhỉ?

Mãi cho đến một ngày…

Cô còn chưa ra khỏi phòng ngủ đã bị người ta kabedon [*]!!

[*] Kabedon: thuật ngữ Nhật, thường dùng mô tả hành động nhân vật nam ghìm nhân vật nữ vào tường trong truyện tranh.

Tô Thanh Thanh: “!!!”

“Tôi... Tôi là thẳng nha!!”

Nam chính dần kề sát vào sau tai cô, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: "Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."

Tô Thanh Thanh: "Đậu!!!" Nữ giả nam bị phát hiện rồi!!!

Lập ý: Cuộc sống luôn có rất nhiều điều tồi tệ, chúng ta phải học cách nhìn về phía trước.

***

Mây đen bao phủ chân trời phía xa, mặt đất xao xác thổi đến những trận cuồng phong, bầu trời một giây trước còn trong xanh vạn dặm, một giây sau đã ầm ầm nổ vang tiếng sấm, âm u mù mịt, chờ đợi cơn giông tố sắp đến.

Thế nhưng, mọi biến chuyển của không gian và thời gian ngay lúc này cũng không khiến cho Tô Thanh Thanh xao động. Bởi vì, cô nhận ra mình đã xuyên sách đến với thế giới xa lạ này rồi.

Mà quyển sách Tô Thanh Thanh xuyên vào là một bộ truyện xưa với motif cũ mèm, rối rắm, lắm điều phi lý và không đáng tin cậy chút nào. Còn xui xẻo hơn nữa khi cô không phải là nữ chính được bao người yêu thương sủng ái mà là nữ phụ á c đ ộc trong câu chuyện tình yêu của họ.

Theo nguyên tác, nữ chính Đỗ Nhược dịu dàng thiện lương, ngây thơ hiền lành mới là thiên kim thật. Còn nguyên chủ Tô Thanh Thanh trời sinh sắc đẹp rực rỡ, kiêu ngạo ngang bướng, chuyên gây chuyện khắp nơi lại là thiên kim giả, chiếm chỗ bao nhiêu năm nay.

Vì quá say mê nam chính Mộ Bạch mà Tô Thanh Thanh đã bất chấp tất cả, giả nam vào trường, giành suất được chung phòng ngủ với hắn, ngày ngày bám sát, đ iên cuồng cố chấp không buông. Thế nên, Mộ Bạch vô cùng chán ghét và khinh thường nguyên chủ.

Sau khi sự việc thiên kim thật giả lộ ra ánh sáng, Tô Thanh Thanh mất đi chỗ dựa, bị mọi người xa lánh bỏ rơi, cha mẹ giàu có mặc cô tự sinh tự diệt, đối diện với hết thảy.

Không còn ai chống lưng giúp đỡ, không còn ai bên cạnh đưa tay ra cứu lấy, nguyên chủ dần đi vào con đường không lối thoát. Cuối cùng, bị nam chính tàn nhẫn hủy hoại, kết thúc thê thảm.

Tô Thanh Thanh sợ hãi vô cùng, cô không muốn bị hủy diệt như vậy, không muốn vì bất kỳ ai mà đem bản thân mình vào làm vật hiến tế. Vì thế, cô tỉnh táo suy nghĩ và quyết tâm sẽ cố gắng tránh thoát sự chỉ định của cốt truyện, không đi trêu chọc vào nam nữ chính, thay đổi lại cái kết bi thương kia.

Thế nhưng, có những chuyện khi bắt đầu đã không được tốt đẹp cho lắm. Ví dụ như, ngay lúc Tô Thanh Thanh xuyên đến cũng là lúc cô đã được vào ở chung phòng với nam chính. Cô chỉ có thể từng bước trong lo lắng và bất an mà tiếp tục, nhanh chóng tìm cho mình một cơ hội thoát thân trước khi bị phát hiện và gieo rắc t hù h ận để bị “đá” khỏi nơi đây vĩnh viễn.

Vậy nên, quãng thời gian này, lúc Mộ Bạch còn đang xuất ngoại hay đi đâu lâu không về là những tháng ngày thoải mái tự do nhất của Tô Thanh Thanh. Cô có thể mỗi ngày thích ăn gì thì ăn, thích ngủ bao lâu thì ngủ, thích đi đâu chơi thì chơi mà không cần lo lắng đề phòng bị phát hiện hay gì cả. Cuộc sống có thể nói là nhàn nhã thích ý cực kỳ.

Đáng tiếc, sức mạnh của cốt truyện đặc biệt vững chắc, không vì sự ăn chơi sa đọa hay van xin nài nỉ của Tô Thanh Thanh mà biến chuyển. Mộ Bạch, cuối cùng cũng đã trở về với căn phòng ngủ chung này. Và, vòng quay của số phận, chính thức chuyển động.

***

Mộ Bạch là người thừa kế của tập đoàn Mộ thị, nắm trong tay quyền lực và tiền tài khiến bao người vừa ngưỡng mộ ước ao lại vừa thèm khát ghen ghét. Hắn sinh ra đã đứng ở đỉnh cao nhân sinh, phía trên kim tự tháp cao vời vợi. Thế nên, cái nhìn của hắn đối với mọi thứ bên dưới đều tràn ngập sự lạnh nhạt, vô tình. Tâm tính hắn là một chuỗi từ ngữ bao gồm lạnh lùng, tuyệt tình, tàn nhẫn.

Vậy nên, việc cùng chung phòng với một người con trai yếu ớt mềm mại đến kỳ lạ như Tô Thanh Thanh không khỏi khiến hắn vài lần bất ngờ. Cậu vừa nhỏ con lại còn vừa trắng trẻo, cả người gầy đến mức gió thổi là bay, không làm được việc gì cho nên hồn, suốt ngày toàn thấy hết ăn lại uống rồi ngủ và đi chơi. Thói quen sinh hoạt lộn xộn, tùy ý, có đôi chút phiền phức. Thế nên, cứ mỗi lần để mắt đến cậu là lại thấy toàn những điều lạ lùng…

Mộ Bạch không muốn tâm trí bị chi phối bởi những thứ vô nghĩa đó. Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, cái cậu nhóc Tô Thanh Thanh này lại như có ma lực, cứ thế hết lần này đến lần khác, nhảy vào lòng hắn, tạo thành những vết xước, không sao xóa đi được.

Vết xước càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày hơn nữa. Để đến khi vô tình ngoảnh lại, đã họa thành bóng dáng mơ hồ của một người mất rồi.

Mộ Bạch phát hiện, trái tim mình rung động.

Nếu không, tại sao lúc thấy Tô Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, cơ thể như chiếc lá đong đưa trong gió, có thể tùy thời ngã xuống tại đại hội thể thao lòng hắn lại như có muôn ngàn ngọn lửa thiêu đốt đến đáng sợ.

Nếu không, tại sao khi biết Tô Thanh Thanh đang thân mật với mấy tên con trai nào đó, hắn lại cuồng đ iên tức giận đến mức muốn nhanh chóng xách cậu về bên cạnh càng nhanh càng tốt.

Nếu không, tại sao chỉ trong một cái liếc mắt giữa biển người ồn ào nhốn nháo nơi bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, ánh mắt đầu tiên và duy nhất của hắn chỉ hướng về phía Tô Thanh Thanh.

Thì ra, ngay khi Tô Thanh Thanh vẫn còn đang mỗi ngày đều lén lén lút lút che giấu bí mật của mình, Mộ Bạch hắn đã từ từ dẫn dắt cô thâm nhập vào bên trong trái tim hắn, rồi cứ thế vây hãm cô lại, không cho rời đi nữa.

Tô Thanh Thanh, bất cứ thứ gì em muốn, Mộ Bạch đều có thể cho em.

Em không cần sợ hãi hai chữ “tơ duyên”, cũng không cần trốn chạy thứ gọi là “vận mệnh”. Bởi vì, anh nhất định sẽ đổi thay hết thảy, cả hiện tại và tương lai sau này, vì em.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thanh Yên - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN