logo
REVIEW>> TÔI NỔI TIẾNG TRONG SHOWBIZ NHỜ YÊU ĐƯƠNG
toi-noi-tieng-trong-showbiz-nho-yeu-duong
Tìm truyện
Donate

TÔI NỔI TIẾNG TRONG SHOWBIZ NHỜ YÊU ĐƯƠNG

Độ dài: 37

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 803

Giới thiệu:

Điền Điềm chỉ một lòng kiếm tiền và không có chút hứng thú nào với đàn ông nay xuyên thư rồi. Xuyên thành một cô nữ phụ chuyên đỡ đạn trong giới giải trí, còn bị ràng buộc bởi "hệ thống yêu đương" nữa.

Hệ thống: Hệ thống yêu đương trong tay thì mọi mỹ nam trên đời bạn đều xứng đáng có được!

Điền Điềm: Không có hứng thú, cảm ơn.

Hệ thống: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xoá bỏ!

Điền Điềm: ...

Thế là Điền Điềm bị ép buộc bắt đầu những ngày tháng "nuôi cá"* trong giới giải trí.

Trên show yêu đương các tuyển thủ thi nhau lăng xê CP.

Quan hệ cực mật thiết với ảnh đế lạnh lùng trong đoàn làm phim.

Trong các chương trình nhiều lần có tương tác với các idol hạng A.

Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt lại ra vào trong một ngôi biệt thự cao cấp...

Đủ các kênh truyền thông lớn tranh nhau đưa tin về scandal của Điền Điềm.

Tất cả các nhà liên tục thoát fan, đua nhau ủng hộ đuổi cô ra khỏi giới giải trí.

Trong lúc cả cái giới giải trí đang ngồi ngóng Điền Điềm ngã ngựa thì đột nhiên trong một buổi tối livestream nọ, các "cá con" đều tập hợp đầy đủ trong hồ.

Tất thảy khán giả cùng cao giọng: Chờ đợi quá lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này !

Thế nhưng đối diện với phỏng vấn thì:

Ảnh đế lạnh lùng: À Điền Điềm ư, là đứa em gái cùng làm ăn với tôi!

Idol hạng A: Quan hệ gì ư? Tôi chính là đứa em trai nhỏ hay theo đuôi chị Điền đấy!

Đạo diễn nam thần: Làm gì có bóng hồng mập mờ nào ở đây, đó là "cây tiền" của tôi đấy chứ!

Khán giả: ???

Chỉ trong một đêm, Điền Điềm với tiêu đề "máy gặt nam thần" trong giới giải trí đã nổi khắp các trang mạng.

Người qua đường: Chị ơi, tụi em cũng muốn được làm người nhà với nam thần ạ! Chỉ tụi em với!

Anti fan: Không cần nhiều lời nữa, xuất bản sách đi.

Fan nhà khác: Mở một lớp cũng được á chị!

Hệ thống hoang mang: Không phải nói cô yêu đương ư? Sao biến thành người nhà hết vậy ?

Điền Điềm: Đàn ông sao ngon bằng tiền!

Nhưng trong lúc Điền Điềm đang vui như mở cờ trong bụng, tự xưng cho mình là "xuyên qua vạn tầng hoa, trên người không vương một chiếc lá" thì đột nhiên bị nhân vật phản diện làm trùm trong sách, nghiến răng cố chấp chặn lại ở góc tường: "Còn đi trêu chọc người đàn ông khác nữa, đánh gãy chân ngay!"

Điền Điềm: ???

Ốiii! Sao ông trùm chẳng nói đạo lý gì cả vậy, không phải đã bảo chỉ là đồng minh của phản diện thôi sao?

[Vở kịch nhỏ]

Hệ thống đầu óc yêu đương: Là do ngươi chưa từng yêu bao giờ nên mới không biết điểm tốt của đàn ông ấy!

Cô nhóc nữ chính ham tiền: Là do ngươi chưa trải qua sóng gió cuộc đời nên mới không biết được sức mạnh của đồng tiền!

Nam chính máy in tiền: Yêu anh, tiền của anh kiếm được đều là của em cả.

#Một câu nói thấu cả câu truyện: Hệ thống yêu đương muốn tôi trở thành Hải Vương** nhưng tôi lại lợi dụng hệ thống để cùng người yêu của mình lập chiến lược cùng nhau kiếm tiền#

Dàn ý: Không chấp nhận sự sắp xếp của số phận, làm chủ số phận của mình!

***

“Trong khi thế giới tiếp tục trôi.

Trong khi mặt trời và cơn mưa trong vắt

đang đi qua biết bao nhiêu vùng đất

qua những đồng cỏ dại và những cánh rừng sâu

qua những con sông lớn và những rặng núi cao.

Trong khi loài ngỗng hoang, bay trên kia trong khí trời tươi mát

đang hướng về nhà thêm lần nữa.” *

Thế nhưng, Điền Điềm đã không thể trở về nữa rồi. Bởi vì, ở thế giới thực, một vụ tai nạn xe nghiêm trọng đã nghiền nát cô gái nhỏ ấy. Cứ thế, Điền Điềm c hết đi khi tương lai tươi sáng đang chờ đón và mộng tưởng rực rỡ ngỡ đã đến gần.

Và rồi Điền Điềm được xuyên đến vai nữ phụ cùng tên trong một cuốn sách cô từng đọc dang dở mấy hôm trước. Theo nguyên tác, nguyên chủ Điền Điềm và nữ chủ Hứa Giai Nghi từ nhỏ bị người vô tình ôm nhầm, đến năm mười tuổi mới trở về vị trí cũ.

Chỉ sau một đêm, từ công chúa nhỏ nhà hào môn trở thành lọ lem nơi xóm nghèo rách nát, đối với nguyên chủ thật sự là một đả kích lớn. Vì vậy, nguyên chủ mang theo sự chấp nhất và oán hận mà luôn nhằm vào Hứa Giai Nghi, người cô ta cho rằng không nên xuất hiện và cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Thế nên, nguyên chủ bất chấp tất cả, dấn thân vào con đường showbiz, lăn lộn ở nơi hoa lệ lấp lánh này, từng ngày đối chọi không ngừng với Hứa Giai Nghi. Đáng tiếc, thế giới ấy, lại chứa đầy nhơ nhớp bẩn thỉu, sa chân vào liền không thể quay đầu. Sau đó, nguyên chủ bị Thẩm Nhược Hiên, nam chủ của bộ truyện tính kế khiến cho mất đi mọi thứ tốt đẹp đang có, biến thành nhánh hoa tàn bị người giẫm đạp không thương tiếc.

Cuối cùng, nguyên chủ không chịu đựng nổi, c hết nơi căn phòng nhỏ hẹp tăm tối. Không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không biết được bên ngoài đám mây vẫn trong xanh như thế. Lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.

Thế nhưng, Điền Điềm trong thực tại là một cô gái trưởng thành, ngoại hình xinh đẹp, thông minh tài giỏi, luôn biết bản thân mình muốn gì và cần gì. Dựa vào kiến thức cùng sự nhạy bén trong cách nhìn nhận vấn đề sự việc, Điền Điềm kiếm cho mình rất nhiều tiền, thỏa mãn mơ ước về cuộc sống giàu sang, không lo nghĩ. Vì vậy, khi trở thành nhân vật phụ trong sách, Điền Điềm đã hoạch định rất cụ thể về những điều mà mình sẽ thực hiện.

Cái gì có thể dùng tiền giải quyết thì sẽ dùng tiền, cái gì không thể dùng tiền giải quyết thì vẫn sẽ tìm cách dùng tiền. Và thứ mà không nên dây dưa vào chính là tình cảm, dứt khoát không để mọi chuyện bị chi phối bởi điều này.

Thế nên, khi bị hệ thống yêu đương yêu cầu làm nhiệm vụ chinh phục các đối tượng nam phụ để có thể bảo toàn tính mạng, Điền Điềm không ngại xông pha ra trận. Khác với những gì mà hệ thống suy nghĩ và bày cách, cô luôn tự biết làm như thế nào để phù hợp. Và nhờ sự thông minh thẳng thắn của mình, Điền Điềm đều nhanh chóng thành công ngoài mong đợi.

Cho dù là tuyển thủ xuất sắc Cố Vân Thâm, ảnh đế Tạ Du hay idol hạng A Nhậm Tấn, mỗi người đều như biến thành người nhà Điền Điềm, kết nối nhau bằng sợi dây tình cảm đặc biệt đến bất ngờ.

Chỉ là, Điền Điềm không biết rằng, trong khoảng thời gian cô tung hoành chinh phục các nam phụ được hệ thống chỉ định ở giới giải trí thì luôn có một người âm thầm xuất hiện, theo dõi và từng bước thâm nhập vào trái tim cô. Người ấy, ngay từ ban đầu, là sợi dây cứu mạng, đưa cô thoát khỏi quỹ đạo, tránh xa bi kịch đang dần nối tiếp của cốt truyện, cũng là bến đỗ an toàn cho cô trở về nếu bên ngoài đầy giông bão.

Không ai khác, anh chính là đại vai ác trong truyện, người đối đầu trực tiếp với nam nữ chủ, Hứa Trạch.

Hào môn thế gia, tầng tầng lớp lớp, đằng sau sự xa hoa bề thế không gì sánh nổi là những bí mật kinh thiên động địa, đằng sau những khuôn mặt tươi cười giáo dưỡng là sự tàn nhẫn ác độc không cách nào diễn tả. Hứa Trạch, sinh ra ở nơi như thế, chịu đủ những khổ sở thương tổn và chèn ép từ thuở thơ bé.

Thế nên, trong lòng Hứa Trạch chất chứa đầy thù hận cùng căm hờn, muốn hủy hoại lớp màng giả tạo khôi hài này, vạch mặt những kẻ giả dối ghê tởm kia. Bởi vì, chính bọn họ đẩy anh vào con đường tăm tối ấy. Cho nên, anh cần nhanh chóng lớn mạnh, đủ sức vươn đôi tay của mình, bóp nát tất cả.

Vậy mà, khi Hứa Trạch tưởng chừng đã có thể nắm bắt mọi thứ cũng là lúc sinh mệnh của anh bất ngờ kết thúc. Vì vậy, khi biết bản thân được trùng sinh lại vào mấy năm trước khi c hết đi, anh càng thêm nỗ lực trân quý đoạn thời gian này, từ nước ngoài trở về, đẩy nhanh kế hoạch báo thù lên một bước.

Thế nhưng, vào cái đêm định mệnh khi có một cô gái nhỏ xông vào phòng nghỉ của anh, ánh mắt cầu xin giúp đỡ tha thiết cùng một tiếng “Anh ơi”, đã dần đổi thay hoàn toàn những điều anh chưa ngờ đến. Cô gái ấy là Điền Điềm, đứa em gái giả lúc trước từng cùng anh sống dưới một mái nhà.

Vận mệnh giống như là trêu đùa số phận, vô tình tặng Hứa Trạch một món quà. Bởi vì, sau khi trùng sinh, anh thường xuyên chịu những cơn đau dai dẳng không cách nào chữa được thì nay lại có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhờ Điền Điềm. Chỉ cần ở bên cạnh cô, ôm cô vào lồng ngực, tất cả những nỗi đau ấy đều tan thành sóng biển, nhè nhẹ vỗ vào bờ.

Vì thế, có thể từ những giây phút đầu tiên cả Hứa Trạch và Điền Điềm đều xem đối phương như là đối tác mà bắt tay cùng nhau, là bạn bè đi chung một chiếc thuyền, cùng phe phản diện lật đổ nam nữ chủ. Thế rồi không biết tự bao giờ, những chuyện tưởng chừng như thế lại mang trong mình rất nhiều điều khác, sâu xa hơn, ẩn tình hơn.

Hứa Trạch nhận ra, cuộc đời của anh vì có Điền Điềm mới trở nên có ý vị như thế. Như là tách trà lài ngậm sương sớm, mang trong mình hương thơm dịu nhẹ vương vấn. Như là cánh hoa lê, e ấp bung nở trong ngày nắng vàng, xinh đẹp lại ngọt ngào. Như là chút hương rượu mơ say nồng quyến luyến lòng người không nỡ rời đi. Cứ thế, từng chút một, thẩm thấu trái tim anh.

Chuyện tình yêu đến như cơn mưa chiều, giăng giăng kín phố, rơi trên thềm nhà đá xanh. Điền Điềm, vì có em, thế giới này với anh mới dịu dàng như vậy.

***

“Tôi nổi tiếng trong showbiz nhờ yêu đương” là một bộ truyện ngắn khi chỉ có vỏn vẹn 37 chương. Thế nhưng, nội dung truyện lại được truyền tải một cách đầy đủ và khá trọn vẹn. Các nhân vật trong truyện đều mang từng nét cá tính riêng, không trộn lẫn cùng nhau.

Điền Điềm vừa xinh đẹp thông minh, lại biết bảo vệ bản thân, không để người khác ức hiếp hay dùng ngôn ngữ tổn thương kích động, đọc rất thích những lúc cô battle 7749 trận với mấy bạn nữ phụ xung quanh. Đặc biệt, Điền Điềm rất dễ thương mấy đoạn moi tin, lừa gạt, dụ dỗ hệ thống yêu đương để có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống chắc cũng mệt mỏi dữ lắm với Điền Điềm tinh quái.

Hứa Trạch thì trầm tính ít nói, tâm tư sâu kín. Có rất nhiều chuyện chỉ cần một chút manh mối anh đều có thể lần ra vết tích. Thế nên, trước bí mật không muốn giải thích của Điền Điềm, anh chọn cách im lặng tin tưởng và âm thầm bảo vệ cô.

Chuyện tình cảm cả hai đến tự nhiên, tựa như cơn gió mát lành trong ngày hè, nhè nhẹ thổi qua, mang theo chút cảm giác tươi mới dễ chịu cho người đọc.

Truyện không có quá nhiều biến cố cùng xung đột, chủ yếu đều là quá trình chinh phục các đối tượng nhiệm vụ do hệ thống đề ra, đọc vui và hấp dẫn. Vì vậy, nếu bạn đang cần một bộ truyện giải trí ngắn và có nhiều cảm xúc, hãy thử nhảy hố bộ này ạ.

_____

(*): Trích bản dịch của lời bài thơ Ngỗng hoang - tác giả Mary Oliver

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Chùm ruột (All In Letters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN