logo
REVIEW>> TÍN ĐỒ NGÀY XUÂN
tin-do-ngay-xuan
Tìm truyện
Donate

TÍN ĐỒ NGÀY XUÂN

Tác giả:

Bắc Đồ Xuyên

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 74

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 227

Được sự gửi gắm của bà nội, Kinh Trập theo chú Lâm đến ở tại gia đình chú ấy để tiện bề học tập. Cô gái từ nông thôn đến mang theo sự chân chất thuần khiết, điều đó cũng khiến cho con trai chú Lâm - Lâm Kiêu cũng có vài phen dở khóc dở cười với “người em gái” từ trên trời rơi xuống này.

Anh chưa từng gặp người nào có bộ mặt ngây thơ vô tội như cô, tựa như động vật mới sinh ra, non tơ yếu ớt dễ bị lừa gạt. Cũng chưa từng thấy cô gái nào kỳ lạ như Kinh Trập, tư tưởng và phong cách của cô chẳng hề giống người thường.

Anh còn từng nghĩ rằng cô không được thông minh cho lắm.

Vì Kinh Trập là học sinh chuyển đến, đã qua mất đợt thi xếp lớp nên cô được phân chung một lớp với Lâm Kiêu. Ở nhà có thêm một người nữa khiến anh vẫn chưa thích ứng được đã đành, mà giờ người này lại còn học chung một lớp, chưa kể dường như cô còn là khắc tinh của anh, làm gì cũng không được suôn sẻ.

“Hai chúng ta tuyệt giao đi! Anh cảm thấy bát tự của hai chúng ta không hợp, khắc nhau.”

“Anh phải tin theo khoa học, đừng có mê tín.”

Cô cứ vô tình khiến anh tức muốn c hết như thế đấy!

Sao lại có người đáng giận như thế chứ, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động, không có một cái gì là không đáng giận cả.

Kinh Trập cũng cảm nhận được Lâm Kiêu không thích mình, nhưng cô cũng không quá so đo. Nếu anh thích cô thì tất nhiên là quá tốt, không thích cũng là chuyện thường tình. Dù gì cũng là phận ăn nhờ ở đậu, nên dù anh không thích, cô cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ anh.

Lâm Kiêu học hành không tính là giỏi, cố gắng lắm cũng chỉ đủ điểm qua môn. Anh cứ tưởng Kinh Trập cũng giống mình, ai dè cô lại siêng năng học tốt, thành tích bỏ xa mấy người trong lớp cá biệt này. Những tưởng hai người sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau, ngờ đâu cô còn quan tâm bảo ban anh trong việc học tập. Học hành thật sự quá đau khổ, mà anh lại không có cách nào đối phó với cô.

Nấm độc nhìn bên ngoài luôn đẹp và vô hại, mà trên thế gian này, chắc chỉ có mỗi Thẩm Kinh Trập mới có thể trừng trị được Lâm Kiêu.

Ngặt nỗi Kinh Trập lại là kiểu người nhìn qua sẽ thấy là thật sự chân thành không hề có ý xấu, thế nên không có cách nào đối phó với cô gái này.

Lâm Kiêu cũng thế, ban đầu là hơi có chút không quen nên sinh ra tâm lý phản kháng đối địch, rồi dần dần trở nên nuông chiều cô trong vô thức, miệng thì bảo là ghét bỏ nhưng hành động lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Tính tình Kinh Trập điềm đạm ôn hoà, nên hầu như mọi người trong lớp đều rất quý mến cô.

Ngay cả Lâm Kiêu cuối cùng cũng bị “nghiệp quật”, dần dần bắt đầu nảy sinh tình cảm không mong muốn với “em gái” mình.

Mặc dù không cùng huyết thống, nhưng kể từ lúc Kinh Trập bước chân vào nhà họ Lâm thì bố Lâm đã mang trong mình trách nhiệm phải đối xử với cô thật tốt để không phụ lòng bà nội, cũng sẽ đánh gãy chân anh nếu anh bắt nạt hay gây chướng ngại cho cô.

Huống hồ giờ còn là thích…

Nhưng tình cảm này chỉ có thể cất giấu trong tim không thể nào nói thành lời. Anh biết rõ cô chỉ xem mình như một người anh trai, chỉ có riêng mình anh ôm bầu tâm sự. Anh biết mình và cô không cùng chung một hướng, nên anh cố gắng học tập không ngừng nghỉ để theo kịp bước chân cô. Song con đường đó không hề trải đầy hoa hồng, nó lại gập ghềnh đến mức khiến anh cảm thấy mỏi mệt.

Nhiều lần tự nhủ rằng sẽ thôi không thích Kinh Trập nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm đến cô.

“Anh không hề thiết tha được vào lớp 1. Anh cũng không hề cố chấp với sự ưu tú.”

“Anh chỉ là… thích em thôi.”

Nhưng anh không thể nào nói ra được…

“Yêu thầm giống như kêu gào giữa đêm khuya mà không phát ra âm thanh, hét khàn cả giọng nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh, không thấy được chân trời.”

Lâm Kiêu thích một người, ai nhìn vào cũng biết, chỉ có một người vẫn mãi ngu ngơ. Kinh Trập chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương, cũng không hiểu gì về tình yêu đôi lứa, nên những biến đổi trong cảm xúc của bản thân mình cô cũng chẳng rõ ràng. Tỷ như cảm thấy hơi khó chịu khi nghe câu chuyện của Lâm Kiêu và Thư Oanh, tỷ như vô cùng tin tưởng ỷ lại vào anh, cảm thấy anh khác những người con trai khác…

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, cũng đến một ngày anh thật sự không thể nhịn được nổi nữa. Tại sao tên kia cứ quan tâm còn tặng quà cho cô, mà cô cũng lại tặng quà đáp lễ. Tại sao lại đan tặng riêng cho hắn ta một chiếc khăn choàng cổ? Lần này bố có đánh c hết cũng không thể cản trở việc yêu đương của anh.

Cuối cùng lại bị phụ huynh phát hiện thật…

Nhưng cũng nhờ sự kiện đó mà từ từ Kinh Trập hiểu rõ lòng mình, cộng thêm cái lần cô vô tình nghe được anh tâm sự với đám bạn thân. Cô không có ý định yêu sớm, dù rằng kỳ thi Đại học đã kết thúc nhưng mục tiêu của cô vẫn chỉ là dành ra thời gian ở cạnh và chăm sóc bà.

Nhưng đời người là những biến số bất ngờ, luôn gặp phải những điều không thể ngờ tới.

Nếu đã đến, thì cô sẽ lựa chọn đối mặt.

“Tình hình của em chỉ có những điều này, nếu như anh vẫn không để ý đến thì chúng ta có thể thử.”

“Em cũng thích anh, muốn thử quen anh, nếu như anh có thể chấp nhận tình hình hiện tại của em.”

Khỏi phải nói Lâm Kiêu vui sướng biết bao nhiêu, người anh thầm thương trộm nhớ bao lâu nay cuối cùng cũng về bên cạnh mình. Dẫu biết tương lai còn nhiều biến số, chuyện quen cô chắc chắn không hề giản đơn, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng giữ vững tình yêu này.

Còn cô tuy vẫn chưa thật sự hiểu nhiều về chuyện tình cảm, nhưng cô hiểu được nếu bỏ lỡ anh cô sẽ hối tiếc, nên cô không muốn bỏ qua cơ hội xảy ra bước ngoặc chuyển tiếp với anh.

Mà thời gian cũng chứng minh dù cuộc đời đầy biến động nhưng tình cảm họ dành cho nhau ngày hôm sau còn mặn nồng hơn ngày hôm trước, những khó khăn chỉ như gia vị nêm nếm cho cuộc tình.

“Hai người họ tin rằng, cho dù có phải lòng nhau trong nháy mắt, thì khoảnh khắc đó vẫn mãi mãi là vĩnh hằng.”

“Tín đồ ngày xuân” là một bộ truyện thanh xuân rất tươi đẹp và ngọt ngào. Ở đó có anh lớp trưởng đẹp trai lai láng nhưng lại si tình Lâm Kiêu, có cô gái đến từ nông thôn hiểu chuyện hiếu học Kinh Trập. Chuyện tình của họ thật đẹp, cả câu chuyện tình yêu của ba mẹ hai người, đặc biệt là ba mẹ Kinh Trập cũng rất đẹp và hay.

Song song với tình yêu, đã là thanh xuân sẽ không thể nào thiếu đi những tình bạn đẹp. Là ba chàng bạn thân vui buồn có nhau Giang Dương, Trần Mộc Dương và Lâm Kiêu, là những cô gái tưởng chừng không liên quan nhưng sau này lại thân thiết. Tình cảm gia đình giữa Kinh Trập và bà mình, giữa Trần Mộc Dương và chị gái cũng thật tuyệt vời biết bao.

Đây là một bộ truyện rất hay và sâu sắc mà mình nghĩ rất đáng nên thử. Nếu bạn thích những câu chuyện thanh xuân không quá drama nhưng đủ sâu sắc và ngọt ngào, bạn có thể nghía qua “Tín đồ ngày xuân” nhé!!!

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Làn truyện

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN