logo
REVIEW>> NỤ HÔN TINH NGHỊCH
nu-hon-tinh-nghich
Tìm truyện
Donate

NỤ HÔN TINH NGHỊCH

Tác giả:

Tada Kaoru

Độ dài: 12

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 572

Tại trường trung học cấp cao, Aihara Kotoko của lớp F, một cô bé hơi ngốc nghếch nhưng năng động, mạnh mẽ đã thương thầm trộm nhớ Irie Naoki, cậu học sinh thiên tài đẹp trai nhưng đầy cao ngạo, lạnh lùng của lớp A. Kotoko đã phải lòng Naoki từ rất lâu rồi, 2 năm trước vào ngày nhập học đầu tiên, ngay từ khoảnh khắc cô chứng kiến cậu đại diện nhóm tân sinh học lên phát biểu thì trái tim nhỏ bé của Kotoko cũng trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

Thương thầm Irie Naoki suốt 2 năm nhưng Kotoko vẫn chưa lần nào dám thổ lộ, vì cậu là thiên tài của lớp A, là bông hoa ở trên đỉnh cao mà cô bé ngốc nghếch lớp F như cô mãi không với tới. Nhưng dù vậy, cô vẫn rất thích cậu, vẫn muốn dũng cảm lớn tiếng bày tỏ tình cảm của mình một lần, để nó không bị chôn vùi mãi mãi trong quãng đời học sinh, mặc kệ kết quả thu được là thất bại hay thành công.

Vậy nên Kotoko đã lấy hết can đảm viết nên một bức thư tình, lại lấy hết sự dũng cảm của đời mình để tận tay đưa nó đến trước mặt của Irie Naoki.

“I.. Irie-kun, vui.. vui lòng hãy đọc nó”

“Tôi không cần.”

Kotoko tỏ tình thất bại, Naoki thậm chí còn không nhận lấy bức thư ấy chứ đừng nói đến đọc, chỉ để lại cho Kotoko một lời từ chối phũ phàng - "Tôi, ghét con gái không có đầu óc!", cũng trực tiếp làm tan nát trái tim nhỏ bé của cô.

Tưởng chừng như sau lần tỏ tình thất bại này, Kotoko và Naoki sẽ mãi trở thành hai đường thẳng song song không thể giao nhau. Nhưng rồi định mệnh lại gắn kết hai người họ bằng một cách thần kỳ và bất ngờ, khiến cả hai phải cùng sống dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua những năm tháng cuối cấp đầy đặc biệt, ý nghĩa. Và liệu sẽ có một mối tình đẹp nào phát triển giữa hai con người hoàn toàn trái ngược này hay không? Hãy cùng đọc “Nụ hôn tinh nghịch” để khám phá nhé.

***

Nếu ai đã từng xem bộ phim Đài Loan “Thơ Ngây” hoặc mê mệt với phim “Nụ Hôn Tinh Nghịch - Love in Tokyo” thì chắc hẳn sẽ thấy quen thuộc với phần giới thiệu của bộ truyện “Nụ hôn tinh nghịch”, vì thật ra cả hai bộ phim trên đều được chuyển thể từ bộ truyện tranh này.

Câu chuyện kể về hành trình chinh phục chàng hoàng tử Naoki lạnh lùng của cô nàng lọ lem Kotoko ngây ngô, chân thành. Mối tình của họ là mối tình kéo dài từ thanh xuân đến trưởng thành, từ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường và cùng nhau thực hiện ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cao quý.

Ở đó, ta thấy một Kotoko dù có chút ngốc nghếch nhưng luôn cố gắng hết sức để truy đuổi tình yêu và ước mơ. Chính tình cảm thuần túy và nồng cháy của Kotoko đã làm tan chảy trái tim băng giá của Naoki, chính tính cách đơn thuần, ấm áp và lạc quan của Kotoko đã cảm nhiễm Naoki, khiến chàng hoàng tử khó gần ấy biết được sự rung động của tình yêu, cũng biết học cách đón nhận, trân quý tình cảm này.

Ở đó, ta cũng thấy một Naoki cao ngạo sẽ dần dần mở lòng với mọi người, không còn mang trên mình sự hào nhoáng hoàn mỹ, mà trở nên đáng yêu, dễ gần hơn. Rồi bạn sẽ cảm nhận được một điều, khi đã yêu thì con người ta sẽ dịu dàng lắm, dù cho trước đó họ có là người lạnh lùng ra sao.

Ở đó, ta còn thấy được những điều tuyệt vời khác: là tình cảm gia đình ruột thịt máu mủ, là tình bạn trong sáng chân thành và còn cả những ước mơ và lý tưởng sống đáng quý.

Có thể nói, đây là một bộ truyện có mô típ không hề mới lạ vì căn bản nó đã ra đời từ rất lâu rồi, nhưng mình vẫn thấy nó hay hơn rất nhiều bộ shoujo ngày nay, mặc dù art có hơi hướng cổ xưa và kén người đọc một chút nhưng cách phát triển mạch truyện của nó rất hợp lý, dễ chịu, tình cảm giữa Kotoko và Naoki cũng được khắc họa một cách tự nhiên, đáng yêu.

Tuy nhiên, truyện có một điểm trừ khá đáng tiếc là nó đã bị ngừng vĩnh viễn vì tác giả qua đời trước khi bộ truyện được viết nên cái kết, nhưng các bạn cứ yên tâm mà thưởng thức bộ truyện này, vì mạch truyện cũng đã đi gần đến cái kết, mọi nút thắt hầu như đều đã được giải quyết rồi, chỉ hơi thiếu một cái kết để tổng kết lại tất cả thôi. Ngoài ra thì sắp tới Trẻ sẽ cho ra mắt bộ này, có gì mọi người có thể mua đọc thử, bởi đây là một bộ shoujo tuy cũ nhưng rất đáng đọc đấy.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN