logo
REVIEW>> MỘT TOÀ THÀNH ĐANG CHỜ ANH
mot-toa-thanh-dang-cho-anh
Tìm truyện
Donate

MỘT TOÀ THÀNH ĐANG CHỜ ANH

Tác giả:

Cửu Nguyệt Hi

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2193

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Tống Diệm x Hứa Thấm

Nghề nghiệp: Lính cứu hoả x Bác sĩ.

2. Nội dung:

Hứa Thấm vốn là con gái Thị trưởng và nghệ sĩ điêu khắc. Từ bé, cô sống an nhiên trong căn biệt thự khổng lồ. Cô được nghe nhạc giao hưởng, ngắm nhìn những bức họa phong cách Phục hưng nổi tiếng, được học piano, violin, rồi đi du lịch khắp thế giới, dường như hưởng thụ trọn vẹn mọi ưu ái của cuộc sống.

Nhưng mọi thứ sụp đổ khi chính mẹ của cô tự tay phóng hoả thiêu trụi biệt thự, muốn g iết chồng mình và kết tinh tình yêu của hai người.

May mắn, Hứa Thấm thoát khỏi tay tử thần nhưng đồng thời cô lại trở thành cô nhi, được đưa đến cô nhi viện, sau đó mới được vợ chồng Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh nhận nuôi. Cô lại được sống trong ngôi biệt thự rộng lớn, lại sống một cuộc sống mà mọi người mơ ước.

Nhưng không ai biết rằng, sau những chuyện xảy ra cô dần thu mình lại, mặc dù vẻ ngoài luôn lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ nhưng thực tế lại là một người nhút nhát và yếu đuối. Dù Hứa Thấm ở nhà họ Mạnh được bố mẹ nuôi yêu thương, có anh trai quan tâm chăm sóc nhưng dù sao cũng chẳng phải chảy chung một dòng máu. Ai cũng có tính toán riêng, Phó Văn Anh sợ Hứa Thấm và Mạnh Yến Thần nảy sinh tình cảm, bà không muốn ai trong căn nhà này thoát khỏi sự kiểm soát của mình nên bảo cô đổi sang họ Mạnh.

Mạnh Yến Thần sợ Hứa Thấm không đổi họ thì Phó Văn Anh sẽ không tiếp tục nhận nuôi cô nữa, nên khuyên nhủ cô.

Chút tình cảm thiếu nữ mới nhen nhóm trong lòng Hứa Thấm cứ thế bị hiện thực phũ phàng dập tắt.

Bởi vì, thế giới của những người quyền quý chỉ có một quy tắc vô cùng đơn giản. Yêu đương thì thế nào cũng được, nhưng chỉ có hôn nhân là phải môn đăng hộ đối, tuyệt đối không thể chọn người khác giai cấp và vượt ra khỏi phạm vi giao tiếp của họ.

Hứa Thấm bình thản đón nhận quan niệm giáo dục ấy, đó là lí do vì sao khi bị gia đình phát hiện đang yêu đương với Tống Diệm, cô lại lựa chọn chia tay mà không hề kháng cự, đấu tranh cho tình cảm của hai người.

Một mặt khác chính là sợ, sợ hai vợ chồng Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh sẽ thật sự bỏ mặc mình tự sinh tự diệt, giống như khi cô còn nhỏ nhìn bố mẹ cãi vả đòi ly hôn, nói không cần cô nữa. Đây đã trở thành nỗi ám ảnh không tài nào xóa nhòa trong ký ức cô.

Đối với Hứa Thấm mà nói, cô chia tay Tống Diệm, chỉ là chia tay một mối tình.

Nhưng, Tống Diệm lại khác, chia tay với Hứa Thấm, anh mất ước mơ, cũng suýt mất cả tương lai.

Nhiều năm sau gặp lại, Hứa Thấm nhận ra trái tim mình vẫn luôn hướng về chàng trai năm đó.

“Tống Diệm, chúng ta làm lành đi!”

“Tôi đã quên cô từ đời tám hoánh nào rồi!”

Khi nghe lời cự tuyệt không một chút nghĩ ngợi của anh, tuy có trong lòng đau đớn và tuyệt vọng, nhưng lại cảm thấy may mắn và an toàn vì không phải thay đổi nếp sống hiện nay của mình. Lòng cô luôn giằng xé trong mâu thuẫn như thế, chưa bao giờ kiên định. Cô không phải loại con gái mơ mộng hão huyền, cũng không phải kiểu con gái theo đuổi tình yêu trong sáng. Cô cũng dối trá, cũng tính toán, cũng so đo.

Nếu muốn cô vứt bỏ quyền lực, địa vị, tiền bạc, của cải, gia đình chỉ vì anh, vậy thì anh dùng lý lẽ gì, dùng thứ gì để trao đổi?

***

Bác sĩ là một nghề thiêng thiêng và cao cả, ai chọn nghề này cũng có một mục tiêu rõ ràng là giúp đời giúp người.

Phó Văn Anh cũng nói rằng: “Lúc trước, mẹ thấy công việc này quá cực nhọc, không có thời gian chăm sóc gia đình. Thôi, con thích thì cứ làm đi. Nghề bác sĩ này nói ra cũng danh giá.”

Nhưng Hứa Thấm chọn nghề này chỉ vì cô không giỏi giao tiếp, không thích kết giao bạn bè. Kinh tế, luật sư, quản lý… đều không hợp với cô. Làm bác sĩ không giống vậy, chỉ cần nắm vững chuyên môn là được, không lo thất nghiệp, còn có thể tự nuôi sống bản thân.

Chỉ cần có thể tự lập tài chính, có phải cô sẽ có dũng cảm để ở bên cạnh anh hay không?

***

“Tống Diệm?”

“Anh thích em ở điểm nào?”

“Không biết.”

“Nói cứ như em không có ưu điểm nào hết vậy.”

“Nếu là hiện tại, quen em qua việc xem mắt thì sẽ cần nhắc: Ừ, cô gái này mặt mũi không tệ, tính cách tạm được, công việc tử tế, gia đình danh giá. Những thứ này đều tốt. Nhưng anh quen em từ hồi còn lông bông… khi ấy chưa kịp nghĩ ngợi gì đã động lòng rồi. Còn chưa suy nghĩ thấu đáo thì sao biết được lý do…”

Thích em không phải do ưu điểm hay điều kiện của em, mà vì trong lòng có em nên mới thích toàn bộ những gì thuộc về em.

3. Cảm nhận cá nhân:

“Một toà thành đang chờ anh” là một câu chuyện thực tế, xuyên suốt câu chuyện không chỉ nói về tình yêu của Tống Diệm và Hứa Thấm, mà tác giả còn khai thác tỉ mỉ về công việc của người lính cứu hoả và bác sĩ ngoại khoa, những suy nghĩ lo toan về cơm áo và gia đình.

Bạn nào thích hiện đại thực tế thì không nên bỏ lỡ bộ truyện này đâu nha.

4. Đánh giá nội dung: 9.8/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.9/10

Bản dịch tốt.

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản thường.

Bìa xuất bản: 9.2/10

Bookmark: Có bookmark đồng bộ kèm theo.

BÌNH LUẬN