logo
REVIEW>> KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG PHÁ SẢN
ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi-cuoi-cung-cung-pha-san
Tìm truyện
Donate

KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG PHÁ SẢN

Tác giả:

Tương Tử Bối

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 104

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1002

Kẻ thù làm Kỷ Nhiên chướng mắt nhiều năm phá sản rồi.

Đám bạn xấu hỏi Kỷ Nhiên định làm thế nào.

Kỷ Nhiên cười lạnh. Con m ẹ nó thế mà cũng phải hỏi?

Đương nhiên là nhân cơ hội này mà t ra tấn anh ta, nh ục nhã anh ta, ch à đạp anh ta rồi.

Thế là Kỷ Nhiên vung tay lên, đập thẻ lên người kẻ thù không đội trời chung, nói bừa rằng muốn “tài trợ” anh ta.

Kết quả là ngày hôm sau, cậu trợn mắt, há hốc mồm ngồi ở đầu giường, cảm nhận từng cơn đau nhức trên cơ thể mình, nhớ ra nỗi khổ, “trận đ òn roi” đã chịu ngày hôm qua và những giọt nước mắt đã rơi xuống…

Đ ụ má anh.

C on m ẹ nó lỗ nặng rồi.

Tần Mãn ch ó má, tôi g iết anh.

***

Kỷ Nhiên là một phú nhị đại cực kì có tiền. Tính cách cậu vừa tùy ý vừa á c liệt, mở mồm ra là xưng bố, khép miệng thì giơ ngón giữa thay câu chửi.

Từ thời đi học, cậu đã đối chọi gay gắt với đàn anh khóa trên Tần Mãn.

Tần Mãn khi ấy chính là hình mẫu con nhà người ta tiêu chuẩn. Gia đình có quyền thế, đầu óc thông minh, khuôn mặt điển trai, tính cách nghiêm túc đáng tin cậy.

Đã là vàng thì sẽ luôn phát sáng. Sau khi tốt nghiệp lăn xả vào đời, Tần Mãn trở thành tinh anh giới thương nghiệp, được xếp vào hàng đồng trang lứa với các bậc cha chú.

Nhân vật truyền kì như vậy một khi ngã từ trên mây xuống ắt sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chế giễu. Tần Mãn tuyên bố phá sản, ai nấy cũng chờ xem trò hay.

Là kẻ thù không đội trời chung với Tần Mãn, Kỷ Nhiên đáng ra phải vui mừng mở tiệc khắp chốn. Thế nhưng, trong lúc say rượu, cậu lại nóng đầu lên nói muốn bao nuôi đối phương, còn trả cho anh một số tiền rất lớn.

Từ đó, hai kẻ ngược tính ngược nết bước vào đời nhau.

Cách sống chung của họ rất thú vị, tớ đọc mà cứ cười mãi thôi. Tần Mãn là chú sói đuôi to chỉ nghe lời Kỷ Nhiên, nhưng đôi khi cũng chọc cậu tức giận tới giơ chân. Kỷ Nhiên trong nóng ngoài lạnh, làm rất nhiều việc liều lĩnh, Tần Mãn sẽ là người đi theo kiềm chế hoặc bảo vệ cậu.

Đọc đến đây, tớ bất giác nhớ đến câu hát “Go easy on me, baby” của Adele.

Có nơi dịch câu này là “Đừng quá hà khắc với em”, có nhà dịch là “Hãy đối xử thật nhẹ nhàng với em”. Thế nhưng mấy hôm trước, tớ tình cờ đọc được lời dịch khác rất ưng, đồng thời cũng phù hợp với tình tiết truyện, ấy là: “Hãy bao dung em.”

Kỷ Nhiên chưa từng được hưởng sự ấm áp quan tâm của người thân nào ngoại trừ mẹ mình, nên cũng chẳng biết cách đối xử dịu dàng với một người ra sao. Cậu gánh trên vai hai chữ con riêng đầy miệt thị, chịu đựng tuổi thơ tủi nhục, tuổi thiếu niên bị bạo lực học đường. Cậu mạnh mẽ chống trả lại tất cả, nhưng cũng tự tổn thương chính mình.

Tần Mãn bao dung tất cả những việc cậu làm, những trò chọc phá của cậu. Anh bước đến, nắm lấy tay cậu cùng chống lại cả thế giới.

“Gặp được người bao dung em, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.”

Tớ ấn tượng nhất với chi tiết Kỷ Nhiên về lại trường xưa - nơi cậu từng chịu biết bao bất công, trước mặt vô số người và truyền thông, dũng cảm lên án mọi điều xấu xa mà ban giám hiệu trường dung túng, sau đó... bỏ chạy.

Mái đầu xanh lá Kỷ Nhiên nhuộm để đi dự đám cưới anh kế nổi bật dưới ánh mặt trời.

Dù đã vào đời, cậu vẫn luôn là thiếu niên ngày ấy. Không màng hậu quả, chẳng ngại tương lai. Cậu chưa bao giờ là một người yếu đuối. Người bị tổn thương sẵn sàng đứng lên chống lại người đã tổn thương mình.

***

Nguyên nhân Kỷ Nhiên ghét Tần Mãn thời cấp ba ấu trĩ tới mức đáng thương. Khi cuộc sống của cậu khó khăn quá, bên tai toàn là những lời mỉa mai của người khác, cuộc sống của anh lại thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ một đường. Anh đứng giữa đám người đón nhận bao ánh nhìn ngưỡng mộ, còn cậu chỉ có thể chìm trong bóng tối.

Thuở ban đầu mới ở bên Tần Mãn, Kỷ Nhiên giữ lại cho mình rất nhiều đường lui.

Khi hai người thực sự trở thành người yêu, Tần Mãn muốn giới thiệu Kỷ Nhiên cho bố mẹ mình, Kỷ Nhiên hỏi anh nếu hối hận rồi, anh làm sao để quay đầu? Tần Mãn đáp lại một câu khiến tớ nhớ mãi:

“Quay đầu? Anh vẫn luôn đi về phía em, em muốn anh quay về đâu?”

Nhìn chung, “Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản” là một bộ truyện đáng đọc. Bản edit rất chắc tay, cách tác giả xây dựng và giải quyết mâu thuẫn vô cùng hợp lí, nhân vật chính cũng không bị buff quá đà.

Truyện có hài có bi, có thanh xuân vườn trường và có cả cuộc sống khi trưởng thành, cực kì phù hợp cho một tối cuối tuần xả stress. Tặng bạn một đoạn trích nhỏ cute của đôi bạn trẻ trước khi nhảy hố nha. (^ 3 ^)

“Rõ ràng tính cách của anh tệ hơn tôi. Cùng lắm, cùng lắm thì học giỏi hơn tôi một chút, đẹp trai hơn tôi một chút, xuất thân tốt hơn tôi một chút…”. Kỷ Nhiên nói: “Vì sao ngày nào tôi cũng bị mỉa mai, còn cuộc đời anh?”

Nếu những lời này bị người khác nghe thấy, nhất định họ sẽ cãi nhau ầm ĩ với Kỷ Nhiên. Nhưng Tần Mãn thì không, anh hùa theo ý cậu, nói: “Ừ, không nên… Vậy là tôi đã bị báo ứng, chẳng phải tôi phá sản rồi hay sao?”

Ai ngờ Kỷ Nhiên nghe xong thì ngẩn ngơ, nước mắt bất ngờ ứa ra từ viền mắt.

Tần Mãn sững sờ, những giọt lệ của cậu làm anh vô cùng bối rối. “Em sao thế…”

“Vì sao anh lại phá sản?”. Kỷ Nhiên vừa khóc vừa mắng: “Tôi buông tha anh rồi mà, sao anh vẫn còn ngã xuống? Anh không thể sống bình an đến già được ư?”

Tần Mãn lau nước mắt cho cậu, thủ thỉ dỗ dành. “Bây giờ tôi rất ổn.”

“Bốc phét, bây giờ anh phải nghe lời tôi, anh không ổn!”

“…”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mèo ngủ nướng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN