logo
REVIEW>> EM SẼ TẮT MÁY MỖI KHI NHỚ NGƯỜI
em-se-tat-may-moi-khi-nho-nguoi
Tìm truyện
Donate

EM SẼ TẮT MÁY MỖI KHI NHỚ NGƯỜI

Designer:

Độ dài: 75

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1118

Cận Trạch là diễn viên vô cùng nổi tiếng, anh từng đạt hai giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cả trong và ngoài nước. Trong mắt mọi người, Cận Trạch là chàng trai lạnh lùng, chững chạc. Song mấy ai biết tính cách thật sự của anh lại trái ngược toàn toàn với những gì mọi người thấy.

Từ hồi cấp 3, anh đã tinh nghịch rồi, hở cái là đánh lộn, có lần còn vô ý bị đập đầu vào cột đến mức đổ máu. Đây là quá khứ không mấy huy hoàng của Cận Trạch nhưng lại bị Vân Nhiêu sơ ý tiết lộ cho cánh phóng viên. Mà cũng từ sự việc này mà Cận Trạch chủ động add wechat với Vân Nhiêu.

Tại sao Vân Nhiêu lại biết được chuyện này? Vì Vân Thâm - anh trai cô là anh em tốt của Cận Trạch, bởi vậy anh và cô khá thân thiết, có khi còn bắt tay nhau lừa phỉnh Vân Thâm nữa. Kể từ khi nhìn thấy anh, tim cô đã hẫng một nhịp, cô biết mình yêu rồi, nhưng đó lại là mối tình đơn phương.

Anh tựa như sao băng mà cô chỉ có thể nhìn từ xa, một vì sao thuộc về không gian bao la sâu thẳm bỗng rơi vào màn đêm mà người ta có thể chạm tay tới trong một khắc bất ngờ.

Bây giờ anh còn là ảnh đế nữa chứ, còn cô cũng chỉ là một thành viên nhỏ bé trong số hàng ngàn người hâm mộ của anh mà thôi.

Vân Nhiêu là fan chuẩn mực.

Tình yêu của cô vô cùng thuần khiết.

Tình đơn phương cô đã cất vào một góc rồi. Tình cảm lúc này đây là tình cảm không cần hồi đáp.

Mãi đến gần đây, từ khi được add wechat thì vùng biển lòng cô mới gợn sóng.

Cận Trạch đột nhiên bước vào thế giới của Vân Nhiêu, chăm sóc cô chu đáo, không chỉ đặt phòng khách sạn mà còn sắp xếp xe đưa cô đến sân bay, sau đó lại dời lịch trình vì cô nữa.

Dường như, Vân Nhiêu chẳng thể lừa mình được nữa, hành động của anh đã kéo cô trở về cái thuở mới biết yêu trong thoáng chốc.

Không chỉ mình cô ngạc nhiên mà trợ lý của anh cũng bàng hoàng không kém. Sếp cậu - anh Cận Trạch lạnh lùng bỗng hóa thành gã mặt dày đang cong môi trơ tráo cợt nhả con gái nhà người ta.

Có lẽ cũng chỉ khi Vân Nhiêu xuất hiện, người ta mới thấy được vẻ mặt này thôi, bởi cô chính là giấc mơ từ thuở thiếu thời của anh mà. Song vì tên nhóc họ Tần - người được mệnh danh là bạn trai Vân Nhiêu, con rể nhà họ Vân nên năm đó, anh mới chần chừ không ngỏ lời.

Đến khi Cận Trạch biết lúc Vân Nhiêu say, cô sẽ bám lấy người cô thích như gấu koala, làm những hành động thân mật và Cận Trạch từng trải nghiệm điều này thì anh mới can đảm hơn.

Cuối cùng, Cận Trạch gián tiếp thổ lộ với cô bằng việc nhờ cô tư vấn tình cảm. Anh bảo rằng:

“Anh thích cô ấy.”

“Nhưng đến giờ cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện này mà chỉ coi anh là người thân.”

“Anh phải làm thế nào để cô ấy phải lòng anh với tư cách là một người khác giới đây?”

Với tư cách là em gái của anh em tốt của anh, Vân Nhiêu đưa ra gợi ý rằng anh hãy pha thêm màu đen tối cho cô gái ấy. Đối diện với người mình thích, chàng trai nào cũng sẽ có những suy nghĩ muốn nắm tay, muốn ôm… đó là “màu đen tối” mà họ thể hiện cho cô gái ấy biết.

Nhưng lòng Vân Nhiêu đau như cắt, người trong lời miêu tả của anh chắc chắn không phải cô.

Lí trí nói cho cô biết cô không nên giận Cận Trạch, anh cũng không phải lưu lượng sống nhờ vào fan, anh hoàn toàn có thể nắm giữ cuộc sống trong tay mình. Anh kết bạn với ai, yêu ai là tự do của anh.

Cuối cùng cô chặn số của anh, dù sao thì cũng nên dừng lại ở đây thôi.

Nhìn thấy biểu hiện khác thường của Vân Nhiêu, Cận Trạch mới vỡ lẽ, hoá ra cô hiểu lầm ý anh rồi. Thế là anh phải bộc bạch thẳng:

“Anh muốn pha màu đen tối với em.”

“Bé ngốc, em dạy anh như thế còn gì?”

Vân Nhiêu ngỡ ngàng, cô đơn phương Cận Trạch chín năm trời và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ở bên anh. Đó là điều bí mật nhất trong tim cô, và cũng là điều mà cô không thể cất lên thành lời.

Tuy nhiên, nếu như tình cảm được mở lối, cô chắc chắn sẽ nghiêm túc, chắc chắn sẽ đắm chìm.

Chắc chắn rồi, đối với lời bộc bạch của anh, Vân Nhiêu đã đồng ý, đây cũng là thời khắc cô hạnh phúc nhất. Cận Trạch cũng vậy.

Anh kìm nén biết bao năm trời, hôm nay cuối cùng cũng được tỏ bày, anh cảm nhận được sự thư thái chưa bao giờ có được trên đời.

Kể từ khi yêu nhau, mọi người đã thấy một Cận Trạch rất “người”. Anh không còn là cỗ máy chỉ biết cắm đầu vào công việc, anh biết dành thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian ở bên cô và đặc biệt, Cận Trạch không bao giờ dùng weibo đã biết đăng bài hai lần một tháng.

Vân Nhiêu cũng ưu ái đặt cho anh cái tên Calamita, một từ tiếng Ý, nghĩa là “nam châm”.

Người anh hệt như chiếc nam châm, tỏa ra sức quyến rũ tột độ dành cho cô.

Nhưng yêu đương với người trong giới giải trí đâu phải chuyện đơn giản, nhất là khi đối tượng hẹn hò của cô còn là ảnh đế được người người săn đón nữa. Vân Nhiêu từng tủi thân khóc khi gặp scandal của anh với các ngôi sao khác, ba mẹ cô cũng từng không đồng ý đoạn tình cảm này.

Sau tất cả, liệu Cận Trạch có cho cô sự an tâm? Liệu anh có chứng minh được tấm chân tình của mình với gia đình cô? Mọi người cùng đọc truyện với mình để biết về con đường theo đuổi vợ, thuyết phục gia đình vợ của ảnh đế Cận Trạch nhé!

***

“Em sẽ tắt máy mỗi khi nhớ người” là câu chuyện có motif rất quen thuộc với độ ngọt ngào không chê vào đâu được. Song tình cảm giữa một ảnh đế bên ngoài đạo mạo nhưng bên trong lưu manh và cô gái ngoan ngoãn, thẳng tính cộng thêm tình cảm anh em keo sơn sẽ là chi tiết thú vị, đáng để đọc thử ạ.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Vựa Khoai Họ Đường

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN