logo
REVIEW>> ĐỨC DƯƠNG QUẬN CHÚA
duc-duong-quan-chua
Tìm truyện
Donate

ĐỨC DƯƠNG QUẬN CHÚA

Độ dài: 156

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1429

“Đức Dương quận chúa” kể về cuộc đời hai kiếp của quận chúa Ân Trường Hoan vô tội bị phản bội, bị ruồng bỏ rồi giết chết, nhưng may thay nàng lại có cơ hội được thay đổi kết cục của mình.

Ân Trường Hoan là Đức Dương quận chúa cành vàng lá ngọc, con gái của trưởng công chúa. Từ bé trưởng công chúa đã yếu ớt, sau khi sinh Ân Trường Hoan không bao lâu thì bà qua đời, thương cháu gái mồ côi mẹ từ bé nên Trịnh thái hậu đã đem nàng vào cung tự mình nuôi lớn. Có thể nói Ân Trường Hoan lớn lên trong cung, hoàng cung là nhà, được cữu cữu hoàng đế yêu thương như con gái ruột.

Cho nên trong kinh thành có nhiều quận chúa, nhưng chỉ cần nhắc đến hai từ ‘quận chúa’ thì mọi người sẽ biết đang nói đến Đức Dương, có đất phong có thực ấp, địa vị ngang hàng vương gia hoàng tử.

Lớn lên trong bao dung và nhung lụa cho nên tính tình của Ân Trường Hoan rất phóng khoáng, không sợ trời không sợ đất, hành hiệp trượng nghĩa đắc tội nhiều người nhưng cũng không đến nỗi phạm tội, làm đám người kia tức mà không làm gì được, có đi cáo trạng thì người xui xẻo cũng là mình.

Đến tuổi cập kê, Ân Trường Hoan được thái hậu và hoàng đế ban hôn đính hôn với Đoan vương gia, người có khả năng trở thành người kế vị tiếp theo, ai cũng ngưỡng mộ Ân Trường Hoan tốt số, tương lai của nàng sẽ vẻ vang huy hoàng không ai sánh nổi.

Nhưng rồi biến cố ập đến, thái hậu đột ngột qua đời, Ân Trường Hoan phát hiện hôn phu phản bội, rồi Ân Trường Hoan cũng bị độc chết. Cuộc đời cứ vậy mà chấm dứt.

***

Truyện mở đầu với cảnh Ân Trường Hoan trùng sinh trở về thời điểm một tháng trước khi Trịnh thái hậu qua đời. Khác với những tình tiết thường thấy của người được trùng sinh, Ân Trường Hoan ôm chầm lấy thái hậu, kể lại mọi chuyện mà mình đã trải qua cho bà nghe. Không hề giấu diếm, không hề đắn đo vì nàng biết thái hậu sẽ tin mình, thái hậu có quyền lực, có khả năng, nói mọi chuyện cho người có năng lực giải quyết sẽ tốt hơn. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một quận chúa nho nhỏ mà thôi.

Mình rất thích chi tiết này luôn ấy, bớt được biết bao nhiêu việc lằng nhằng về sau.

Sau khi nói với thái hậu để người đề phòng, Ân Trường Hoan muốn xin chỉ từ hôn với Đoan vương, kiếp trước mắt mù chọn hắn vì hắn đẹp trai nhất trong số các vương gia hoàng tử, nhưng nhân phẩm lại không tốt tẹo nào.

Đời này Ân Trường Hoan gặp được một vị mỹ nam đẹp hơn cả Đoan vương rồi, chính là trạng nguyên Diệp Hoàn, con cháu Diệp gia tiếng tăm lừng lẫy.

***

Diệp Hoàn được xem là mỹ nam số một kinh thành, đỗ trạng nguyên rồi được làm chức quan ngũ phẩm khi còn trẻ, được hoàng đế tin tưởng trọng dụng, tiền đồ vô hạn.

Không ai biết tại sao Diệp Hoàn lại được lòng hoàng đế như vậy, nhưng tác giả và hoàng đế biết, vì Diệp Hoàn là hoàng tử lưu lạc.

Năm ấy mẫu thân Diệp Hoàn chưa xuất giá đã ôm một đứa bé về Diệp gia rồi đi xuất gia. Không ai biết giữa bà và hoàng đế có khúc mắc gì, vì sao bà tình nguyện nuôi con một mình rồi xuất gia cũng không muốn vào cung, giấu nhẹm thân phận của Diệp Hoàn với bên ngoài, nhưng sự thật thì hoàng đế rất yêu thương coi trọng Diệp Hoàn, tin tưởng hết mực.

***

Sau khi từ hôn xong, Ân Trường Hoan tiếp tục hoành hành ngang ngược ở kinh thành và được danh chính ngôn thuận ngắm Diệp Hoàn mà không sợ dị nghị. Mỹ nam thì luôn tốt cho mắt mà đúng không?

Ban đầu mình nghĩ với bản tính mê trai đó thì người theo đuổi trước sẽ là Ân Trường Hoan, nhưng Diệp Hoàn mới là người đổ trước. Mà nhờ đó mới biết được tính cách ẩn buồn cười của Diệp Hoàn - thích giả vờ.

Diệp Hoàn biết Ân Trường Hoan thích mỹ nam, hắn cố ý hay vô ý dùng vẻ đẹp trời cho làm Ân Trường Hoan lung lay, mặc đẹp lộng lẫy rồi quà cáp ân cần. Ân Trường Hoan có nói đen sẽ không đẹp, Diệp Hoàn về dưỡng da các bạn ạ, không nhầm đâu, lén lút dưỡng da, mặt mày sáng láng để còn kênh kiệu với tình địch.

Bên cạnh nhưng hành động buồn cười đầy mưu mô của Diệp Hoàn cũng không thể thiếu công lao cho hộ vệ của Diệp Hoàn tích cực đẩy thuyền, tự chọn chủ mẫu rồi giúp đỡ chủ tử mình nữa - dù bị phạt không biết bao nhiêu lần.

Khi hay tin Ân Trường Hoan vì chuyện bị phản bội mà muốn lấy một người xấu xí, Diệp Hoàn đã hết lòng khuyên can, “Nếu lấy phải lấy người đẹp nhất”, ám chỉ gì mà rõ ràng đến vậy.

Đời trước Ân Trường Hoan chọn Đoan vương do hắn là người đẹp nhất trong số các hoàng tử, kiếp này trong hàng ngũ hoàng tử có thêm Diệp Hoàn đẹp nhất kinh thành rồi. Với tính tình thích nhìn mỹ nam, không có gì khó hiểu khi Ân Trường Hoan lại chú ý đến Diệp Hoàn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thì ra kết cục bi thảm của nàng ở đời trước là do khi tuyển chọn hôn phu không chọn người đẹp nhất.

Diệp Hoàn đã thích mình như vậy, dù biết đàn ông không nên bị chiều hư nhưng ai bảo Diệp Hoàn đẹp vậy chứ, đành phải hoàn thành nguyện ước của hắn thôi. Ân Trường Hoan vốn tưởng mình là gà, hóa ra mình chỉ là hạt thóc.

Tình cảm đã đến từ hai phía thì nhờ hoàng đế ban hôn cho Diệp Hoàn và Ân Trường Hoan, khôi phục thân phận của Diệp Hoàn, đổi họ và phong làm thái tử, không dễ để có một đứa con trai tài giỏi có thể thay mình thức khuya dậy sớm xử lý chính sự thì nên tận dụng.

Diệp Hoàn đồng ý để hoàng đế khôi phục lại thân phận hoàng tử của mình cũng chỉ vì để Ân Trường Hoan khi gả cho mình nở mày nở mặt, để nàng không chỉ là Đức Dương quận chúa, còn là thái tử phi và sau này còn là hoàng hậu độc sủng hậu cung.

Theo mình đánh giá thì truyện khá ổn, tình tiết dễ thở và có đan xen âm mưu sâu xa phía sau cái chết kiếp trước của trưởng công chúa, của Trịnh thái hậu và của Ân Trường Hoan, luật nhân quả kẻ ác phải trả giá, kẻ phản bội cũng phải trả giá. Tình cảm của hai nhân vật chính rất dễ thương, phát triển từ từ và không có hiểu lầm nhau, đây là một lựa chọn thích hợp với những bạn thích đọc sủng ngọt, vả mặt tra nam và trà xanh nha.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN